1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái một con trông mòn con mắt??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Sunflowerboy, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Gái một con trông mòn con mắt??

    Gái một con trông mòn con mắt


    Vì cớ gì mà các quý cô đã lập gia đình vẫn có ma lực cuốn hút cánh đàn ông đa tình đến thế? Phải chăng sức hấp dẫn đơn giản chỉ là nhan sắc mặn mòi...
    Rất nhiều chàng trai tìm thấy nét quyến rũ chết người chính từ chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón tay thanh tú của nàng. Dù chỉ là chỗ quen biết thông thường, các gã trai này cũng khó có thể chế ngự cảm giác ?othèm muốn? tội lỗi. Lôi kéo được nàng vụng trộm, khiến nàng mê mệt vì mình chính là phần thưởng tuyệt vời cho gã cảm giác hân hoan chiến thắng.


    Vẫn biết rằng ?otrái cấm? thì luôn khiêu khích, và cảm giác vụng trộm thì bao giờ cũng gọi mời thú vị, nhưng liệu tất cả có đáng để các chàng trai bồng bột, thiếu chín chắn hy sinh mạo hiểm? Hãy nhớ rằng, những quý cô đỏng đảnh này chẳng khác gì một liều thuốc gây nghiện chết người-khi đã ?othử? một lần thì khó mà có thể dứt ra được. Vì vậy, dù họ có tán tỉnh trêu đùa, hay tỏ ý mời gọi thực sự, thì cũng luôn tỉnh táo cảnh giác, tránh sa chân ?obẫy tình?.

    ?oHiểm họa? của các chàng có thể là 1 trong 4 kiểu quý cô đỏng đảnh sau đây:



    Vụng Trộm



    Có thể nàng đang hưởng thụ một cuộc sống khá đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm, nguồn động viên tinh thần. Nàng chấp nhận cuộc hôn nhân hiện tại chỉ vì tiền bạc, danh vọng, địa vị, chứ không vì tình yêu. Và lúc này, hơn bao giờ hết, nàng muốn kiếm tìm một đối tượng để chia sẻ, san lấp khoảng trống trong tâm hồn. Các quý bà có tuổi thì hướng tới mục đích ái ân, gần gũi thể xác nhiều hơn. Nhưng tóm lại thì, với tất cả các quý cô vụng trộm này, đừng bao giờ mơ rằng bạn có thể kiểm soát và sở hữu được nàng. Nàng thực sự không có ý định gì nghiêm túc với bạn, chứ đừng nói đến chuyện rũ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại, cùng bạn chạy trốn ra đi.



    Kiếm Tìm Cảm Giác Mạnh



    Một cô vợ đã chán ngấy với việc nội trợ, chăm sóc cửa nhà, hoặc một nhân viên công sở với công việc nhàm chán đơn điệu, thay vì giải tỏa căng thẳng bằng những thú vui lành mạnh bổ ích như du lich, thể thao, nàng lại chọn một thú tiêu khiển chết người: đùa giỡn cùng các chàng trai. Vấn đề ở chỗ: nàng không bao giờ tỏ ý mời mọc, tán tỉnh trước. Nàng chỉ đảm nhận vai trò ?okhiêu khích?, với những câu gợi ý bóng gió, hay những cú va chạm vô tình mà đầy ý nghĩa. Và cuối cùng, bạn không cưỡng lại được, và trở thành người chủ động lôi kéo. Nhưng rõ ràng, trong cuộc chơi này, nàng mới là người cầm trịch, là kẻ giăng bẫy tình, và các chàng trai nông nổi thiếu cảnh giác cứ thể sa chân vào mà thôi.



    Người vợ trẻ

    Nàng trong sáng, thánh thiện, ngây thơ đến mức không nhận ra ý đồ đen tối đang gieo rắc tội lỗi trong tâm trí các chàng trai ma mãnh. Những cô vợ trẻ này lập gia đình khá sớm, và chưa từng có cơ hội trải nghiệm cuộc đời. Nàng chăm chỉ, cần mẫn cống hiến hết mình cho gia đình, chồng con, nhưng không vì thế mà kém khao khát tìm hiểu cuộc sống chung quanh mới lạ đến nhường nào. Các gã trai đa tình có ý đồ đen tối sẽ dễ dàng chiếm đoạt nàng chỉ bằng vài thủ thuật đơn giản. Nhưng không vì thế mà chúng ta lợi dụng, hủy hoại thanh danh cũng như hạnh phúc gia đình hiện tại của nàng, phải không nào?

    Người vợ cô đơn, bị lãng quên



    Đây là điều kiện lý tưởng cho mầm tình vụng trộm dễ nảy nở, thăng hoa nhất.

    Cuộc sống gia đinh của nàng không mấy hòa thuận, yên vui. Chồng hầu như không còn quan tâm tới vợ, hay dành thời gian vun đắp quan hệ vợ chồng nữa. Thậm chí gã ta còn ngoại tình, và ức chế nàng tệ hại về mặt tinh thần. Mà nàng thì không muốn ly dị, ít nhất là vào thời điểm này. Bọn trẻ sẽ ra sao đây? Họ hàng, gia đình, bạn bè sẽ nghĩ như thế nào? Rốt cuộc, nơi nương tựa vững chắc nhất bây giờ chỉ còn là bờ vai rắn rỏi của bạn mà thôi. Nghiễm nhiên bạn trở thành ?ochồng hờ? của nàng. Một vai trò khá nặng nề và không kém phần nguy hiểm đấy chứ?



