1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÁI NÀY LÀ NGƯỜI THẾ NÀO ĐÂY???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhzx, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhzx

    anhzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    GÁI NÀY LÀ NGƯỜI THẾ NÀO ĐÂY???????????

    em wen em nó cũng được khỏang 3 tháng rồi. hẹn hò đến giờ chỉ hơn chục lần. nói chung la tình cảm tiến triển có thể nói là nhanh và cũng khá tốt. em và em nó trên danh nghĩa chưa "chính thức" với nhau nhưng lời nói, hành động thì cứ như là quen nhau thứ thiệt ấy. nắm tay, ôm, hun, gần gũi...chỉ chưa abc abc thôi. cũng nói thêm luôn là em luôn là người chủ động trong trong mấy chuyện này. em nó lúc nào cũng tỏ vẻ ngại nhưng chỉ chống cự yếu ớt lấy lệ thôi, về sau thì đã dần biết chủ động hơn với em. em cũng thích nó và nó cũng vậy. có điều em muốn chính thức thì nó ko chịu, bảo cứ phải để nó suy nghĩ cho kĩ đã. thật sự em ko nghĩ em nó là hạng lăng nhăng nhưng mà đã chịu thân mật với em vậy sao ko chịu chính thức với em cho xong chuyện hả mấy bác? mà thật tình chuyện này cũng ko quan trọng vì em thấy cũnc còn sớm chán. cái làm em bực nhất là thái độ em nó đối xử với em. nói chung là lúc hẹn hò nhau thì em nó chẵng có gì chê trách được cả, vui vẻ, hồn nhiên, tình cảm lắm. nhưng cứ ở chỗ hẹn về là nó như bốc hơi khỏi em vậy. suốt từ lúc wen nhau đến giờ, nó chẵng có gọi cho em lấy 1 lần để coi em sống chết thế nào, 1 tin nhắn hỏi thăm cũng ko nốt. mỗi lần muốn hẹn nhau hay tâm sự gì đấy em tòan là đứa chủ động cả. sự việc kéo dài tù lúc wen cho đến bây giờ gần 3 tháng rồi mấy bác ah. chả lẽ nó muốn thử thách em, hay là nói thẳng ra nó ko có tí tơ tưởng gì đến em chăng? nếu vậy thì khi đi với nhau đâu thể biểu hiện "ngon lành" đến vậy? em luôn cố kiên nhẫn nhưng giờ đã thấy khó chịu lắm rồi mấy pác ah. cái gì có qua thì phải có lại chứ. sao wen đã 3 tháng rồi mà 1 lần thăm hỏi cũng ko có? lúc trước hẹn nhau còn dễ vì 2 đứa đền rảnh rỗi nhưng lúc này em nó đi học rồi, em muốn hẹn cũng khó, có khi phải 3,4 lần nói chuyện mới có được cái hẹn. mà nó thì vẫn giữ thái độ "im lặng là vàng". em cáu ko chịu được, sao nó có thể bàng quang đến thế. nếu chẵng coi em ra gì thì khi gặp sao lại thân mật, vui vẻ với em đến thế??? chỉ còn khỏang tuần nữa thì em phải đi học xa, muốn gặp nó sao mà khó khăn thế, mà nó cũng chẵng thèm hỏi han em gì cả. nhiều lúc em nghĩ, chỉ cần đôi ba tuần nó chủ động thăm hỏi em cái thôi thì mặc dù chưa chính thức em vẫn thấy nó như 1 người yêu ngon lành, mà nó cứ vậy..... hic, em khó hiểu và bực bội quá, mong các pác cho em ý kiến. sắp tới em có nên điều chỉnh thái độc của mình ko? và rốt cuộc thì em nó là loại người như thế nào nhỉ? mong tư vấn của các pác lắm, giúp em nha'' !!!
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là vô tâm bác ạh, Ngày truớc lâu rôi`, em có gặp 1 em gái y như bác nói, cũng thân mật lắm, tất nhiên chưa có làm ji` quá,
    Nhưng khi về nha` thì chưa bao giờ nó hỏi han xem em sống hay chết, vui hay buồn , chỉ có em là gọi thôi
    sau 1 tháng thì em nghét, quên luôn, em đó gọi cho em fải đến 4-5 lần hẹn uống n''c nhưng em cứ bảo bận, thế là xong, em cũng chả nói lý do tại sao lại chia tay, chán ko biết nói ji` hơn,
    nói truớc là em này có học hành đàng hòang bác ạh, học Kinh tế, nhưng kô hiểu sao cách nghĩ và sống kém cỏi vậy,
    Nói đừng buồn bác ạh, chia tay đi, em chia tay và kô hối tiếc đâu, yêu nhau tức là fải chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, chứ kô fải là yêu 1 ngưòi vô tâm, vô cảm ,
    Tính cách đó kô sửa đc đâu bác ạh, quen thế rôi`
    Chúc bác tìm đc tình yêu của minh`, nhớ la` tìm người YÊU, chứ kô fải tìm người để ÔM đâu bác ạh, vô vị lắm
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ muốn chính thức để abc hay để yêu thật lòng? Ko liên lạc vì em đó ko quan tâm lắm, chứ đã thích thật rồi thì khó mà cầm lòng.
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Không phải vô tâm đâu, nó chơi qua đường với chú đấy.Trường hợp của chú giống y chang thằng bạn tớ. Thằng này cặp với con bé học ĐH sư phạm. Hai đứa tình tứ đủ kiểu nhưng con bé nhất quyết không abc gì hết. Cuối cùng thì lòi ra là con bé này đã có người yêu đang đi du học và đã đính hôn rồi. Hix... khi thằng người yêu về nước thì con bé lên xe hoa với nó còn thằng bạn tớ thì lên đường không tiễn luôn.
