1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhảy

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi love_love_love, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đến mí nhớ .Hôm lâu lâu rùi, cả lớp được buổi chiều tụ tập SN ở nhà 1 đứa bạn. Đúng lúc ĐA chiều T7 giới thiệu phim nì. Bình thường thì tắt phụt đi thui, dưng mà ... bọn con trai thì rống lên đòi xem, còn bọn con gái thì ra vẻ giấu mặt mũi đi, rùi len lén xem và ...không rời mắt . Công nhận phim này có nhiều cảnh hơi bị Tây, em cũng choáng vì không ngờ VN dám sản xuất 1 phim như vậy , sự bạo dạn đó cũng là điều đáng khen chăng? Túm lại thì ...các bác đi xem đi nhé, rùi về kể em nghe với, oa oa
    Sono hohoemi wa sou totteoki no honey
    Được what_is_a_city? sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 28/02/2003
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu những đoạn rờ rờ gì đó có bị cắt không nhỉ???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Gái nhảy của ĐD Lê Hoàng nói về cuộc đời và những số phận của các cô gái vũ trường, gái làng chơi. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi nỗi niềm riêng, khi họ dấn thân vào chốn bụi hồng.
    Song, họ đều phải trả giá đắt bằng cả cuộc đời cho Ma túy và HIV.

    Đúng như những gì báo chí đã quảng cáo rầm rộ, Gái Nhảy trần trụi và thật hơn bất cứ một bộ film nào về đề tài này trong quá khứ. Từ ngôn từ, phục trang, hoàn cảnh sống đến cảnh ăn chơi, đổi chác và cả choảng nhau đều khá thật, không lên gân hay sến rện theo kiểu của SKĐẢ VN.
    Nhà báo Sương (Kiều Thanh - tôi khá thích cô này từ vai Trà trong "Phía trước là bầu trời") lê lết trong vũng nước nhợp nhụa. Hạnh (Minh Thư) ngược dòng nước đen, trên đầu là một thế giới rực rỡ ánh đèn. Hoa (Mỹ Duyên) tìm ven tự tiêm cho mình những liều thuốc độc. Đó là những cảnh tôi cho là ấn tượng.
    Nói qua một chút về cảnh hot nhất trong film, Mỹ Duyên lột xác từ các vai ngây thơ trong sáng của Tình nhỏ làm sao quên, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng,... thành một con bé **** xấc láo, sa đọa. Hoa sẵn sàng *** (tự kiểm duyệt) để đổi lấy 2 ống tiêm với 2/3 là nước cống trong cơn vã thuốc. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy film VN quay cận cảnh và chi tiết cảnh make love, Mỹ Duyên chịu chơi gấp chục lần em Đỗ Hải Yến, gương mặt bất cần đối lập với những thằng cha đang hùng hục kia.... Và khi bình minh ngập tràn trên mặt biển, mặt cát, cô được tìm về một phút tuổi hoa trước khi tất cả kết thúc. Trong Gái Nhảy, Hoa mới là nhân vật chính.
    Thế thôi, rút kinh nghiệm từ Người Mỹ trầm lặng, em đợi các bác đi xem về rồi nói tiếp, còn nhiều cái để nói lắm.
    Sol
  4. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    ''Gái nhảy'' là một bộ phim rất khác so với các phim của đạo diễn Lê Hoàng trước đây như: ''Lưỡi dao'', ''Chiếc chìa khoá vàng''... Sự đổi mới và sáng tạo được thể hiện rất rõ ,đông đảo công chúng đã nhận xét như vậy sau khi xem bộ phim này tại các rạp. Thổ lộ với báo giới, đạo diễn Lê Hoàng vừa cho biết anh sẽ tiếp tục làm ''Gái nhảy'' phần 2.
    - Nhiều người xem ''Gái nhảy'' nhận xét rằng bộ phim có nhiều ''đổi mới''. Vì sao anh lại quyết định ''đổi mới'' như thế?
