1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái ngoan, gia đình nề nếp, công việc ổn định. jup em với các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangtimvo, 20/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtimvo

    dangtimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ]Em là mem mới, có gì các bác chỉ giáo cho ạ! Em năm nay 25 rùi, ra trường cũng mún tìm vợ mà gái bây giờ nó ảo lắm nên thật khó lường. Dạo gần đây em mới wen 1 em (được người wen giới thiệu ạ), qua tìm hiểu từ tương đối nhiều nguồn và bản thân cảm nhận thì em này ngoan. Vậy nên có ý định tìm hiểu, tán tỉnh, nhưng mà đang dần đi vào ngõ cụt a. Em kể qua tình hình, các bác nắm ý rùi chỉ cho em vài đường cơ bản.^:)^^:)^
    Em xin số ng giới thiệu rùi khoảng 10 rưỡi đêm bắn tn cho em nó. rùi khai báo tất tần tật rằng em là ai, sao bít em nó.... Em nó tiếp chuyện cũng bt, ko vồn vã, cũng chẳng ơ hờ. Cứ thế lân la nói chuyện. Em nhắn tin thì cũng tùy hứng, có đợt thì ngày nhắn với nhau khoảng chục tin, có đợt thì em wen, cũng có khi là cố tình không nhắn khoảng 3, 4 ngày. Do em đang bước vào kì thi nên em nó cũng chủ động nhắn tin hỏi thăm được 2 lần. Nhắn tin thì cũng có nhiều giai đoạn. Khi thì gần gũi, thân thiêt, cứ như yêu nhau tới nơi ấy, khi thi cứ thấy nhạt nhạt thê nào ấy. Em thì xuống nhà em nó được 1 lần( có lí do chính đạng). Ngày đầu rủ đi chơi thì em nó đồng ý nhưng hẹn dịp khác. 2, lần sau rủ thì em nó kêu ko biết có ngày nào rảnh ko. Thằng em Nản chẳng biết tiếp cận em gái này ntn nữa. Các bác dự xem ca này có sáng ko? Nên sử dụng chiêu thức j nhỉ?
    Mong nhận được hồi âm của các bác.^:)^^:)^
  2. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác cần cho thêm thông tin của gái và bác đi, và đầu tiên từ đêm nay bác hạn chế nt cho gái và nghĩ cách thiết kế dk một cuộc gặp mặt trực tiếp đi đã
  3. dangtimvo

    dangtimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vâng! thông tin có ngay đây ạ.
    Em thì mặt mũi bình thường, khiếu ăn nói thì tùy hứng ạ. Nếu em nc với 1 gái mà nó cũng có hứng thú bắt chuyện thì ko noi làm j, khi đó em nói chuyện cũng khá là hài hước, dí dỏm, thông minh. Nhưng nếu mà không bắt được sóng của gái thì em chẳng biết nc gì, không thể nào nc tiếp được. Gia cảnh thì bình thường, ko phải con đại gia.
    Em nó sinh năm 1989, ra trường đi làm được 1 năm rùi ạ. Gái lại là giáo viên, nên nc nghe vẻ trí thức lắm. Thuộc dạng gái nhà lành, hiện giờ cũng có 2, 3 vệ tinh. nhưng chưa kết anh nào cả. Có bài nào rủ đi chơi hay hay ko ạ, Em đà đưa mấy lần mà gái nào chịu đi a
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ! Biết nói thế nào bây giờ. Mỗi gái lại một kiểu khác nhau, tuỳ từng kiểu gái mà có cách rủ thích hợp. Cậu đưa số đt gái tớ thử nói chuyện vài câu xem thế nào.
  5. dangtimvo

    dangtimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác haitest ơi, Bác định chơi chiêu em đó hả! hic
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái 89 đầu nó nghĩ là người nó vẫn còn nuột chán .Không việc gì phải sớm trói mình vào giai .Hơn nưã nó lại có được tí nghề tạm gọi là ổn định .
    Nó nghĩ là nghề trồng người thì không nên nay ôm thằng này,mai quắp thằng khác đánh võng ngoài đường đập vào mẹt đám phụ huynh tụi nhóc.
    Thêm nưã tối đến lại có đôi ba thằng đàn ca, sáo nhị,chân co,chân duỗi múa khèn vo ve quanh em nó thì cớ gì em nó phải buồn đến nỗi phải nhất cử,nhất động theo một thằng bình thường như chú.