    Bó tay không hả các bác cao thủ
    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 02/10/2006
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nhớ dai, khi bản năng đòi hỏi...
    Con gái bây giờ sống thoáng hơn nhiều. Trước đây cứ tưởng là con gái chỉ có thể gần gũi thân mật với người mình yêu hóa ra bây giờ có thể thân mật với cả người mình thích- tức là chỉ có sự đam mê về thể xác.
    Nếu thực sự bạn muốn abc: hãy học cách kích thích đi, nhớ chọn đúng thời điểm nữa ấy ( ngày rụng cái gì ấy ). Chắc là sẽ được thôi, nếu em đó chẳng còn gì. ( mà chắc đúng thế rồi còn gì ). Cứ coi như đó là mối tình một đêm đi, ai cũng thỏa mãn. Loại con gái này bạn chắc không yêu được đâu.
    http://360.yahoo.com/hanhphuclangthang2186
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nhớ dai, khi bản năng đòi hỏi...
    Con gái bây giờ sống thoáng hơn nhiều. Trước đây cứ tưởng là con gái chỉ có thể gần gũi thân mật với người mình yêu hóa ra bây giờ có thể thân mật với cả người mình thích- tức là chỉ có sự đam mê về thể xác. Nếu thực sự bạn muốn abc: hãy học cách kích thích đi, nhớ chọn đúng thời điểm nữa ấy ( ngày rụng cái gì ấy ). Chắc là sẽ được thôi, nếu em đó chẳng còn gì. ( mà chắc đúng thế rồi còn gì ). Cứ coi như đó là mối tình một đêm đi, ai cũng thỏa mãn. Loại con gái này bạn chắc không yêu được đâu.
    http://360.yahoo.com/hanhphuclangthang2186
    [/quote]
    Đừng vơ đũa cả nắm, đã xoá. Cái loại gái bác nói nó chỉ hợp với những thằng cũng kiểu kiểu như thế thôi.
    Còn bác chủ topic, em nói thật, cái gì cũng cần có giai đoạn của nó. Bác xem xem 3 tháng có đủ để.... không. Và bác xem lại bác đã thực sự làm em ý tin tưởng chưa. Có thể có gì sơ xuất mà em ý chưa lượng thứ nên còn e ngại để đi tiếp chặng đường cùng bác. Tiên trách kỷ, ok? Đừng thấy em ý không phản kháng mãnh liệt mà tự cho là thành công nhé, mới chỉ được 1/2 way thôi. Chúc thành công.
    u?c lambchop1308 s?a vo 16:18 ngy 22/10/2006
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên không phải là tất cả. Chỉ một số thôi. Và em cáo này chắc thuộc loại đó. Xã hội rất rộng lớn và có đủ tất cả các loại người.
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    người thiển cận nên nhìn đời thiển cận. Đánh giá con nguời chỉ qua những cái quá ư là nhỏ>>>Nhóc không chấp kẻ lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử.
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    À, cái trường hợp tớ nói giống nhau ở đây không phải là vấn đề abc, các bác đừng hiểu nhầm nhé.
    Điểm giống nhau ở đây là con bé chẵng bao giờ gọi điện cho thằng bạn tớ. Tớ thầy dùi cho thằng bạn "lặn" thử một thời gian mà con bé cũng chẵng thèm nhắn một mẩu tin hỏi xem bạn tớ sống chết ra sao. Ngay cả một cái nhá máy cũng không có luôn. Lặn được khoảng hơn 3 tuần thì thằng bạn tớ "ngộp" quá, chịu không nỗi đành phải gọi điện cho nó. Vậy mà nó cũng chẵng thèm quan tâm hỏi xem thời gian vừa rồi thằng bạn tớ lưu lạc phương trời nào, cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
    Mà còn vụ này nữa mới hay, kể luôn với các bác cho vui. Chuyện là đến khi phát hiện ra thân phận của con bé rồi thì thằng bạn tớ cay đắng lắm, đòi chia tay. Thế là con quỷ cái quay ra kưa tớ mới ghê, cứ kiếm cớ khều khều, đụng đụng tớ. Bà mẹ VN anh hùng ! Lúc đó tớ đang phải lấy điểm với em khác nên đành chịu, bị nó vuốt râu hùm mà chẵng dám lăn tăn, hix... cú dêk tả được Sau rồi thằng bạn tớ si nó quá, chấp nhận làm suất lót đường cho tới ngày thằng người yêu của con bé về nước. Chẵng biết chúng nó thỏa thuận thế nào mà thằng bạn tớ rút lui có trật tự, không kèn không trống, thế mới hay
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bé Nhóc này cũng hơi bị dữ đó nha! vừa đọc ở cái topic gì, một thằng cu bị nhóc tát một phát thiếu điều răng lợi lẫn lộn vì cái tội dám cầm tay, các bác cứ cẩn thận đấy!
    Còn về việc cô bé của bác ZX: cũng chưa thể võ đoán rằng cô ta cũng giống như những cô gái mà các bác ví dụ ở trên, vì xét cho cùng hạng gái dám mạo hiểm đem thân mình làm trò đùa phưu lưu như thế hiếm lắm! Chỉ có thể là em ý quá vô tâm thôi! Mà tại sao bác không hỏi thẳng em ý nhỉ???

Chia sẻ trang này