1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái ngoan, gia đình nề nếp, công việc ổn định. jup em với các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangtimvo, 20/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gái 89 nghĩa là năm nay 24 tuổi mụ. Vậy thì năm nay là đã là kim lâu rồi, chưa có cưới được ngay nên chú yên tâm là không có cưới xin gì năm nay cả. Sang năm thì cưới được, năm sau nữa lại kim lâu, năm sau nữa lại ko sao, thế nên ko có ngại cái chuyện kim lâu nhé! Hơn nữa là gái 89 chẳng có văn bản quy chế nào đảm bảo rằng yêu lần này là phải xác định cả.

    Gái tuổi này thích nói chuyện về hoa lá, búp bê và lợn lòi... cái gì cũng được tất. Nói chung đừng máy móc cố nghĩ xem mình sẽ phải nói chuyện gì, như thế đôi khi càng gây tâm lý căng thẳng, nói chuyện lại ko được tự nhiên. Chủ yếu là tránh ba hoa nhiều về bản thân, tránh hỏi về những điều riêng tư của gái, nói những chủ đề vui vẻ và hài hước (nếu bản thân ko thể tự tạo ra sự hài hước). Phần lớn thời gian nên lừa để gái ba hoa còn mình ngồi nghe là tốt nhất. Vừa đỡ mệt lại làm thoả mãn nhu cầu được lắng nghe của gái. Như vậy thì chú cần phải biết cách khơi gợi câu chuyện, nói chung lại là những vấn đề liên quan đến kỹ năng. Lưu ý là đề tài trường lớp cũng là một đề tài rất tốt để khai thác với đối tượng này. Nên hẹn nhau chỗ đông người một chút, gây cảm giác an toàn ở gái đồng thời phát sinh nhiều để tài ngẫu hứng để đưa đẩy câu chuyện thêm phần tự nhiên, phong phú.


    Không ai nói là chú không được nhắn tin, nhưng đừng nên lạm dụng. Nhắn tin nhiều và xoắn xuýt quá là phản tác dụng. Và nhất là đừng để gái thấy là bạn đang cưa gái. Để liên lạc với gái thì ngoài nhắn tin, gọi điện còn có thể đến chơi nhà gái, chứ đừng khư khư cái điện thoại thế nom nẫu ruột lắm.

    Thôi, bốc máy gọi điện cho gái đi! Nếu rủ được gái đi thì nhớ trước khi đi ngâm trym vào tủ lạnh nhé! (cái này chuẩn) =))

  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vớ vẩn. Bạn haitest cứ tưởng biết nhiều, hóa ra còn ngơ ngác hơn cả chủ topic.
    24 tuổi mụ kim lâu quái gì. Chủ topic nói đúng, nhưng chả ai bảo nó 24, 25 tuổi đã phải lấy chồng cả.
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ô Ke_chien_bai! Nàng đó sao? Từ dạo xa nhau ta ko hề nhận được tin nàng. Ta lại trở về với nàng rồi đây. Nàng có còn nhớ không? Con ta, ta chẳng thể nào quên nắm xôi, củ sắn lùi mình trao nhau hôm ấy :x :-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hê hê. Giờ anh mới biết cô Bại cũng tập toẹ xem tử vi đó nha! Bại có biết phong thuỷ là nghề của anh ko? Tử vi thì lại có họ hàng với phong thuỷ. Bại ơi, sao nỡ nói anh vậy? Mà Bại ơi, Bại định tính kim lâu kiểu gì Bại nói anh nghe qua với. Rồi anh phân tích cho Bại nghe Bại nhé!

    Bình thường anh rất yêu cái dép...í cái lộn...Yêu cái đẹp, tôn trọng phụ nữ. Nhưng càng ngày anh lại càng thấy Bại chả có giống phụ nữ chút nào. Nói về điều mà mình chưa biết rõ thì nên từ tốn chút. Nên tập đá lưỡi 7 lần trước khi nói. Sau việc này anh sẽ suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục đánh bạn với Bại nữa hay ko.

