1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhà FF mơn mởn như lúa non . Trai FF mơ giấc mơ đổ đèo Bản GIốc. Mai Châu đang vẫy gọi. Xế ôm và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi superdancer, 07/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huy_aof

    huy_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !!!
    Mã đáo đã thành công. Hnay đi làm mà đầu óc cứ Pắc Pó, Trà Lĩnh, Trùng Khánh....
    Bác MinPro sớm tổ chức off ẹp cho anh em nhỉ.
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đi làm mà đầu óc vẫn toàn Bản Giốc lãn Ngườm Ngao. Đoàn mình đi vui quá. Cám ơn mọi người.
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    3h sáng mới ngủ, 7h dậy jặt tạm mấy cái quần áo, 9h có mẹt ở cơ quan, ôi trời, xin thề là cái bàn toạ của tớ muh bị xát muối chắc chảy hết cả nước miếng, ý nhầm, nước mắt ...^_^
    Qua nhà điểm danh fát !
    @ anh zeu: tí tở khoe hàng nhanh thế!
  4. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    ÁI LÀ.........!
    Một chuyến đi An toàn - Vui vẻ - Đoàn kết
    Cảm ơn Min & Sup đã tổ chức cho mọi người một chuyến rất thành công!
    Chúc mọi người có một tuần làm việc vui vẻ, thoải mái!
    NÀO
    ĐÃ KHÔNG NÂNG THÌ THÔI, ĐÃ NÂNG RỒI LÀ HẾT MỘT HƠI
    1.....2......3 ZÔ...Ô.....Ô.....Ô.....Ô
    Ẹ.....Rượu khó uống quá! ke ke ke
  5. nuhondinhmenh

    nuhondinhmenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng pacon đã vượt cung Bản Giốc ngon lành
    Tình hình bác Min post cái danh sách điểm danh lên mà thấy cái tên em bị gạch ngang ngon lành đến nghỉ việc cái công ty này thôi, không thèm cho mình nghỉ fép nữa
    Chep chep cả Giang và Linh lên điểm danh uki rồi, alo mãi ko được, có mang chiến lợi phẩm về ko? Ọp ẹp cafe thôi
  6. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh đây ạ.
    Em đã về tới nhà an toàn vào lúc 1h35'' sáng nay ạ... Thật may là lúc đó phụ mẫu đang ngủ say nên không vấn đề gì... . Rất tò mò là bạn Giang có được may mắn như mình không...
    Chúc mừng đoàn mình đã hoàn thành chuyến đi tuy có gấp gáp một chút nhưng cũng rất thú vị, vui đến đau ruột, nói như cách của anh Min thì là ruột già ruột non xoắn quặn vào nhau...
    Trước tiên thì là cảm ơn tất cả các thành viên của chuyến đi, cả những thành viên mà em chỉ biết mặt mà không nhớ tên... và sau đó là gửi lời cám ơn đặc biệt đến :
    - Anh Minskpro: lead một nhóm đông như vậy thật vất vả phải không ạ. Ấn tượng màn múa yểm trợ của bác, cơ mà lúc hát bài con vịt bác chạy nhanh quá làm em và chị Súp đuổi không kịp...
    - Chị Súp - già rồi nhưng vẫn teen lắm , được cái đảm đang, đáng yêu , thanks chị vì ko phạt vạ em vụ tiền đặt phòng KS cho bạn ... ke ke. Nhưng vẫn ấm ức vì cái vụ tương ớt, làm cho anh em chỉ sung sướng được một nửa các bác nhể...
    - Anh Chuotlovegao: đặc biệt cám ơn xế của em rất nhiều, đã quan tâm và lo lắng cho em trên cả chặng đường dài, nhất là những lúc ngủ gật trên xe ạ... Nhân tiện cũng cám ơn luôn anh bb-king đã thồ cho em cái balô lúc mỏi rã rời... Ui mà kể ra đây gương người tốt việc tốt thì chẳng biết đến bao giờ mới hết.
    - Anh SoldierTX : liveshow ''Xanh đỏ tím vàng'' của anh làm vang động cả khu Hang Hổ, không biết có phải vì tiếng hát ấy mà Hổ cũng phải thẹn thùng bỏ đi đâm ra sáng hôm sau chúng ta ko gặp con hổ nào không nhỉ ?
    Mọi người ai có chuyện hay gì thì kể đi nhá. Em cũng có vài câu chuyện hay ho, nhưng để hồi sau sẽ rõ ạ... bật mí một tý là chuyện về một cô nàng với đôi chân ngọc ngà dưới suối ... ke ke
    @tulong: Anh liệu mà trả em hai cái cục ... nam châm đi nhá, không là hơi phiền đấy.
    @Xadieu : cám ơn anh đã lo lắng cho bọn em, em không cầm điện thoại mà để xế cầm hộ, có lẽ là phóng nhanh nên chẳng phân biệt được sự rung của đt hay rung của xe. Lúc em nhắn lại cho bác thì có lẽ bác đang say giấc nồng rồi...
  7. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    e và?o 'iĂ?m danh à ...khà? khà? khà?...( e khoài cài 'iẶu cươ?i cù?a càc pàc nam sau khi 1....2...3....zoooooooĂo )
    E vĂ? 'Ắn nhà? là? 1h30'' sàng , " vìt " giẮc nĂ?ng 'Ắn tẶn 1h30'' chiĂ?u mới xong à hehe haizzzzz 'Ăm qua mẶt thẮ mà? e vĂfn mơ 'Ắn Thàc Bà?n DẮc , vĂfn mơ 'Ắn lùc phượt tư? 'oàn Cư?a KhĂ?u Tà? Lù?ng 'Ắn ĐĂng KhĂ chứ ....thẶt là? .... dàf man
    Em xin gư?i lơ?i càm ơn 'Ắn pàc trươ?ng 'oà?n, tới càc anh chì trong 'oà?n........Phà?i nòi là? ....ko vui vì?....QUÀ VUI à
    @ chì ke_cap_thanh_batda : chì vư?a nòi là? cò bì mẶt gì? ỳ nhì?, ai rư?a chĂn ngòc dưới suẮi ỳ nhì? ^^ hehe
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    @anh Minskpro: tks bác leader vô cùng chu đáo và nhiệt tình, tuy có lúc em hơi bướng đến nỗi bác ngán "thế thôi, đêk thèm nói nữa" , nhưng k có bác thì chợ "đek" đông vui đc, bác nhờ
    @chị Sup: tks chị iu ctác hậu cần chu đáo cho đoàn, hihi, mỗi tội chưa đc thưởng thức cái super dancer của bác nhá!
    @anh xế: tks anh xế nhiệt tình, dù công nhận mình chả làm ôm nhiệt tình đc, và dù có lúc bị xế bỏ quên trên đường (hix, cái này nói ra muh thể nào cũng có rất nhiều người đang cười o^_^o hở 9 phẩy 999 cái răng :D ), nhưng muh không có bác xế cao to mỡ màng nhất đoàn này thì mình cũng buồn
    @nuhondinhmenh and bácHưng - xế "hụt": Chị k đi, bác xế của chị thành ra chốt đoàn kiêm thợ móc lốp, hơi bị pờ rồ đấy, mỗi tội cũng có lúc móc nhầm, mấy bác này bậy lắm nhé! móc lốp muh cũng liên tưởng đến " 7 sắc cầu vồng", sợ thật!
    Có nhiều lúc " thuê bao quý khách hiện đang nằm cạnh thuê bao khác" nên chị k gọi đc cho em là fải, hum nào ọp ẹp thì em buôn cho chị nghe nhé, it nhất thì cũng tả cho chị em bắt đc 2 con ếch to thế nào
    @ke_cap_thanh_batda: tớ về mama đang lơ tơ mơ, nên chả hỏi jề, he he, may thía! Có mỗi con lucky nhà tớ đón tớ về nhiệt tình thui, tủi thân ghê! :((
    @...ôi, định @ nhiều bác khác: vợ chồng nhà Tomy Toàn - c.Quyên, chị Uyên...(nhớ là lần sau fải bit câu khách chứ đừng đuổi khách đi Bản Giốc thế nhá! ^^) nhưng sơ sơ thế đã, khi nào có ảnh thì post sau vậy
    hihi, trên ttvn này post ảnh hơi hạn chế, xong cái entry vừa cả ảnh và kí sự Bản Rock trên blog 360o thì sẽ gửi link cho nhà mình! - tớ k quen viết bài trên ttvn (thú thực là nhà quê, k bit viết đấy ! )
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi. Ngày mai 19h30 thứ ba 3/6/2006 mời các bác tới quán cà phê Báo ở 68 Trần Quốc Toản để share ảnh nhé. Em về còn làm đĩa cho mọi người.
    Tối thứ sáu 6/6/2008 này mời các bác đi off tổng kết. Địa điểm và thời gian em thông báo sau ạ.
    @ Bác Hưng: Em là em hâm mộ bác lắm lắm ý. Nhất là quả các bài hát thiếu nhỉ. Em tưởng mỗi em độc quyền , hóa ra bác cạnh tranh ác liệt với em. hí
    @ all. Tớ vẫn đang âm ỉ về vụ Bản Giốc. Đêm đêm nằm mơ đổ đèo. Hí hí hí
    @ Chuối: Mang đĩa đi cho chị nhé
  10. chuotlovegao

    chuotlovegao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng mơ đổ đèo, lội suối hay vượt dốc chi cả. Căn bản vì có ngủ được đâu mà mơ. Sáng nay về mới thấy cốc đen nóng cuối cùng đêm qua quả là tai hại. Nó làm em thức về đến HN rồi nằm chờ trời sáng luôn
    @Chị Nhung: giờ em chỉ ngóng bộ ảnh của chị với lần off tới thôi, he he

Chia sẻ trang này