1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhà FF mơn mởn như lúa non . Trai FF mơ giấc mơ đổ đèo Bản GIốc. Mai Châu đang vẫy gọi. Xế ôm và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi superdancer, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mang mãn đình hồng ra đú với hoa của mấy pác ở trên:
    [​IMG]
    Hình như e Su oder đống cà chua này:
    [​IMG]
    Sáng ở chợ Bằng Giang:
    [​IMG]
    E Sup với e Huy ăn ác chưa:
    [​IMG]
    Được pumaline sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 07/06/2008
    Được pumaline sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 07/06/2008
    Được pumaline sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 07/06/2008
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Nào thì pot nào:
    [​IMG]
    Chuối và Sup​
    [​IMG]
    SoldierTX​
    [​IMG]
    SRH​
    [​IMG]
    BB_King​
    [​IMG]
    Vất vả lắm mới được 1 "bô" H nhỉ.​
    [​IMG]
    Người lái đò trên sông Pôkô​
    [​IMG]
    Hơi mờ​
    [​IMG]
    Chutichh2o​
    [​IMG]
    Ai đây nhỉ?​
    [​IMG]
    Tam cô nương​
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 07/06/2008
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quả này chụp thiếu cái chân!​
    Nên đành bù bằng cái chân này​
    [​IMG]
  4. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm này đẹp!
  5. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người buổi off ngày mai em ko có mặt
    Em đi cát bà
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1056313/trang-3.ttvn
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật nốt đoạn cuối, để ngày mai off chốt hạ chuyến phượt này.
    Đấy như đã nói, sáng tại TX Cao Bằng vì hôm qua các nhóm thuộc đoàn chúng tôi lên Cao Bằng không cùng giờ, nhóm đi lúc 3h chiều thì 11h đêm mới tới Cao Bằng, nên sáng hôm sau cả đoàn đa phần đều dậy muộn.
    Sáng sớm Cao Bằng không khí mát mẻ, chợ họp rất sớm ngya sau khách sạn chúng tôi ở, chí choé mua mua bán bán inh ỏi, những tiếng động đó đã oánh thức tôi dậy, gọi thằng Zeu nó vẫn nằm thôi kệ mày vác máy đi một vòng, lượn hết chợ ven sông, họ bán đủ thứ chó mèo lợn gà cá mú, đậu phụ to như cái phản, ai mua thì cầm dao cắt, họ bán cả thuốc nam, rồi bán cả cây cảnh, nói chung là tạp phế lù, chỉ có cái đặc sắc một chút là chợ ở ven sông.
    Tôi và 2 thằng nữa lượn phi cả vào Chợ Sông Bằng, chợ to nhất TX CB, thì cũng bán đủ thứ hầu hết toàn đồ TQ, lượn ra dằng sau chợ tìm cái ăn thì thấy bún,... chúng tôi quyết định ăn bánh cuốn trứng, ngay cạnh chỗ chúng tôi ăn có một đoạn phố chuyên cắt tóc,t0i định vào cạo trọc đầu nhưng sợ không đủ thời gian nên lại thôi.
    Quay lại phí bờ sôg chúng tôi gọi cà phê uống, châm điếu thuốc nhìn phía sang kia bờ sông, nhìn thấy cờ quạt và màu xanh tình nguyện, các cô cậu thanh niên đang dọn rác hai bên bờ sông.
    Về khách sạn lấy đồ, nhóm hôm qua mới ngủ dậy và ăn sáng
    Một xe bị thủng xăm ngay tại khách sạn vậy là mấy thanh niên lực lưỡng vật con xe ra làm thịt luôn...xong.
    Ngồi ở KS chờ nhóm kia thì sốt ruột đàon chạy trưowcs và chờ ở một quán cà phê tại ngã ba rẽ đi Pác Bó. quán cà phê này mặt tiền thì bé mà nở hậu kinh khủng, nhà này mà có con gái thì mắn phải biết các bác nhỉ.
    Một khu vườn rộng hiện ra, trồng toàn mướp đắng, nơi đây là địa điểm lý tưởng để Zeu làm thịt mẫu Giang. nghe chừng em Giang rất happy khi để anh Zeu thịt.
    Khu vườn ấy đây
    [​IMG]
    Không hiểu trong lúc cả đoàn uống nước, Zeu làm gì con chó mà nó ra nông nỗi này.
    [​IMG]
  7. noname0000

    noname0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đoàn này chụp đẹp dễ sợ. Một cung đáng để đi
  8. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Con chó nêu trên đang nằm ườn trên ghế nhựa vàng đó. Thấy người đến nó liền nhổm dậy, quay người, nhảy xuống ghế và chuồn mất. Trong lúc nó diễn thì mình nhanh tay chụp lấy duy nhất 1 cái và được luôn cái ảnh như là nó đang ngồi ghế chờ chủ hàng bưng tiếp đồ đến để dùng ấy nhỉ
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Pác Bó lắm đoạn cũng ổ trâu ổ chó lắm đấy nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đoàn thắp hương tại Mộ Kim Đồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã đến Pác Bó
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    PácBó là đây, non xanh nước biếc là đây cảnh không có gì, cá dưới suối thì nhiều, bọn nó bạo dạn người lắm vứt cái gì xuống cũng lao vào ăn. nước ở đây xanh lục trong vắt.
    Ảnh đây
    [​IMG]
    Tiếc là không phải tắm tiên
    Các bác nhìn thấy tận đáy phải không, nước ở Ba Bể cũng gầ thế này, thảo nào các em gái trên thuyền mới nói trẻ em ngày nay hô hô hô ...vậy là anh em lộ hết hàng rồi...một màu đen đen chấm thêm màu chàm, một màu đen chấm thêm chàm thế là toi toi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này