1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhà FF mơn mởn như lúa non . Trai FF mơ giấc mơ đổ đèo Bản GIốc. Mai Châu đang vẫy gọi. Xế ôm và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi superdancer, 07/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    ủa thế bà chị về sao kịp làm việc lúc 9h? pó tay đôi này đi thế thì về có mà vừa ngủ vừa làm!! Em và bác TAnh chạy cong đuôi đuổi theo 1 lúc đã thấy mất dạng!
    Báo cáo sorry cả nhà là em (Uyen) và bác TAnh chạy cùng nhà Erato nên khi gọi điện thấy đoàn sau cách đến gần 100km nên tụi em đã xin phép về trước, em hạ cánh an toàn ở nhà em lúc 11h5p! Không online nổi để điểm danh vì ........ê ẩm toàn tập!
  2. 202611

    202611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy tiếc cho bác về bức ảnh này, nếu bác ra sớm hơn khoảng 3 phút thì sẽ có mặt trời không bị mây che cho bác chụp một bức ảnh đẹp hơn. Gặp bác em mới hình dung ra chụp 1 bức ảnh đẹp thì phải thế nào
    @all: mình thì off hôm nào cũng được, nhưng phải quyết định là hôm nào sớm nhé
    Được 202611 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 03/06/2008
  3. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ui, iem là em nói thật, cứ chạy mấy cung đường vừa rồi, may là em chọn thằng Ôm là nam chứ chọn nữ chắc về đến Hà Nội chả bao giờ dám cởi trần vì ... "lõm lưng"
  4. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Vâng đoàn em đã về, chuyến đi cực kỳ vui và có nhiều ý nghĩa đối với tất cả thành viên trong đoàn.
    Đoạn Đông Khê - Thất Khê phải nói là một cung đường rất đẹp (đường nhựa thì ít mà đường rất bựa thì nhiều ).
    Đoàn em chạy Lên Tổng Cọt đúng lúc Hoàng hôn, ôi trời ơi! nhìn ánh mặt trời đằng sau đỏ quạch pha chút sắc vàng vàng đổ trên cung đường ấy cùng với bóng của bọn em quyét trên đường, oài lại cùng mấy cái bản người Tày nữa phê quá anh ạ, phê lòi cả mắt. Anh biết không cảm giác thằng xế là em mà cứ muốn đi thật chậm thật chậm để mãi được cảm nhận cái khoảnh khắc đó.
    To: Cả đoàn
    Nhật ký chuyến đi đang viết chữ nghĩa ảnh ọt tập tọe thôi, cố chờ các bác nhé
    [/QUOTE]
    Cả nhà vào cho ý kiến về cái chỗ bôi vàng đậm đậm ở trên ?
  5. chuotlovegao

    chuotlovegao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nói như bác thì lần sau đi đâu xa cho chị em ở nhà à, hay cho chị em tự xế với ôm nhau Mà có khi nào bác chọn ôm Nam giờ về ghen tị với bọn em không thế
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà vào cho ý kiến về cái chỗ bôi vàng đậm đậm ở trên ?
    [/QUOTE]
    úi jơ?i, 2 bác chạy nhanh như j ý, anh em theo cha? kịp, thế muh ba?o chi? muốn đi thật chậm...
    he he, bác cứ tự an u?i mi?nh vi? k có ôm, chứ nhi?n mẹt la? bít the?m ... "lofm lưng" bo? xư? muh co?n đưa đâ?y
    @ all: hnay share a?nh vui k ca? nha? ui? tiếc wa'' k đi đc ...nhiê?u a?nh mọi ng trong máy tớ, hum tới off thi? share cho mọi ng vậy
  7. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cung đường từ Pắc Bó đi Tổng Cọt - Trà Lĩnh quả là đẹp tuyệt vời (chỉ trừ một vài đoạn đang san ủi). Nếu đc đi trở lại, tôi đi lại đường này (vào tháng 10, mùa lúa chín,cánh đồng này sẽ vàng như rót mật).
    Từ Trùng Khánh -Quảng Uyên đợi mãi để có đoạn đường nào đó được ngắm người ta phơi vải nhưng hôm đó trời k nắng hay người ta k nhuộm vải mà k thấy vải đâu hết.
    Cũng tiếc là k đc vào làng Phúc Sen chỉ cách Quảng Uyên 4-5km. Đó là 1 làng dân tộc đẹp tuyệt, nhất là vào tháng 10, khi lúa chín, khi dệt vải và khi làng rèn rộn rã.
    Pót ảnh mãi mà k đc, mấy cái đẹp mê hồn...
  8. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đi vui quá, em về xem ảnh xong quên mât điểm danh
    Vụ chủ nhật ko có gì thay đổi nhé
    Em rảnh nên xung phong đi tham khảo và tìm địa điểm
    Em sẽ báo cáo sau, hihi
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà. Ngày hôm qua sau khi cuộc off trù bị bắt đầu ( Vui dã man con ngan già ) , mọi người đã cũng ngồi lại bàn bạc , hội ý với nhau và đưa đến một ý kiến sau:
    Chủ nhật này nhà ta sẽ tổ chức off câu cá bên GIA LÂM GIA TRANG. Thời gian từ 10h ( nên hẹn nhau tập trung từ 9h sáng tại nhà hát lớn ạ ).
    Trong cuộc off này chúng ta sẽ có những việc phải làm như sau:
    + Ăn, uống đập phá ( Báo cáo là em vẫn cầm nhièu mực lắm ạ )
    + Ăn xong ta hò hét ( Tại đó có chỗ hát hò luôn )
    + Hát xong ta lăn ra ngủ ( Nếu bác nào có nhu cầu )
    Tóm lại em thấy rất 3 trong 1 ạ.
    Các bác thấy sao ạ. Hì
    @ Linh: Tìm hiểu cái LƯU GIA TRANG xem thế nào em nhé.
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hò hét chỗ đóa hay kô hả chị? "Giọng ca vàng" như e kén chỗ hát lắm chị ạ, hehe (J/K)

Chia sẻ trang này