1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhà FF mơn mởn như lúa non . Trai FF mơ giấc mơ đổ đèo Bản GIốc. Mai Châu đang vẫy gọi. Xế ôm và

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi superdancer, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình up ảnh vào trang này rồi lấy link post lên ttvn nhé cho nhanh.
    http://a1-up.ch/
  2. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đi bị mưa buổi sáng chủ nhật nên ko chụp đc ảnh bình minh
  3. huy_aof

    huy_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chán Chán quá !
    Hôm qua nhà có việc mà không off đựơc. Nghe chị SUP kể thác .. noạn mà thèm thật.
    Hẹn gặp lại mọi người !!!
  4. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Đú với Linh béo và anh Hưng râu vài cái ảnh bình minh nào. Ngắm bình minh trên biển là sở thích điên cuồng của em đấy ah
    Bình minh trên bãi đá Ông Địa-Mũi Né
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là Bà Rịa
    [​IMG]
    Mẻ cá đầu ngày
    [​IMG]
    Đầm lầy ven biển Bà Rịa
    [​IMG]
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lời khổ chủ:
    Cái đầu tiên, em đang loay hoay tìm chỗ đặt cái bàn toạ thì tí nữa trượt chân ngã, bác Hưng đã nhanh chóng chụp cái mẹt ngệt ra của em, nhưng ảnh đẹp
    Cái thứ 2: sau quả song fi từ bờ lên thuyền, em ở hoàn cảnh thế này ạ, ếch Bản Rock to dã man con ngan, chỉ xót cái máy ảnh nó bộp 1 fát , may muh k sao! Còn em k bị thương tật j cả
    Muh em xin đểu ở máy các bác nhiều ảnh fết nhỉ, chưa lấy đc đĩa ảnh, chẹp chẹp, nóng ruột ghê!
    @anh Zeu: định dùng ảnh lễ vu quy ở Trùng Khánh tống xiền em hử? em còn quả ảnh không cho anh lấy vợ được đấy nhá!
  6. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Èo, show hàng ác phết!
  7. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình nhiều nhiếp ảnh gia Prồ nhỉ, ảnh đẹp và những khoảng khắc thật hiếm hoi. Cơ mà sao các bác ko gửi ảnh dự thi bên topic của WindySmile nhỉ?
    Chuyện bên lề đi cả nhà ơi, em mở đầu ạ,

    Giai thoại về một mỹ nhân rửa đôi chân óng ả xuống dòng suối ...
    [​IMG]
    Chuyện xảy ra trên đoạn đường gần 2km nữa là đến Pắc Pó, chỗ có cái biển này ạ
    [​IMG]
    Nàng rủ rỉ vào tai chàng:
    - Anh ơi, không chịu nổi nữa rồi ... hic hic
    Chàng cuống quít:
    - Thế làm sao bây giờ? Vào bụi cây kia nhá?
    - Không, chỗ đó rậm rạp lắm, nhỡ có con gì chui ra thì chít ... em
    - Thế chỗ kia vậy?
    - Chỗ đấy thì người ta nhìn thấy hết ...
    Rồi nàng ngó quanh, cuối cùng cũng cười lên hí hí thỏa mãn và chỉ tay về chỗ có mấy bụi sim và hoa dại bên đường.
    Chàng nhìn theo:
    - úi giời, đúng là con gái, muốn kín nhưng ko được rậm rạp.
    - He he, phái đẹp nên chỗ đi ... cũng phải đẹp ...
    Nàng từ từ xuống xe và nhún chân khẽ khàng như một kẻ đạo chích... rồi bỗng:
    - Aaaaaá ...........
    Chàng hốt hoảng:
    - Sao thế kưng?
    - Hu hu, em dẫm phải .... là lá la
    Giờ thì mọi người biết vì sao đang đi cô ấy lại phải nhúng đôi bàn chân ngọc ngà óng ả xuống suối rồi nhá... Cái dòng suối đó lại là nguồn nước tưới tiêu cho mấy thửa ruộng quanh đó nữa chứ. Bảo đảm phen này dân ở đó được mùa to, biết được sự tích này có mà cả làng kéo đến đa tạ em Linh nhà ta cũng nên.
  8. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ko đi off được, ko ngờ kéo dài đến tận tối với màn múa yểm trợ, em cứ suy từ vụ cười sặc sụa ở Ngườm Ngao ra là biết hôm qua vui thế nào rồi!.........thèm.....thèm....
    Em xin đăng ký 1 chân bộ đĩa được ko ạ? Tiện thể em cũng xin góp tí ảnh ọt do ko kịp mang đi góp cùng cả nhà, hi vọng là add thành công!...

    đầu tiên là cung đường "phát hiện mới" với bụ giăng mù mịt, mỗi xe đi trước là "tặng" cho xe đi sau cả 1 trời bụi! cứ tưởng lên rừng tránh bụi, hoá ra đoạn này miệng nhai lạo xạo như ăn lạc!!
    [​IMG]
    By uyenbt
    Nhưng cũng bù lại được quả BBể đúng là tuyệt cú mèo, đây là ảnh 2 tthuyền bắn nhau ạ:
    [​IMG]
    By uyenbt
    cảnh đẹp thì em thấy các bác post rồi, nên em next sang luôn Pác Pó
    đây là em bé cực ngoan đứng nép vào cửa, gặp ai cũng chào ở ngay mộ Kim Đồng! đúng là hiếm có trẻ em nào còn như thế, nhất là fải chào đến 30 cô chú mà ko fải ai cũng để ý đến em ý!
    [​IMG]
    By uyenbt
    Đến PPó, nước PPó cũng trong chả kém gì BBể, mọi người cứ bảo xanh vô lý, n em thấy cá vẫn sống ngon lành, đây ạ:
    [​IMG]
    By uyenbt
    nước trong đến mê mẩn!
    [​IMG]
    By uyenbt
    tạm thế, em xuống ăn cơm tí post tiếp ạ
  9. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    http://a1-up.ch/images/wns1zko6z5vus7efaj2g.jpg
  10. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    to minskpro: ảnh ông ngồi tè he trên đường biên đây nhe!

Chia sẻ trang này