1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÁI NÀY LÀ NGƯỜI THẾ NÀO ĐÂY???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhzx, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>VÀng vàng: bác nà bác cứ quá nời, em lào được như bác lói. he he. Công nhận trình độ lăng xê của bác cao thât! Tại hạ bái phục, bái phục! Đọc 1 mà đi tuyen truyền 10. Em hỏi khí không phải nhà bác làm nghề bơm vá gia truyền hử, hum lào em sang nàm tí kinh nghiệm, bac đừng giấu nghề nhé.
    @anhzx: tình hình tiến triển thế nào rùi bác? chả thấy động tĩnh rì.
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có mấy loại con gái cần phải tránh xa
    ( xin lỗi trước các bạn gái nhé )
    1, Con gái vô tư quá thành Vô Tâm
    2, Con gái Vô tư quá thành Vô Duyên
    3, Con gái chơi bời , đú đởn
    4, Con gái lẳng lơ
    Vậy thôi, cứ xem xét kỹ đi
  3. anhzx

    anhzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các pác đã tư vấn dùm em. quả thật em nó làm em bực lắm nhưng em ko phải hạng giận rồi ôm hận 1 mình đâu. em cũng đã bày tỏ thái độ với em nó rồi. nói chung là lần gặp đó em hơi bị cool. em nó cũng có chuyển biến tốt, sau đó thì có chủ động phone cho em 1 lần. nhưng chỉ 1 lần duy nhất ấy rồi em ý lại trở về nguyên trạng ban đầu nữa rồi. mà tính em thì bất mãn sẽ nói, nhưng ko thích nói nhiều đâu. theo các pác thì bây giờ em nên tiếp tục thế nào đây??????
  4. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có người ôm hôn thế là thích lắm rồi , ko nên đòi hỏi nhiều !
    Mà có gì thì nói thẳng với em nó , bảo là tại sao em ko gọi điện cho anh hỏi thăm 1 câu
    Có góp ý nhỏ nhỏ thế này nhé : đừng gọi em ấy là nó !
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... vẫn cái câu tớ đã từng "thầy dùi" thằng bạn tớ: "lặn" thử coi ai "ngộp" trước. Chú cứ lờ lớ lơ không liên lạc khoảng vài tháng, chờ xem em ý phản ứng thế nào
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em xin đoán thế này nhé. Con bé đó chưa bao h yêu ông anh cả. Chỉ là thích thôi, chắc anh trông cũng tạm được, chứ nếu anh mà xấu, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Con gái cũng để ý hình thức đấy. Chỉ có điều em ý có cái gì đó không thích ở anh, nên không có ý định yêu chính thức. Và chắc là em này cũng không có tình cảm gì nhiều, con gái mà yêu ai, dù có giả vờ kiêu, nó cũng sẽ có cách thể hiện sự quan tâm theo cách tốt nhất. Em khuyên anh thật lòng là hãy quên em ý đi, nếu không anh sẽ biến em ý thành một người con gái không ra gì, giống như một số bác đã đánh giá, hai là anh sẽ trở thành nạn nhân. Ai cũng có quyền được yêu...đừng chấp nhận những thứ nửa vời.Em tặng anh một bài thơ, rất quen thuộc
    Anh ghét nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong anh phải là nguyên vẹn
    Nửa vời tình yêu, nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu, ước hẹn đơn sai
    Chân lý nửa vời, sớm một chiều hai
    Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui
    Nửa vời đúng, nửa vời sai
    Nửa vời trắng đen, nửa vời thù-bạn
    Trời đã sinh ra anh-một trái tim nguyên vẹn
    Có lẽ nào anh yêu một kẻ nửa vời
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó đang có đến 2 hoặc 3 sự lựa chọn. Và cô không muốn mất con mồi ngon nào cả. Bạn hiểu rồi chứ.
    Thân ái và quyết thắng
  8. anhzx

    anhzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    con người em vốn ko bao giờ thích níu giữ cái gì ko là của mình. cám ơn sự tư vấn của các bác. em cũng có quyết định rồi, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến các pác về 2 sự chọn lựa sau đây:
    1/vẫn coi như ko có chuyện gì, ko quan tâm nhiệt tình tới cô pé nữa nhưng thỉnh thỏang buồn buồn cần 1 cô pé để "tiêu khiển" thì phone rủ em ý đi chơi.
    2/ vứt hẳn em ý
    3/.........nếu có cao kiến hơn xin mấy pác cứ góp ý với em ah
    cảm tạ vô cùng!!!
  9. Upthue

    Upthue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Làm theo cách của bác gentletiger cũng dc đấy. Chúc bác xz thành công
  10. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cược 1 ăn 100 là giải tán. Tôi với với thằng bạn thân cũng gặp chuyện tương tự. Chỉ tiếc mấy cái đĩa CD, và quyển chuyện cười mình cho thằng bạn để đem tặng con bé. Mới đầu thằng bạn mình cũng tin tưởng lắm. Nó với con bé nói chuyện rất hợp gu, 5, 6 tiếng liên tục lận. Nhưng mà vẫn tan.

Chia sẻ trang này