1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái làm hàng các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loslotus153, 14/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng nghiêm túc ngay từ cái tên topic .
  2. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Ca này khó, bác hãy tự tin lên, chắc bác chưa ổn khoản chat trực tiếp( em hỏi khí không phải, hay bác xí zai ).
    Đùa thế thôi ạ, bác hãy giữ nhịp độ 1 tuần khoảng 3,4 lần quan tâm đến gái nhưng đừng thái quá. Khi nói chuyện thì đừng có nhạt quá, cứ coi như nói chuyện với bạn bác ấy, thẳng thắn, cởi mở, ko phải sợ con nào cả. Dây nịt nhai mãi cũng phựt, cố gắng nhé.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Kinh nghiệm đẽo gái kinh điển là với gái thông minh hiểu biết muốn nó quy phục mình thì buộc mình phải hơn nó hoặc cố mà luyện hơn nó một cái đầu .
    Vì gái thông minh, hiểu biết lại thêm mặt xoan nữa thì nó tự tin lắm . Nó tự tin rằng nó có thể tồn tại , đứng vững trong cái XH muôn vẻ này .Vì thế thằng bạn trai trong mắt nó ít nhất phải có trình hiểu biết ( khoan xét đến chuyên môn nghề ) phải ngang bằng nó hoặc hơn nó , vì thằng giai trình dưới nó cũng có nghĩa là chơi với giai đó chỉ có sự nhàm chán .
    Một người thông minh , hiểu biết thì luôn biết tự tìm cho mình niềm vui mà chẳng cần phải chờ đón điều đó từ người khác . Có cũng được mà chẳng có cũng không sao .
    Đấy mấu chốt nó là ở chỗ đó .
    Còn quà cáp thì đúng dịp thì vẫn hay hơn , chứ lần nào hay ngày nào gặp nhau cũng gí quà vào tay người ta thì với người tự trọng hay khái tính thì điều đó chỉ gây khó xử đối với họ .
    Nếu hợp nhau thì chỉ vài câu nói cũng vui . Còn nếu không hợp thì ôi thôi, nhìn đâu cũng thấy phiền .
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có gì mà làm hàng nhỉ. Chưa yêu đương lần nào cũng quà dù ko lớn, nhận sẽ chỉ làm mình ngang những nhà tham vặt. Được một nhúm mất một núi.
    Quà cáp chỉ hay nếu:
    1. Người ta đã có tình cảm.
    2. Quà thú vị. Thích quà thật ra là thích đầu óc chọn quà. Lúc đó quà dù rất giá trị, người ta sẽ chọn cách tặng lại đồ giá trị hơn, còn người ta vẫn trân trọng và nhận quà đó.
    3. Người nhận thuộc loại có thể mua được.
    Còn lại, chỉ khiến người ta đánh giá "Ko có gì nên mới hy vọng dùng quà chinh phục tôi", hoặc gặp cô nào tính nông dân tham mọn thì "A, bò đây rồi, chăn thôi".
    Chuyện ở quán gọi điện ko ra đặt vào địa vị cô ý đi. Anh là gì, tôi với anh đã là gì mà giờ anh ghé ngang, anh gọi tôi phải ra? Cậu mời kiểu đó cô ấy ko giận đã tốt đấy.
    Chuyện đi chơi nói đt nửa tiếng thì >_<. Hoặc bỏ lơ hoặc quyết ngay, rõ ràng thẳng thắn xin lỗi có việc đột xuất, chở về lần sau chơi bù. Dở chơi dở việc cô ấy ko chỉ thấy ko tôn trọng còn thấy cậu ko biết giải quyết những tình huống conflict cho tròn trịa.
    Túm lại, ko thấy có gì làm hàng, đơn giản là 1 cô biết giá trị của mình, biết bảo vệ giá trị ấy, cũng ko lạm dụng nó để vặt người. Vào thời buổi thóc cao gạo kém, nhiều người áo gấm lụa là mà cốt cách vẫn tầm thường thì gái thế càng cần trân trọng chứ nhỉ?
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nghĩ thế nào thì viết thế ấy, nhất là trên diễn đàn ảo thì càng bộc lộ rõ những gì ngoài đời thật muốn che dấu. Bác chủ topic đặt cái tên cho topic, nhìn qua đã thấy không tôn trọng người ta rồi!
    Làm thế để làm gì? Ngoài đời cảm thấy tự ti vì vị thế chênh lệch quá nên tìm cách bôi nhọ, dìm hàng người ta trên diễn đàn để giải toả ức chế à?
    Hay là bây giờ TVTY có mốt, phải gọi nhau như thế nó mới xuỳ tuyn?
  6. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em này được, đơn giản là quá tầm vs chủ top. fải biết mình là ai, già rồi mà sao cứ hồn nhiên gà vịt thế này . Chú nên tiếp tục đi săn cá sấu đi, nhanh lên ông bà zà sốt ruột rồi đấy.
  7. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh
  8. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lỡ em nó có nick trên này, cũng vào đây đọc thì .......thôi rồi :P,tội của bác chủ thớt còn nặng hơn, nhất là ngay từ cái topic bác đặt
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ và gái đã nói là không cần mang quà đến nữa thì đồng chí cũng cứ thế mà làm ( đúng là lần nào sang cũng quà cáp thì đúng là gia chủ cũng ngại thật). Tất nhiên trừ những trường hợp đi công tác có của ngon vật lạ mang biếu thì chẳng ông bác+ bà cô nào phàn nàn cả đâu).
    Đúng là giải quyết sự cố thì không thể trách nhau được, chủ động và chỉ cần giải thích cho gái hiểu đó hoàn toàn không phải mình làm hàng và đó là sự cố nghiêm trọng ( ngại nói thì email chẳng hạn) . Nói chung tình huống cũng chưa đến nỗi nào .
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Theo kiểu cách viết bài cũng như đặt tên topic thì mình cũng suy ra cách bạn đang nhìn nhận vấn đề. Mình không có nhiều chiến thuật lắm cho vụ này. Mình khuyên bạn nên tìm hiểu chính người lớn mà bạn cho là thân sinh ra các HN1 girls như gái. Hỏi chuyện các bác từ tầm hơi lớn tới trung niên rồi các cụ sắp già (cụ già hẳn thì tha)... được nhiều kinh nghiệm lắm đấy! Thi thoảng giỗ mình ngồi nghe mấy ông anh nói về chuyện ứng xử rồi bàn luận với các bác tầm U50 thấy nhiều cái chưa nghĩ tới bao giờ.
    Bên cạnh đó là bạn cũng phải nghiêm túc hơn và người lớn hơn. Nhìn nhận người mà mình chọn làm vợ (mình nghĩ bạn chọn cô này không chỉ để yêu nhỉ) lại mang một tư tưởng có vẻ không thoải mái cũng như chưa sẵn sàng cho lắm! Cần thời gian hơn cho chính bạn chứ không phải cô kia.
    Bạn có thời gian thì tìm lại trong box bài bác Công 50 khá hay. Đại ý là cần phải thay đổi bản thân mình trước, làm cho mình chững chạc hơn rồi hẵng nghĩ tới việc trách móc hay than thở khi việc không như ý muốn. Chúc bạn thành công vì theo như bạn kể, cô gái này ổn đấy.

Chia sẻ trang này