1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái là người như thế nào, nhờ cao thủ tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanghuy1388, 21/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 25t, sinh viên dhbk đã ra trường đi làm ở hn. Bề ngoài cũng cao ráo, dễ nhìn, lương lậu tàm tạm, trình độ chém gió thì ở mức trung bình, ít mqh và ít chém gió, chưa trải qua mối tình nào cả, tính tình lại hay lạnh lùng vs các e gái,
    Gái kém em 4t, học sư phạm ở quê em, ngoại hình cũng bình thường như mọi gái khác (k xấu, k đẹp), gia cảnh cũng cơ bản.
    Em mới quen gái được 2 tuần, hoàn cảnh là đi tàu từ quê xuống HN thì ngồi gần gái, e nhìn gái, gái nhìn e, lúc sau thì e bắt chuyện làm quen rồi cũng xin số, gái ngập ngừng 1 chút rồi cũng cho, trên tàu thì gái cũng khá tích cực nói chuyện.
    Chuyện đặc biệt đó là: sau hôm đi tàu về thì e bơ luôn, k nt gọi điện hỏi han gì cả,6 ng sau thì ******* dt cho e lấy cớ là nhờ sửa mt, sau đó thì 2 đứa nt qua lại nhau, rồi cũng chat chit show wc. Ban đầu gái tâm sự buồn quá, thế là e hỏi han này nọ thì gái nói ms chia tay ng yêu 1 tuần, ng yêu hay ghen,kiểm soát, đòi hỏi chuyện ấy, rồi hỏi han em là bỏ ny có đúng k. Sốc hơn nữa là ngay trong hôm chat đó gái đã nt là iu e này nọ rồi, bảo e sau phải lấy gái, e thấy gái như vậy cũng hoảng đành ậm ừ cho qua.
    Sau đó thì hôm sau gái lại bảo đùa thôi, rồi hỏi e nói yêu gái là thật hay đùa, e đành nói dối là e nói thật :P.
    Sau đó thì gái chủ động nt, gọi dt cho e, rồi kể cả chuyện gái có mấy ông đại gia lớn tuổi theo đuổi vs e, rằng gái sợ và chỉ thích e thôi. Rằng gái vẫn còn tr.
    Em thì chưa có tc gì với gái, ấn tượng ban đầu là ngoại hình của gái là ổn vs em, nhưng gái mất điểm ở chỗ là k có chí phấn đấu, chưa gì đã nt yêu đương nên k biết tính tình có ổn áp k nữa, như vậy chưa đạt chuẩn để làm gấu ạ. [-X
    Có 1 chi tiết nữa là trong lúc chat chit thì e có nói vui: a muốn ngủ vs e thì gái nói: a mà về dc ngay thì e cho ngủ, em nói: thôi a sợ lắm, nhỡ bố e tẩn a thì toi.
    Thưa các bác e thì cũng muốn thử nghiệm yêu đương vì dù gì tuổi này cũng nên trải nghiệm, và cũng k muốn chuyện ty mất nhiều thời gian của mình quá (chat chit vs e này mất 2h 1 ngày) vì e còn phải phấn đấu cho sự nghiệp. Em cũng k muốn phải quá giả tạo (k yêu mà cứ phải cười nói giả lả là e khó làm dc)
    Vậy theo các bác thì e này nó như thế nào, có nên tiếp tục mqh này k? Nếu tiếp tục thì nên tiếp cận từ vị trí nào, hướng hành động ra sao. (thực ra nếu mà chén dc thì e cũng muốn =)) ).
    Mong các cao thủ chỉ giáo cho e con đường chính đạo để đạt được mong muốn ạ.

Chia sẻ trang này