    - Khán giả nếu coi ''Gái nhảy'' là đổi mới thì lẽ nào các phim khác là cũ ư? Nói thế thì thiên hạ phản đối cho chết! Lý do duy nhất là tôi muốn làm phim hay về giới trẻ.
    - Khán giả thật ngạc nhiên bởi lối diễn ấn tượng của diễn viên Mỹ Duyên trong phim ''Gái nhảy'' . Điều gì khiến anh tin rằng Mỹ Duyên có thể vào vai cô gái nhảy một cách ''ngọt ngào'' như vậy?
    - Tôi nghĩ làm nghề đạo diễn thì chẳng nên tin ai, mà cũng chẳng nên nghi ngờ ai, vấn đề là phải ''liều'' thế thôi. Nhưng tất nhiên, sự ''liều'' này cũng có cơ sở. Mỹ Duyên là một diễn viên chuyên nghiệp đúng nghĩa. Cô ấy đọc đi đọc lại kịch bản hàng ''tỷ'' lần và đều tưởng tượng là câu nào, chỗ nào sẽ có cử chỉ ra sao. Khi ra trường quay, cô ấy không nói chuyện với ai cho tới khi cảnh quay kết thúc. Đó là điều rất hiếm mà nhiều người không biết.
    - Sau khi bộ phim ra mắt khán giả, anh có tìm hiểu những ý kiến phản hồi của người xem và nếu có, anh có thể kể lại một ý kiến mà anh cho là thú vị nhất?
    - Tôi đã nghe đủ các ý kiến khen chê của bạn và của... thù! Nhưng ý kiến của nhà quay phim Đinh Anh Dũng tôi cho rằng thú vị nhất. Anh ấy nói rằng lúc Hạnh rơi xuống sông thì đừng bơi ngay. Hãy để cô ấy chìm xuống vài giây, mặt sông lặng như tờ, sau đó Hạnh nhô lên và âm nhạc cũng trỗi dậy.
    - Nhiều bộ phim Việt Nam từng được giới trong nghề đánh giá cao nhưng khi chiếu ở rạp lại không có mấy người xem, kể cả... ''Chiếc chìa khoá vàng''. Theo anh, vì sao vậy?
    - Chuyện các tác phẩm được đánh giá cao lại chẳng có công chúng là chuyện nước nào cũng có, chẳng riêng gì Việt Nam. Nhưng ở ta nó lại trầm trọng, vì sao? Vì ''giới trong nghề'' của chúng ta nói thẳng ra là cũng non kém, chê không thuyết phục, khen không chính xác khiến công chúng mỏi mệt và chẳng muốn ''điều chỉnh'' thị hiếu của mình theo họ nữa... Bài toán muốn giải phải làm nhiều chuyện, chuyện đầu tiên là hội đồng duyệt phim, duyệt kịch bản cần mua vé vào rạp để xem khán giả phản ứng như thế nào.
    - Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục làm những phim hấp dẫn như ''Gái nhảy'', hay trở lại với dòng phim như ''Lưỡi dao'', ''Chiếc chìa khoá vàng''?
    - Sau phim ''Gái nhảy'' sẽ là ''Gái nhảy'' phần 2. Về mặt kinh doanh, điều này hoàn toàn đúng. Còn về ''nghệ thuật'' hay ''tính cách'' gì gì khác thì có người ủng hộ, có người la ó, nhưng tôi chả quan tâm. ''Chết'' vì ''Gái nhảy'' phần 2 cũng chả khác chết vì một bộ phim nào đó bao nhiêu!
    (Theo Sài Gòn Doanh Nhân)
    Tình bạn, tình yêu rồi sẽ qua điChỉ có tiền, nếu không tiêu, là còn mãi.
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính là: Hoa của Mỹ Duyên chịu chơi gấp chục lần Phượng của em Đỗ Hải Yến vì cảnh này có người đóng thay MD.
    Sol
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bác LH nói câu này hay nhỉ?
