1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái hư có trở thành gái ngoan? có thể lấy làm vợ được ko? em lăn tăn quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luonlantan, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. damhoanganh

    damhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Góp ý chân thành là giải tán.
    Lý do 1: Bạn không có sự tôn trọng với cô kia.
    Giả sử, vượt qua giai đoạn này, cô này thành tâm cải tà quy chính, ngoan ngoãn,...đại ý là thành người bình thường, bạn có thực sự bỏ qua được quá khứ đó không??
    Câu trả lời là "Không!"
    Nếu bạn cho qua được thì không bao giờ bạn biết đến quá khứ hư hỏng của cô ấy để đến bây giờ phải lăn xì tăn thế này.
    ( Hai bạn tâm tình với nhau cả chuyện ăn ngủ ngày xưa à?Sao biết dễ dãi trong ********? Cô kia mà tự nói ra thì cô ấy cũng trơ *ãi *ái ( Ví dụ : "ngày xưa em ngủ với x người rồi đấy" ..). Bạn mà hỏi thì bạn là thằng rồ. ( Ví dụ : " Em ngủ với bao nhiêu thằng rồi??" Nhanh cho vuông là RỒ! Khám phá mấy cái đấy làm gì?? Đo thành tích đếm huân chương đọ xem thằng nào oanh liệt hơn à?)
    Lí do 2 : Bạn không biết chấp nhận.
    Không chấp nhận được thì tìm người khác đoan chính hơn mà yêu. Ngồi đây kêu làm gì?
    Tốt nhất là sau này ra đường, bạn đeo cái biển trước bụng thật to vào " Không yêu đĩ" còn nếu chưa chặt chẽ thì ghi thế này " Không yêu gái mất trinh hoặc đã từng có người yêu" để những cái loại đấy lảng ra cho bạn đi cho đỡ vướng mắt.
    Lí do 3 : Bạn chán rồi!
    Ai dám chắc mấy ngày sau bạn lại không nghĩ ra những kết luận xanh rờn kiểu đại loại như " bạn gái em là gái hư" . Ghét rồi thì vàng cũng chỉ là *** thôi.
    Mới lị, tôi mà làm như bạn, nghĩa là tôi chán lắm rồi, tôi muốn giải tán mà không trống không kèn có vẻ kém phần sôi nổi, nên phọt lên đây cho bà con chửi bới đặng sướng mồm.
    Quả tình là bạn độc ác, bạn gái tôi tôi sẽ giữ cho riêng mình chứ không mang lên đây cho thiên hạ "test", với giúp "cho bớt dâm và dại". Tôi thấy thương cho cô kia.
    ( Trừ trường hợp bạn câu bài )Kết lại, chuyện của hai bạn không có tình yêu, không có sự tôn trọng, nói chung là không có cơ sở đâu, nghỉ đi, đừng chơi nữa.
    Mong tin!!!
    Được damhoanganh sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 15/07/2009
  2. linhuy

    linhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    giải tán ngay đi ạ
  3. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Còn lăn tăn dư lày thì bền thế quái nào đc. Giải tán đi ợ!
  4. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng em là người cuối cùng nói câu này:
    Giải tán!
    Bác đóng topic này đi thôi!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/

Chia sẻ trang này