    Nói tóm lại, dù các quý cô đã lập gia đình có rơi vào trường hợp éo le, có đủ sức hấp dẫn gọi mới đến nhường nào đi chăng nữa, cố gắng tránh sa chân vào ?obẫy tình?. Hãy chỉ là một người bạn tâm tình, chia sẻ, nhưng cố gắng không bao giờ tiến tới một mức độ cao hơn.

    ?oTrái cấm? có thể rất ngọt, nhưng dư vị để lại sẽ là chất độc chết người đấy.



    Thùy Vân

    Theo Askmen
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.
    Cái này phải mời đích thân Vitdoi dở hơi biết bơi cất ô tô đi xe máy cho tiết kiệm xăng vào đây bình luận nó mới xôm, nhờ
  3. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội thì ăn được cứ nên ăn, chẳng dại gì mà nhịn đói khi nhìn thấy mỡ cả. Hậu quả là việc của tuơng lai mà.
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    G1C thì :
    - đẹp hơn vì dư thừa hóc môn phụ nữ sau khi sinh nở và chưa kịp xấu vì mới có 1 con
    - không bị áp lực của chiện phải virgin nên dạn dĩ hơn (thể hiện đúng bản chất hơn )
    - sau khi vượt cạn đau đớn thì wý đời hơn, nên cũng quý người hơn.
    - vì có con cái rùi nên vị trí trong gia đình chắc chắn hơn, vì thế dám liều hơn (chủ thuyết: nếu lộ chồng bỏ thì ta đã có con)
    -đằm thắm hơn vì thêm một tình cảm "mẫu tử" nảy sinh trong tâm hồn
    Đàn ông đa tình mà gặp gái "đẹp, dạn dĩ, yêu quý mình, dám liều, đằm thắm" thì nhất rồi, còn gì hơn nữa.
    Tớ nói thía phải không các cưng gái? Để sau còn biết mà đề phòng "hộ" vợ tớ? Hơ hơ.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, anh nói hay quá nhỉ. Hay nhất là cái phần gạch đỏ. Lúc nào vợ anh có con thì nhớ báo cho các anh em ở đây biết nhỉ, anh nhỉ?
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Eh gái I_am_joking,
    anh hy vọng cái đầu bã đậu của gái viết được cái gì hay hơn và có nội dung câu đó trên diễn đàn đấy.
    Anh không nói mọi phụ nữ có con đều nghĩ thế mà chỉ chỉ ra một số lý do để giải thích cho cái ý của ông bạn Sunflowerboy khởi đầu cái topic này thôi.
    Gái không tin anh à? Nếu không tin thì gọi thêm vài người đàn bà mà gái kính trọng đến gặp để anh "thuyết phục", anh đảm bảo là OK, nhá.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 26/06/2004
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, ông anh nóng tính nhỉ. Nóng thế là tốt, biết tự trọng+tôn trọng vợ mình thế là tốt. Nhưng cần tôn trọng phụ nữ hơn anh ạ. Hê hê, vote cho anh 5 sao nhá, để anh đừng giận nữa nhá.
    Không cần phải kêu em như thế, hay dùng những từ như "bã đậu" để tranh cãi anh ạ, nó không thuộc gu của em, mà cũng không nằm trong vốn từ của em. Nói chung nói bóng nói gió mà nghe đau thì em thích thế thôi.
    Còn chuyện phụ nữ mà em kính trọng, hê hê, cái này thừa nhận rằng em có lỗi là xúc phạm vợ anh trước, nên không trách anh được.
    Em cũng chẳng quậy trong mấy cái topic đàng hoàng đâu anh ạ.
    Thế nhé, em đã nhịn và nhận lỗi rồi nhé.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng sắp đến ngày cô Kenzo cho ra đời em bé đầu tiên rồi nhỉ?. Vậy là Kenzo lên chức " gái 1 con" rồi nhé.
    Tới lúc đó mời cô quay lại đây thảo luận mới thật sự là xôm, nhờ...
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    Lúc đầu NQ tưởng em là "thằng" , sau khi xem kỹ là "gái" nên NQ đã tự động sửa lại cho nhẹ nhàng nhàng hẳn đi đó. Cái version cũ chỉ tồn tại có khoảng 30 giây thôi. Tuy nhiên vẫn còn mấy từ hơi "nhậy cảm". Quả là khi viết xong cũng áy náy nhưng luc đó muộn quá, phải đi xem bóng đá. Hơ hơ.
    Giờ em biết thế thì NQ cũng chẳng tức làm gì. Qua. Có cần NQ phải sửa lại lần nữa không? Nhưng mà, hơ hơ, NQ sửa thì người ta lại hỏi sao có mấy cái bài viết following thía nè...hơ hơ. Cứ để nguyên cho nó có vẻ đẹp tự nhiên nhá.
  10. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    to kiep_ngheo: Ông có dám thử k0? Seo mà mạnh mồm thía.

Chia sẻ trang này