1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái muốn quay lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi crazyboy1990, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    gái muốn quay lại

    em và gái vừa chia tay được 1 tháng . lúc mới chia tay gái cú lắm, nt chửi em suốt , và có hôm đòi gặp em bằng được để lừa tát 1 cái mới yên. em điên lắm.nhưng cho qua.
    giờ gái nt xin lỗi rối rít tít mù , và có ý định quay lại . nhưng em cũng kiên quyết . ko là ko. nhưng gái dai dẳng nói sẽ chờ em , giờ cho em đi yêu đương thoải mái, gái sẽ chờ.
    em chả biết xử lý sao nữa . mong các cao thủ ra tay giúp đỡ
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em ko muốn quay lại thì thôi, kệ đi, bơ đi.
    Sau giai đoạn bình yên này, gái lại sẽ ***g lộn lên, nguyền rủa, chửi bới em.
    Xong rồi lại quay sang xin lỗi cho mà xem.
    Kệ đi em ơi.
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    bảo em ý là : ùa em cú chờ đi.
    rồi kệ em ý, xem em ý chờ đc bao lâu
  4. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hehe. bác nói hay nhưng nếu mà bảo thế thì gái lại tớn lên , tuởng mình có ý ... .thì suốt ngày nt với xuống nhà chơi và nhờ cái này cái nọ ,chủ ý là đc gặp em. Nhưng em thực sự ko thích, nói chuyện ko hợp và nhất là ko muốn tiếp tục nữa. Nản quá
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em cứ im lặng đi. Gái năn nỉ, hay hù dọa, chửi bới, em cứ im lặng, ko có phản ứng lại gì hết.
    Đừng có khó chịu khi em ấy tìm cách khích tướng em. Đừng trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Một thời gian là em ấy chán thôi.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ng ta muốn chờ thì cứ để người ta chờ
    có sao đâu
    con gái nói ra câu này lại là type dễ quên
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Kiểu như này phải gặp anh
    Thích gọi điện à? Vài lần đầu còn bắt máy, gái nói gì cũng chỉ à ừ, vậy hả, rồi ngáp dài ngáp ngắn cho đến khi nào không chịu nổi thì thôi.
    Còn bảo em đợi hả? Ok, cứ đợi đê, đợi anh đến mùa quýt anh quay lại nhá. Gái hỏi ới anh ơi, mùa quýt là mùa quýt năm nào thì giả nhời mùa nào anh có hứng ấy.
    Xịt, dạo này phong trào zai giẫy hàng đang lên hay sao mà toàn các chú vào đây kêu ca sợ mếch lòng gái thế?
    Tán đổ mới khó, còn muốn chạy làng thì việc gì phải ngợi cho nhanh nhàu. Các chú đạo đức vãi
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chắc chưa đc nếm mùi tình yêu Si mê là ji, tớ đã từng phải nói dối là đi công tác tận nước ngoài, phải bỏ sang nhà khác ở 2 tuần, phải tắt máy , đổi số mới thoát đc đấy, quan điểm của tớ là tán chả có ji phải lăn tăn, đc thì đc , ko thì thôi, ko bân tâm và tốn sức, tốn Calo nhiều, nhưng để bỏ đc mà gái ko hận ko thù mình, để vẫn là bạn tốt đc ,thì đấy là cả 1 nghệ thuật đấy
    Chứ thường bây giờ hết tình thường là hết luôn nghĩa, làm bạn bè khó lắm
    Tất nhiên còn tùy loại gái, loại vớ vẩn làng nhàng ko tính nhé
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lâu mới thấy chú Nhà giàu mò vào cốc
    Tình huống của cu chủ top khác những em tớ vẫn gặp, còn chia tay mà đòi gặp để " lừa lừa tát một cái " thì cần gì phải giữ hàng nữa.
    Loại ấy không cho ăn tát lại thì cũng hô biến cho nhanh, khỏi tử tế.
  10. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sắp lấy vợ rồi chú Sh ạ, nên tớ ko còn thiết tha ji tình yêu, hôn nhân đúng là mồ chôn của t/yêu, giờ tâm trí chỉ toàn nghĩ làm sao kiếm đc tiền để lo cho vợ con sau này, chắc bao giờ đến giai đoạn ko fai lo nghĩ về tiền nữa thì lại vào đây đàm đạo tán phét nhièu như ngày xưa

Chia sẻ trang này