1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÁI NÀY LÀ NGƯỜI THẾ NÀO ĐÂY???????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhzx, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thấy cách 1 nghe cũng hợp lý
    thêm 1 góp ý nữa với bác, ko nên nói như cái dòng vàng vàng, coi người ta như đồ vật ý
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Kiếm món lớn đi cũng được. Không lẽ ông bạn không có cách nào chăng ?
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như cách 1,chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng,tránh bị căng cơ,rủ em ấy ko đi thì gọi điện cho em khác,trc khi gọi nhớ làm 1 list các em có thể thay thế,cứ thế mà làm bác ạ
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    kiểu này là cô bé có nhiều option để chọn rồi, ông bạn chỉ là một trong những option đó thôi... không yêu đương gì hết á, cứ theo cách 1 mà tiến..
    Have fun, guy
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác xem thịt được thì thịt quách, mà nhìn chung cách 1 là giải pháp hay nhất. Bác nào đấy khuyên đúng đấy, chuyển sang "các" đối tượng khác nữa.
  6. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ko xin lỗi ai cả,
    Trên đời này không cần phải tránh ai cả mà nên đề phòng với tất cả những người nào mà mình không tin và đừng tự huyễn hoặc cũng như mù quoáng trong iu.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khéo yêu phải em hay bay đêm thì bỏ cha,cứ cẩn thận tí chú ạ
  8. anhzx

    anhzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em chân thành cám ơn các cao thủ đã góp ý cho em. sắp tới đây em có thể sẽ đụng dịp gặp mặt lại con pé. theo các huynh thì em nên trình diện 1 thái độ thế nào. cả tháng nay em đã reset con pé ra khỏi bộ nhớ rồi. giờ tự dưng lại có chuyện phải gặp, hì ^ ^
  9. khieu_chien

    khieu_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc qua loa trang 1, thấy các bác giờ toàn để ý đến cái ABC, thú thật là Cũng là thằng con giai, ai chẳng thích cái ABC, nhưng cái ông chủ topic này nên suy nghĩ là ở đời cũng rất nhiều loại nguời, mình là người trong cuộc nên sáng mắt một chút, cảm nhận của mình luôn luôn là chính xác
    Các cụ bảo Yêu là mù quáng ko sai đâu,nhưng có cơ hội yêu sao ko yêu hết mình nhỉ, cứ cố gắng hết sức đi, nếu ko chịu đc nhiệt thì bỏ, dù sao trc khi ra đi cũng đc vênh mặt,
    nhưng xin lỗi bạn gái của bác kiêu căng thật, 3 tháng ko hỏi thăm thì đúng là lạ đấy, Bác thử cách này xem sao, đi công tác ở đâu đó thật xa,vài ngày, đổi gió xem con nguời thế nào,
    nhưng trc khi đi cố gắng tạo ra 1 cái gì đó bi đát chút, ( nói là xin lòng thuong hại thì cũng đúng )
    Đề nghị gạt cái ABC ra khỏi đầu
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    "Nó" thuộc dạng trẻ con - vô tâm và không thích nghĩ những điều phức tạp.
    Hoặc có thể "nó" đã tỉnh sau những lúc không tỉnh táo. "Nó" nhận ra những gì với bạn chỉ là nhất thời, cho vui, cho khuây khoả.
    Còn 1 khi "nó" đã muốn thì đố giai nào thoát được. Tin tớ đi

Chia sẻ trang này