1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái hư có trở thành gái ngoan? có thể lấy làm vợ được ko? em lăn tăn quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi luonlantan, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi, đau một lần rồi thôi còn hơn cả đời "sống trong sợ hãi, yêu trong nghi ngờ".
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt đầu một chuyện cách đây 2 năm. Tớ đạp đổ tất cả dư luận để lao vào con người đó, vơi một niềm tin mãnh liệt, rằng con người, không ai như vậy. Chả qua là họ nhất thời sai lầm. Nhiều lúc đi trên đường, tớ tự hỏi, mình có đến nỗi nào, biết bao người tốt đẹp cho mình lựa chọn kia kìa, sao cứ phải đâm đầu vào. Nhưng rồi... cái cuối cùng là 2 năm đã qua.
    Cảm giác của tớ là gì nhỉ? Đau khổ, cô dơn, mất tự tin, tuyệt vọng, và thậm chí mình sẽ bị tệ đi theo người đó bởi mình yêu họ mà. CÒn họ có tốt lên, nhưng ít lắm.
    Tớ cũng vẫn đang cố gắng, tớ chưa buông đâu.
    Nhưng, thật xấu hổ khi nói lên public thế này, tớ đã khóc rất nhiều, thậm chí là hàng ngày và ngay cả lúc này đây. Nhiều đến mức mà người ta nói đó là nước mắt cá sấu, chẳng có giá trị gì hết.
    Và giờ này, khi tớ yếu đuối đến vô cùng, lại cơ đơn đến cùng cực. Không phải là tớ không thể có ai bên cạnh, mà cái cảm giác cô đơn, do người ấy tạo ra.
    Bởi ấy chỉ càm thấy đủ khi có người kia thôi.
    Tớ nói như vậy, để ấy hiểu cảm giác của một người trong cuộc sẽ như thế nào. Tuỳ ấy chọn lựa.
    Dù thế nào, hiện tại, tớ cũng chưa buông đâu, đừng ai ném đá hay ngăn cản tớ.
    Chúc ấy hạnh phúc!
  3. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Thà đau, đau 1 lần rồi thôi...
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn câu này :" Nothing is impossible!!"..
  5. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    " ... nếu bạn là người phi thường ! "
  6. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    BÀ này xui dại con nhà người ta lao vào vũng bùn rùi! Nó bất nghĩa thì ông cũng bất nhân đi chủ thớt Khi nào ông ăn chán thì cũng quay đâu đi thôi.......
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên topic tưởng là gái trước kia hư và bây giờ đã trở thành gái ngoan và định khuyên bạn là hòan tòan có thế lấy được vì họ đã thay đổi.
    Nhưng đọc xong bài của bạn thì chỉ có thể khuyên bạn một câu: Đừng để nước mắt của họ lừa phỉnh bạn. Và bạn nên tránh xa họ càng sớm càng tốt. Người như thế trước sau cũng cho bạn cắm sừng.
  8. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy sao bạn phải lăn tăn nhiều vậy làm gì, thời gian sẽ là câu trả lời mà. Mình đoán 2 bạn còn trẻ, nên sẽ ko vội vàng với việc kết hôn. Vậy thì cứ yêu và tìm hiểu nhau đi, rồi thì sẽ có câu trả lời mà. Bản chất thì khó giấu diếm lắm, sớm muộn gì cũng lộ ra thôi [​IMG].
    Chúc bạn may mắn nhé
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thể loại gái mà giao hợp rộng như thế này thì hãi lắm. Vác lên rồi vỗ vỗ vào ass nó, có khi hàng chục cái b*** rơi ra. Nghĩ đến đó đã hãi rồi. Tránh xa thì hơn, kẻo sau này hối không kịp, biết rằng tuổi trẻ ai cũng có thời bồng bột và sai lầm, nhưng sai lầm kiểu lấy gái này thì vỡ mồm. Có mấy lời hơi chuối, mong bác chủ topic hiểu.
  10. vtczone

    vtczone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    2.589
    Đã được thích:
    0
    chẳng bù cho em,............

Chia sẻ trang này