    Giờ thì Bại trình bày anh nghe thử ;))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn 1 điều nữa là vô đây cứ thấy các anh các chị cứ xui mấy em zzz mà còn thích tính kim lâu nữa thì cũng hơi nực cười. Bại có hiểu điều đó ko vậy? :))
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị bạn haitest tập chung vào chuyên môn tư vấn cho các gà đi. Thấy bạn chiến đấu trên rất nhiều mặt chận nóng bỏng. Nên stop cho phần tư vấn của các cụ thêm chất lượng. Các cụ cứ đập nhau chan chát thế này làm loãng chủ đề quá.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đề nghị bạn haitest tập chung vào chuyên môn tư vấn cho các gà đi. Thấy bạn chiến đấu trên rất nhiều mặt chận nóng bỏng. Nên stop cho phần tư vấn của các cụ thêm chất lượng. Các cụ cứ đập nhau chan chát thế này làm loãng chủ đề quá.
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Triệu Chứng+Bệnh lý: Quá mót lấy vợ,thiếu hơi gái trầm trọng,lại chỉ dồn 1 mục tiêu,đặt cược mọi hy vọng ==> quan niệm sai lầm về gái,về ty. Gái mà khá khẩm có vài thằng theo thì 30t nó cũng chưa chắc xoắn, chứ đừng nói chuyện mới ra trường gái đã muốn về làm dâu nhà người!
    - Kê đơn+Bốc thuốc: Dừng ngay mqh với gái này,Tích cực mở rộng các mqh xung quanh tìm từ bạn bè,đồng nghiệp...chọn ra vài e và cưa,đồng thời nâng cấp giá trị bản thân về mặt hình thức,ăn nói,USD...khi kinh nghiệm đã nhiều,bản lĩnh đã có,túi đầy,tài lẻ ko thiếu thì cưa gái ko khó!
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu, đập điếc gì đâu, thế cho nó vui! ^ ^
    Oke, cụ nói chuẩn! Nhưng thực ra tâm sự với cô ẻm Bại không ngoài mục đích bảo vệ quan điểm để tư vấn về phần tử vi nên không thể nói là xa rời chuyên môn. Nếu ko làm thế, chủ thớt lại nghĩ mình nói liên thiên, mất tình củm ra. Còn thực ra với riêng em Bại, tớ thích tâm sự ở ruộng ngô hơn là ở đây.
    :x
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ chả biết, xưa nay tớ nghe là 1,3,6,8 là kim lâu.
    Với hàng chục là 1 thì tớ không nói- vì hình như luật hôn nhân gia đình không cho phép 17 tuổi đã cưới.
    Với hàng chục là 2 thì...24,25 tuổi cưới ngon, vì không kim lâu.
    Với hàng chục là 3 thì...chả biết. Vì thấy đầu 3 rồi thì ít cần kim lâu lắm.
    Còn, nếu vào năm kim lâu, qua đông chí vẫn cưới ngon. Hoặc vào năm kim lâu, mà cứ muốn cưới, thì vẫn có làm lễ giải gì đó được.
    Tớ chưa bao giờ có ý định nuối tiếc cái quay đi của haitest, nên không phải suy nghĩ đến chuyện làm bạn với tớ.
    Chị nào xui zzz thì tớ chả biết, chứ mấy thằng cu ở đây xu hướng của nó cứ là chén. Càng nhiều càng tốt, thì còn lâu, chắc già nó mới quan tâm đến kim lâu haitest ạ.Còn bạn KCB không ưa mấy kiểu bừa bãi đó, bạn quan niệm tình cảm là trên hết, chả cần bài gì cả. Cái gì không thật thì sẽ không bền.
    Chỗ đỏ đỏ: Bạn chả phản đối.:P
  8. dangtimvo

    dangtimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, thì ra Kechienbai là con gái, vậy mà chém em ác thế chị ơi. Ý em là bình thường thì chỉ còn 1, 2 năm nữa thui chứ có nói là sau thời gian đó thì hok có lấy được đâu. Về ngoại hình và mặt mũi và gia cảnh thì gái nó cũng bình thường như em thui chứ có phải là lá ngoc cành vàng đâu ạ. Chẳng qua là dính phải cái nghề nó đang hót vậy nên cũng tăng giá trị bản thân thêm đôi chút chứ không thì chắc em cũng chẳng để ý đâu ạ. Còn em thì là "đít nhôm " nên các cụ và ông bà già giục lấy vợ kinh quá cơ, thêm nữa các cụ dạy rằng "an cư lạc nghiệp" vậy nên.... chứ em thì cũng chưa máu wa đâu bác Hercules. Hj! Em chia tay tình cũ được nửa năm rùi. Ngầy đó tán bạn hoc cùng nên cũng dễ hơn. Giờ tán gái không wen biết, chẳng có điểm chung nào nên khó nghê à. Hôm em gặp mặt thì 2 ng nc cũng vui vẻ lắm cơ. Nhắn tin khi thì thân thiết, lúc lại bình thường. Nhưng rủ đi chơi thì lại " Vâng, nhưng e không biết em rảnh nhũng ngày nào, em hay có việc đột xuất lắm. Để em xem đã" Các bác bảo vậy có cú không chứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khiếp, thì ra Kechienbai là con gái, vậy mà chém em ác thế chị ơi. Ý em là bình thường thì chỉ còn 1, 2 năm nữa thui chứ có nói là sau thời gian đó thì hok có lấy được đâu. Về ngoại hình và mặt mũi và gia cảnh thì gái nó cũng bình thường như em thui chứ có phải là lá ngoc cành vàng đâu ạ. Chẳng qua là dính phải cái nghề nó đang hót vậy nên cũng tăng giá trị bản thân thêm đôi chút chứ không thì chắc em cũng chẳng để ý đâu ạ. Còn em thì là "đít nhôm " nên các cụ và ông bà già giục lấy vợ kinh quá cơ, thêm nữa các cụ dạy rằng "an cư lạc nghiệp" vậy nên.... chứ em thì cũng chưa máu wa đâu bác Hercules. Hj! Em chia tay tình cũ được nửa năm rùi. Ngầy đó tán bạn hoc cùng nên cũng dễ hơn. Giờ tán gái không wen biết, chẳng có điểm chung nào nên khó nghê à. Hôm em gặp mặt thì 2 ng nc cũng vui vẻ lắm cơ. Nhắn tin khi thì thân thiết, lúc lại bình thường. Nhưng rủ đi chơi thì lại " Vâng, nhưng e không biết em rảnh nhũng ngày nào, em hay có việc đột xuất lắm. Để em xem đã" Các bác bảo vậy có cú không chứ.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Câu đỏ đỏ đọc lại đe.
    Tóm lại không phải vì nó ngoan, gia đình nề nếp mà là do công việc ổn định à?
    Còn...nghề giáo, đâu chắc là nó ngoan hả trời.=))
  10. dangtimvo

    dangtimvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Wa, cứ bắt bẻ nhau từng chữ vậy chị ơi. Ừ thì là cộng hưởng của tát cả các nhân tố : Ngoan, gia đình nề nếp, nghề giáo viên.

Chia sẻ trang này