1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhà FF mơn mởn như lúa non . Trai FF mơ giấc mơ đổ đèo Bản GIốc. Mai Châu đang vẫy gọi. Xế ôm và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi superdancer, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hik hik, ngày mai e có cái hẹn nên chắc kô đi off được rùi, thui e hẹn mọi người thứ 6 nhá.
    @Súp: Chị ơi năn nỉ chị đừng off cái giờ dở dang (với em) như thía được không? Off luôn từ 5h30 - 6h được không chị
  2. tulong071183

    tulong071183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mày nói chí phải, off giờ đấy anh cũng chịu luôn.
    Vote nào bà con
    Được tulong071183 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 02/06/2008
  3. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, off giờ củ chuối thế, làm sớm lên đi, từ 5h30 đến 6 giờ chẳng hạn, thứ Sáu cũng vậy, họp vào giờ dở dang kia đi làm sao được.
    @ all: I love you! Tôi yêu các bạn! (Xin lỗi anh Hưng, em nói leo câu này, nhưng đây là tình cảm thật!)
  4. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ok chị Sup
  5. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hì. Thía off từ 17h nhá bà con. 17h ngày thứ ba nhé. Chỉ là để em tập hợp ảnh làm đĩa cho mọi người và để mọi người buôn dưa thoai ( off trù bị ạ ). Còn off chính thức là vào ngày thứ sáu tới cơ ạ. Báo cáo là thứ sáu nhà mình đi ăn nhậu nhẹt tăng 1 rồi đi tiếp tăng 2, 3 nhá các bác. Các bác chuẩn bị tình thần xin cấp phép VISA ( với bác nào phải xin VISA ) trước đi ạ
    Em đang làm cái tài chính ( do cả ngày hôm nay từ lúc em tỉnh mơ đổ đèo tới giờ em phải qua đài truyền hình để quay chương trình nên chưa làm kịp được), chậm nhẩt ngày mai em thông báo cho cả nhà về tài chính.
    Không còn nhiều nên lần off chính thức tới nhà mình hát bài hát " Hãy trả lời em " của LỆ QUYÊN ạ.
  6. bb_king

    bb_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo : em vẫn còn đang cầm bộ đồ sửa xe của đoàn. Mai có nên chuyển nghề đi vá xe không nhỉ ? hè hè.
  7. 202611

    202611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là chuyến đi này chúng ta được ủng hộ rất lớn của Ông Trời, may mà ông không "tưới" cho tí nào, chứ đoạn Tà Lùng - Đông Khê mà mưa ướt thì có mà mang bao tải đi đựng ếch , không biết mấy giờ về đến nhà mất.
    Em vẫn hơi tiếc vụ tiên ở Ba Bể (5 tiên xịn , 2 tiên giả) nhưng đã bù bằng vụ tiên ở Bản Giốc (2 tiên xịn), ghi nhận có thongdc đã tiên cả 2 lần ở cả 2 nơi .
    Được 202611 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 02/06/2008
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả thành viên Bản Giốc ngủ Ngườm Ngao
    Thay mặt đoàn em xin gửi lời cảm ơn tới Anh DuGia đã chia sẻ với em rất nhiều thông tin bổ ích, để cả đoàn em hoàn thành cung này
    Kính bác một ly
  9. tuanlink

    tuanlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ái là !!!
    Em mới đc bít Tuấn Hưng mới đổi tên thành Thiện Hưng keke. Và đặt biệt ca sĩ này còn hát cả nhạc thiếu nhi " liên khúc thiếu nhi " - Không những thế anh còn có ca khúc đảng là rượu rất xuất sắc đc thể hiện giữa chiến khu , cái nôi của cách mạng ... hehe
    Chặng đường đi ko có gì phải nói, vì quá vui. Thậm chí lạc đường ( đi quá 10km ) lại thành hay khi mở ra 1 cung đường mới mà chỉ những ai nhóm 1 mới có cơ hội và cảm nhận đc hết nó.
    Đêm ở hang hổ mọi người quây quần ăn uống nhưng ko thể ăn hết đc thức ăn. Không phải ko đói, ko phải mệt quá ko ăn đc, hay ko phải thức ăn ko ngon. Lý do chỉ cười đau bụng mà ko thể ăn đc hết. Nhưng nếu mà ăn hết thì khéo sáng hôm sau cả đoàn mình phải nhịn đói hehehe . Cháo của thị nở còn đắt hàng ... !
    Lý do cưỡi ngựa trên suốt quẵng đường Tà Lùng về Đông Khê nên kết quả cuối cùng là mặc dù chạy trên đường Lạng Sơn - HN rất đẹp và êm nhưng mông em tê cứng, nhấp nhổm liên tục.
    Nói chung là cả đoàn về đến HN an toàn là 1 thành công và ko gì vui hơn.
    Thanks All .
    @ Anh Hưng ái là & anh Tuấn Minsk : buổi off tới em nghĩ 2 anh cố gắng đừng ăn mic nữa nhé.

  10. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn xế Chuối mà k chuối chút nào và cái xe càng đi càng thấy yêu.
    Chuyến đi tuyệt vời!
    @ su: [​IMG]

Chia sẻ trang này