1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái ko trả lời

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ahabanhbao, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là nên đợi một thời gian rồi liên lạc lại. Nên tìm em khác, cái này cũng như đá bóng phải có cầu thủ dự bị, cang nhiều dự bị càng tốt. Nếu chờ vài tuần liên lạc lại mà nó vẫn bơ thì nhắn tin lại: "tiên sư con dở hơi, mày có kiêu thì ông cho mày nghỉ".
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    tình hình là sau 1 thời gian ko liên lạc với cáo thì em thấy trên blog của cáo có entry mới các bác ạ ,đại loại là 1 bài hát như này

    Lâu Đài Cát - Nhật Kim Anh
    Đêm dài nhớ người nước mắt ơi sao rơi hoài
    Giấc mơ nào giờ xa xôi đến rồi đi rất nhanh
    Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề
    Sẽ muôn đời luôn bên nhau sao giờ đây chỉ mỗi em
    Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông
    Còn mình ta mãi đứng trông theo còn thương ai nhớ ai
    Dã Tràng mãi se bờ vẫn mơ tình yêu
    Hàng phi lao giờ đứng bơ vơ khi ai đã đi rồi
    Hứa làm gì để e gió xô đi
    Hứa làm gì khi anh chẳng về
    Hứa làm gì cho em đợi chờ
    Hứa làm gì anh hỡi
    Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương
    Sóng cuộn trào mang bao trái ngang
    Ước thật nhiều bên những lâu đài
    Nhớ hay quên...
    Những lâu đài cát đã trôi đi
    Những lâu đài cho em ước mơ
    Nhưng lâu đài mang tên cuộc tình nhớ... hay... quên
    em thì ko dám chắc là cáo nói em,vì đây là hot girl nên em cũng ko dám nghĩ là cáo nói mình ,ko biết có phải ám chỉ mình ko nhỉ
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú này anh chẳng biết tư vấn làm sao.
    Thế đã đi chơi, nắm tay cầm chân, kiếm chác được gì chưa?
    Nói thế nào cho chú hiểu nhỉ? Nếu đã đi chơi riêng được 5 lần trở lên thì rất dễ rủ cáo đi đến lần thứ n...
    Nhưng nếu mới đi 1 lần đã bị cáo cho out ===> lần đi chơi ấy chú chẳng để lại một chút ấn tượng gì cho em nó. Nên em nó không muốn mất thêm thời gian vì cái cảm giác chẳng khác gì tra tấn.

    Còn chưa rủ được đi chơi lần nào mà đã bị em nó cho out ===> chú nằm ngoài tầm phủ sóng của em nó.
    Khi cưa hàng ngon, quan trọng nhất là không suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền hàng. Vì thật sự em nó đâu chỉ có mỗi mình chú nhắn tin, điện thoại. Chỉ cần khoảng dăm thằng nhắn 1 ngày thì em nó cũng phải trả lời gãy cả móng.
    Còn bài hát, em nó nói về thằng heo nào đó. Chắc để tưởng nhớ những giây phút phang nhau.
  4. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    chuẩn hok cần chỉnh
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ nhắn lại 1 câu e rằng CHÚ ko HIỂU hoặc cố tình o chịu hiểu, thể nào chú cũng tranh thủ hỏi vài câu mất công em nó trả lời, Cái giống đã thích=> Theo đuổi=> thể nào cũng DAI và HOI lắm, em nó tính thế là biết nhìn xa trông rộng đấy.
    Rõ như BAN NGÀY rồi còn phải hỏi. Ngắn gọn 1 cái là EM NÓ ko thích CHÚ. Gái đã thích thì ĐỤNG 1 cái NGÃ NGỬA ra ngay ( Bật đèn XANH tới tấp ). Gái đã ko thích thì có GẠ = mấy cũng thế. Trừ khi chú PHÁT cái MÙI gì đó đặc biệt. Cái giống HẾN luộc mà đã o MỞ MỒM thì có LUỘC mẫy vẫn CÂM. .
    Tình trạng ko thèm GIẢ LỜI này là : GHÉT LẮM RỒI ĐẤY, chứng tỏ em này RẮN, một là đã bị anh khác LUỘC rồi hai là thành phần ĐOAN TRANG MỸ MIỀU ( Ghét nhất kiểu làm quen cưa cẩm qua NÉT, qua MSM, thích TRỰC TIẾP cơ...).
    Nếu CHÚ vẫn muốn thử sức thì tìm cách gặp 1 cái, đến gặp rồi mà vẫn còn bị PHẢN ỨNG như kiểu trên thì nó coi chu là ẤY thật.
  6. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Còn thành phần thứ 3: vừa đã bị LUỘC, vừa lắm chiêu ra vẻ ĐOAN TRANG MỸ MIỀU để lừa bắt các chú gà.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Còn thành phần thứ 3: vừa đã bị LUỘC, vừa lắm chiêu ra vẻ ĐOAN TRANG MỸ MIỀU để lừa bắt các chú gà.
    [/quote]
    " Cảm ơn " CHÚ đã bổ xung thêm, dù sao CHÚ TÊ cũng SỨC GIÀ TUỔI CAO nên về TRÌNH và BỀ DÀY thì đây chịu nhường.
    Thôi " Cảm ơn " đến đây thôi, đừng làm BẨN nhà của người khác nhé CHÚ.
    Được biết CHÚ rây tới đâu là DẬY MÀU chỗ đó.
    " Cái giống mà bị từ chối bào giờ cũng CỐ NÉO...bao giờ cũng DAI và HOI " CHÚ quá bộ để ý câu này hộ cái nhé. hì hì
  8. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cô em_yêu_là_cuội đụng chạm gì thế?
    Anh hay dùng màu đỏ, và anh cũng đã từng làm dậy màu máu nhiều, cô biết à?
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Coi như mình chưa nhắn tin, chưa gọi điện, chưa chat...bắt đầu một cáo mới nhỉ
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bị mộng du và trí tuởng tượng hơi bị cao
    Cái vàng vàng nên dùng từ chắc chắn chứ kô fải là " kô biết có fải kô "
    Nó chả thèm bận tâm đến đâu mà ngồi đấy tự sưóng = cách tuởng tưọng thế, luợn đi chỗ khác kiếm hàng thôi chứ còn ji nữa

Chia sẻ trang này