1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái này là gái loại nào vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zaru, 05/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zaru

    zaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình vs gái quen cũng đc 2 tháng rồi. Gái thì là con gái út ba mất sớm có 1 ng anh thì qua úc từ lâu rồi, ở vs mẹ ở vn thôi. Nghe đâu cuối năm nay gái sẽ qua bên úc định cư luôn. Thú thật là đây là loại gái mà mình ko bik sao nắm bắt cảm xúc

    1) gái có thể nói là rất khó trong vụ ăn uống, đi chơi vs mình thì mình ko bao giờ rủ đc gái đi ăn uống đc gì cả. Gái thì ko chịu ăn ở ngoài đường, còn rủ đi uống nước thì cũng hời hợi lắm và chỉ uống đúng 1 loại thức uống thôi. Nên nhiều khi gái khiến mình bí lắm vì ko bik đi đâu ko lẽ xem phim mãi hay ngồi bờ sông

    2) mình chủ động hôn gái từ những ngày đầu quen nhau. gái có vẻ ko đáp lại nụ hôn cho lắm vì khi mình hôn thì gái chỉ ngậm chặt môi lại và ko thấy đáp lại nụ hôn. Nhiều lúc cũng khó hiểu lắm vì khi đi xem phim ở rạp mình có đùa giỡn và để tay lên ngực hay phần giao nhau của bàn chân gái cũng ko ý kiến gì (ko phải luồn tay vào bên trong)

    3) mấy hôm nay gái đang giận mình từ đầu tuần tới h và ko nc bữa nay rồi dù mình chủ động pm. Gái giận vì nguyên nhân này mọi người đọc và phán dùm mình :
    hôm cn mình qua nhà chở gái đi hội chợ thì giữa đường trời mưa, gái kêu tấp vào quán trước mặt để tránh mưa nhưng mình ko thích quán đó cho lắm nên đi vào quán khác cũng gần đó. Giữa đường tới quán thì mưa rất to và gái bị ướt giày và áo. Gái bảo ko vào quán nữa qua vincom để gái mua đồ thay. mình ok và chở gái qua vincom tới bãi giữ xe gái ko nói gì bỏ mình đi 1 mình lên trên khu mua sắm ko nói mình tiếng nào. Vấn đề này mình nhịn ko to tiếng vs gái , mình cũng thấy hành động này gái ko tôn trọng mình rồi.

    Nguyên 1 buổi đi vincom mà gái giận mình ko nói chuyện gì tới lúc về. Lúc mình về nhà thì gái nhắn tin bảo "e có a và mẹ, đừng cố làm ba e, trc h e ko thix quần áo bị ướt nhất là khi mang giầy. A quyết định gì cũng đc miễn đừng ảnh hưởng tới e, nếu a cần 1 ng luôn làm theo lời a thì a tìm lầm người rồi".

    từ sau tin nhắn đó dù chủ động pm cô ấy cug ko tl, cô ấy nói như vẻ mình là gia trưởng vậy =="

    mọi người phán dùm cô ấy đang nghĩ gì vậy ?
  2. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    trường hợp của chú cũng đơn giản thôi!!
    1>gái chú xem ra cũng khá độc lập,lầm lì...gái này mà vào tay a thì a cho hoạt động suốt ;).cái việc mà chú và gái gây nhau đến bây giờ ko phải chỉ là nóng giận tuc71` thời của gái,theo a thấy thì gái đã bị kiềm nén lâu rồi,và chiều mưa là 1 mồi lửa làm bùng cháy lên thôi.
    2>về phần chú,a thấy chú quá kém đến cái việc đi chơi cũng hơn thua vs gái.chú cứ chiều gái đi,có chết đâu nào,đi theo gái 3,4 bữa gì đấy rồi rủ gái đi theo ý mình,nếu gái ko chiu ờ thì ta đi theo gái,nhưng lúc chơi vui thì phán cho gái 1 câu:e có thích ck e sau này là 1 ng ích kỷ ko?gái:ko,gà:a cũng thế.nếu gái IQ cao tự ngẫm ra.con gái đều thích đc chiều chuộng làm nũng,vì thế bạn hãy ra dáng ng lớn,phóng khoáng vs e nó tí.
    -còn bi giờ thì chú mua bó + sinh tố qua nhà gái mà làm hòa
    -riêng về nghệ thuật hôn thì chú tự học qua 1 khóa đi nhé
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đỏ: thế tán làm giề ?

Chia sẻ trang này