1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhà FF mơn mởn như lúa non . Trai FF mơ giấc mơ đổ đèo Bản GIốc. Mai Châu đang vẫy gọi. Xế ôm và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi superdancer, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bà kon không ai có thể phủ nhận ý nghĩa của các con đưòng như là mạch máu của các chuyến phượt. sau đây em xin đựoc ghi lại một số mạch máu mà chúng ta đã chảy qua. Đây là những mạch máu điển hình từ Pác Bó đến BG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Những nếp nhà của người Tày chúng tôi đã đi qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây sung lớn nhất Việt Nam tại Tổng Cọt là đây
    [​IMG]
    Cây sung và những nếp nhà - Mọt góc nhìn khác
    [​IMG]
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trời tối chúng tôi mới đến Thị Trấn Trùng Khánh lý do một xe thủng xăm lần thứ 3 vì lốp quá cũ.
    chúng tôi ai cũng cảm thấy đói đói vậy là quyết tìm ngay một quán ăn ở đây, tìm mãi mới thấy một hàng phở thịt ngan thì phải, chúng tôi vào gọi đồ ăn ngay lập tức. Chưa kịp tháo hết đồ vừa thò mặt vào quán thằng Zeu đã có ý tưởng thịt em Giang ngay (công nhận ý tưởng này của Zeu hay). Vậy là đêm đó ở Trùng Khánh.... (đọc theo đúng giọng của Vũ Ngọc Ngạn nhé), em Giang đã phải trải qua 3 hay 4 đời chồng í.
    Đời chồng đầu tiên
    [​IMG]
    Đời chồng thứ 2
    [​IMG]
    Đời chồng thứ 3, 4 ở máy của em Giang
    Tiệc cưới diễn ra trong vòng 20 phút cả ngồi ăn chúc tụng trả tiền
    --- Xin lỗi em Giang nhé, chỉ fun thôi ----
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    8h 30 tối chúng tôi đến Đàm Thuỷ - Động Ngườm Ngao
    Bọn đến trước đã chén mực nướng rồi, ngồi vểnh râu cả lũ chờ bọn tôi về. vài chục phút sau cơm canh thịnh soạn bày ra
    2 Lợn sữa quay
    10 gà nướng
    Cơ man nào là rượu, bia
    Rau xanh Cao Bằng, cơm, canh chua, hoa quả, và các thứ khác
    Chúng tôi nhảy vào chiến lập tức
    Khi ăn và uống đã khá no nê, bắt đầu đếnmàn uống rượu và đặc biệt là một chương trình ca nhạc FF Idol hoành tráng do bác Hưng chốt đoàn cầm đầu. Thú thật tôi chỉ sợ tất cả mọi người tối hôm đó trúng gió độc giữa sân lác mắt sái hết quai hàm vì cười.
    Riêng tối hôm đó tôi không chụp ảnh, nên không có tư liệu để post
    vậy ai đang còn găm hàng vui lòng chia sẻ đi nhé. Toi nhớ không nhầm bà kon không những chụp mà còn quay rất nhiều.
    Tôi chỉ có ảnh buổi sáng hôm sau thôi
    Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy ăn sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ăn xong mọi người vào thăm động Ngườm Ngao
    Lối vào động chính là cái nhà mà bọn tôi ngủ tối qua, là sân khấu chúng tôi vừa ăn vừa biểu diễn
    [​IMG]
    Lối ra đây, nó tít trên suờn một quả núi - độ dài trong động được phép thăm quan hơn 1km đi bộ
    [​IMG]
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em Giang vui tính lắm, nhưng xem ra những bức ảnh này sau này có thể tống tiền được đấy. Cứ đến ngày cưới của ẻm đem ra đưa 1 bức thôi hỏi muốn bớt tiền nhưng hạnh phúc hay nhiều tiền nhưng đau khổ ;)) là ẻm mua như bệnh nhân đi mua thuốc chữa bệnh ấy ( hay là mấy bà đi chùa mua vàng hương, hoặc thằng nghiện đang cơn đi mua thuốc cũng được :)) ). Hình như mình cũng dính 1 kiểu vào cái cảnh này nhỉ? à, uống rượu trao môi.
    ý chết, uống rượu trao tay :D Giang không vấn đề gì trong mấy cảnh này chứ? nếu OK xem còn cái nào trong cảnh đó show ra cho cùng bộ. Nóng quá, tình hình là mình đi tắm, lau nhà và giặt quần áo đây. Máy tính tự nhiên nó cứ đơ đơ ra làm sao ý. Mai đi đến nhà cu Khánh lấy đĩa ảnh Fan về mà nghĩ máy mình đang hỏng ổ đĩa, hic hic cụt mất nửa hứng và đau tận đáy nòng :D
    Sao rỗi rãi post nhiều thế?
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thăm động, chúng tôi chạy ra Thác Bản Giốc chơi ỏ đó rất lâu
    Tôi và Thằng Zeu chạy qua thác khoảng hơn 1km hỏi dân Thác Bản Giốc ở đâu Hả Bác, người ta chỉ quay lại hơn 1 km nữa, bọn tôi té ngửa
    Hả, cái Thác mà tao mày vừa phóng quá lúc nãy chụp ảnh là Thác Bản giốc Hả ...trùi ui thất vọng
    Ảnh về thác Bản Giốc mà chúng tôi chụp nó mà không biết nó chính là Thác đây.
    [​IMG]
    Zoom lai ty cho no hoanh trang
    [​IMG]
    Thác xấu òm, khi nhìn bằng mắt thật, có thể qua ảnh các bác phó nháy lạm dụng nhiều quá các tiện ích của máy làm thác nhìn hoành tráng lên rất nhiều.
    Tuy nhiện, đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé. Cái thành công là đoàn chúng tôi đã đặt chân lên bè trèo bơi trên dòng Quây Sơn, Chúng tôi đã đến đích thành công và về nhà an toàn.
    End!
    Còn thiếu tư liệu tối Ngườm ngao, đề nghị các bác không muối dưa lâ quá nhé --- khú lên éo ai mua nữa đâu.
  7. tuanlink

    tuanlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    theo em biết thì ko phải là mọi người găm hàng, mà vì 1 số bạn ko biết cách post ảnh lên ( đã có hướng dẫn rồi ) nhưng còn clip thì chưa ai hướng dẫn cả, vì thế ngày mai đi off ai có clip nhớ mang đi để em up lên cho ạ. Hy vọng ở đó có wifi :D ( ăn xin đòi xôi gấc )
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích dòng sông này - là ranh giới giữa 2 quốc gia
    Tôi thích cây cầu bắc qua sông ấy, ở giữa cầu có vạch sơn đỏ cũng để phân chia ranh giới, chúng tôi không được bước qua bên ấy.
    Nhiều khi thấy ô hay thế ranh giới thật mong manh
    Sông tại Cửa Khẩu Tà Lùng
    [​IMG]
  9. chuotlovegao

    chuotlovegao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cái thác này thì em công nhận với bác là hơi bé, đến tận nơi nhìn còn đỡ. Lúc em dừng xe cho ôm chụp đoạn dốc xuống thác em cũng không nghĩ nó là thác Bản Giốc đâu Trong tưởng tượng của em là thác phải to, đẹp hoành tráng cơ cũng vì lý do đó nên lúc xuống đến nơi em cứ tần ngần mãi ở bãi gửi xe không vào
    Mà cái tối ăn chơi đập phá ở Ngườm Ngao bác nào giữ ảnh thì show nốt đê! Tối đấy thấy phóng viên về chụp ảnh quay phim tá lả mà sao đến giờ này vẫn chưa trình chiếu cho bà con xem nhể.
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui sót ảnh sót ảnh
    Gửi cho anh em cái ảnh chụp chợ đêm Trùng Khánh, cái này không thể bỏ qua được, nhỡ đoàn sau ai đi đến đây vào trời tối còn biết chỗ tìm ăn.
    [​IMG]
    Bà chủ quán phở chúng ta ăn tối tại Trùng Khánh có cô con gái học lớp 12 rồi mà cả đoàn cứ nghĩ con bé này mới học xong lớp 7 bé như cái kẹo

Chia sẻ trang này