    Hoặc trẻ con ,hoặc những thằng chẳng có công cụ ,võ vở...gì bổ trợ cho đẽo gái mới phải nhờ di động đẽo hộ.
    Mà thời buổi sim rẻ hơn rác thì ngoại trừ vài số quan trọng,còn lại đều là quấy rầy chua loen loét.
    Công việc cuả chú chắc cũng nhạt, tài lẻ như bắn súng hai tay chú không có ,bổ quay thì không tít ,bóng bánh thì phọt phẹt.....đại loại là đều nhạt.
    Mà gái thì tám tiếng ở trường ,về nhà lại thêm dăm ba tiếng nữa cho vệ sinh cá nhân ,soạn bài cho hôm sau. Nêú giai không có gì nổi trội thì làm sao mà hút nổi nó ra khỏi nhà.
    Cơ hội tẻng được những mái dư thế này thường rơi vào tay những thằng đồng nghiệp giáp cà thường xuyên.
    Kế đó là mấy chú công an,bộ đội .Dù sao thì lý lịch cuả các chú cũng trong sạch hơn ,(ít nhất là trên lý thuyết). Thêm nữa mấy chú này độ dày của mặt cũng chẳng kém gấu làng là mấy .Nên nhàng nhàng như chủ Tóp khó mà qua được cửa aỉ này.
    Vì thế xét về mục tiêu ngắn hạn là lấy vợ của chủ Tóp chẳng có cơ gì( trong bi-a gọi là khoai tĩ tã).
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật đó mà. Phải khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế thì mới đưa ra phương án khả thi được. Chú xoắn xuýt nhắn tin nhiều quá, gái giờ biết chú đang định à ơi gái nên cứ làm hàng như vậy là phải rồi. Nhất là lại đang có vài cái đuôi nữa. Nếu chú không tin tớ thì thôi vậy.

    Còn nếu chỉ nói chung chung lý thuyết thì tớ chỉ biết chia sẻ một vài điều thế này. Đó là với gái ngoan như này, đầu tiên làm sao để gái ko có cảm giác là chú đang cưa gái thì rủ đi chơi sẽ dễ thôi. Làm sao để gái không rơi vào trạng thái tâm lý cảnh giác. Cưa mà như không cưa là vậy. Ân cần nhưng không quỵ luỵ, quan tâm nhưng không xoắn xuýt, vui vẻ mà không lố lăng, nhiệt tình nhưng không dễ dãi. Miệng nuốt nước bọt ừng ực, dãi dớt chảy lòng thòng nhưng mặt mũi phải tỉnh bơ, không biến sắc. >"<

    Phải tự kỷ ám thị rằng mình rủ gái đi chơi với tinh thần đôi bên cùng có lợi. Nếu cần thiết thì chú có thể tưởng tượng mình là một đứa con gái đang định rủ một đứa con gái khác đi chơi. Khi chú tự kỷ ám thị như vậy thì cái tư tưởng đó tự nhiên cũng được truyền sang gái. Lúc đó trong mắt gái, chú sẽ trở nên vô hại. Được như vậy rồi thì kể cả chú rủ gái chơi đồ hàng, chơi trò cô dâu chú rể hay tàu hoả tu tu xình xịch thì gái cũng vô tư mà chơi ấy chứ.

    Đó gọi là kế "Giả chết bắt quạ", một trong ba mươi sáu kế tán gái của dị nhân Tôn Tử. Thực hiện kế đó thành công, ta sẽ hiện nguyên hình và chuyển sang giai đoạn tiếp theo với kế sách khác.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bài viết đã bị ẩn vì tự gộp lung tung
  8. dangtimvo

    dangtimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng cảm ơn các bác đã commen, Các bác quả là có đầu óc phân tích rất tốt. Đúng là trong mấy cái đuôi thì cũng có thằng bộ đội, thằng giáo viên. Nhưng theo em biết 2 thằng đó cũng không ăn thua bác à. Em này khi chon người yêu thì cũng để ý tới gia cảnh (không phải giàu nghèo các bác nhé). Em biết qua tin nhắn thì chẳng ăn thua gì nhưng rủ chẳng đi, nếu không tiếp tục nhắn tin thì sao liên lac được ạ. Dạng gái này thì thích nói chuyện về vấn đề gì nhỉ? Gái nó 89 thì cũng chỉ còn năm nay, sang năm để lấy chồng thui, ko thì dính phải kim nâu rùi. Nên em thiển nghĩ chác nó khi yêu lần này cũng là xác định, Từ suy nghĩ đó liệu có bài gì hong mấy bác.
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    giáo viên ak.

    sao bác k đóng vai 1 thăng học sinh mà rủ nó đi chơi

    vd. nó dậy môn lich sử

    e ơi e biết a hùng nào tự tay bóp nát quả cam k.

    e no: sao a ngu thế. trần quốc toản chứ ai
    e. a cứ tưởng trân quốc tuấn

    ...

    mai e rảnh k. dậy a 1 it kiến thức với a xắp đi thi...


    ;))
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Còn em đầu óc quả là đù đờ ngớ ngẩn. Loại như em nói 1,2 câu đã chán, không đi chơi là phải.
    Ở đâu cái tư tưởng gái 89( năm nay mới 24) mà chỉ còn mỗi năm nay với sang năm để lấy chồng đấy? Lại còn kim nâu mới kinh chứ.=)). Gái nó cóc thích lấy chồng vội, vì nó có giá. Chỉ có trai chẳng ra gì mới phải lấy vợ vội thôi.
    Chả hiểu đời ở đâu ra mà gần 30 còn có cái kiểu thế này nhờ.^:)^

Chia sẻ trang này