    Em vừa đọc báo thấy bảo từ ngày 07/03 ở Sinhvien Cinema chiếu GN. (Cái này lẽ ra post trong topic Thông báo của Fafilm Cinema nhưng bị lock xừ nó rồi)
    ...
    I do
    Still?
    Always
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Xin vài dòng cảm nhận ở đây nhé:
    Được xem GN trong lần qua SG, Thú thực là vừa xem vừa ngủ gật.
    Trước hết, về mặt thương mại thì đây là một bộ phim thành công vì nó "mới" và "lạ" ở VN. Lạ từ cái tên giật gân và nội dung là một đề tài "sành điệu"
    Về mặt thủ pháp làm phim, thì trong phim sử dụng các mảng đối lập xen kẽ... hình ảnh của cuộc hội thảo về HIV xuyên suốt bộ phim, nhưng nó chẳng ăn nhập gì với nội dung phim cả. Phim có sử dụng khá nhiều hình ảnh mà người ta gọi là ngôn ngữ điện ảnh để tạo cảm xúc. Nhưng ấn tượng chưa mạnh và các hình ảnh đó là không thực. Hình ảnh chiếc xe cứu thương chở cô **** chết vì sốc thuốc chạy qua khu vui đùa của trẻ có thể coi là một hình ảnh đẹp , nhưng nó quá mơ hồ...
    Kết thúc phim bằng một đoạn phát biểu khá dài.... nói và nói, đây là ngôn ngữ của kịch hơn là ngôn ngữ của phim nhựa
    Diễn xuất của các vai diễn thì Mỹ Duyên đóng đạt, vai này cũng có đất để diễn nhất. Còn cô nhà báo thì không có gì để khen được, vì nhân vật được dựng lên cũng không thực tế, chẳng có nhà báo nào làm như vậy cả.
    Các vai diễn khác khá mờ nhạt. Hình ảnh nóng bỏng nhất trong phim cũng không tạo ấn tượng hay, dù vẻ mặt của MD đóng khá đạt.Xem phim thú thực là không hiểu MD đã trải qua những giờ phút như vậy chưa, nhưng thực sự thì cô đã để lại một ấn tượng khá sâu về diễn xuất... Tiếc là nhân vật của cô không có tính nhân bản nhiều hơn nữa, chỉ một khoảng khắc . Nhân vật của MD là một NV đặc biệt, con nhà khá giả, chịu chơi mà không hiểu sao , nhiều tiền mà không thể đảm bảo mình luôn có thuốc bên người... để rồi phải chịu một cái chết vớ vẩn.
    Sự kiện trong phim khá ngô nghê và không thật. Tất nhiên Điện ảnh thì không nhất thiết là mô tả chân thực, nhưng Gái Nhảy thì kịch quá và tình tiết thì khó chấp nhận được!
    Khen chê thì vẫn là khen chê, Gái Nhảy không thể gọi là một phim hay nhưng phải công nhận nó là một phim thành công!
    ATC
  8. cuocchialimaudo

    cuocchialimaudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phim có vẻ hay đây......... cho mình đi xem với được ko... xem thử film của Việt nam mới nó như thế nào..Nghe quảng cáo ầm ầm ý....... Mà này em love_love_love cái nick của em nghe trẻ con thế này ko sợ vào rạp người ta đuổi à.... Trẻ con xem film người lớn là ko tốt đâu,,,,,,

    Hết tiền tiêu người yêu em cũng bán...........
  9. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa đi xem film Gái nhảy tạu rạp chiếu film Quốc gia xong.Đúng là ngày đầu tiên có khác đông ơi là đông khách vào xem film...Nói chung là Phim xem cũng được , tuy nhiên ko hay như mình mong đợi lắm.....Cảnh hot nhất thì cũng ko đến nỗi như mọi người bàn tán...trẻ con dưới 15 tuổi vẫn có thể xem được.Phim ..... của Vn thì mãi mãi vẫn chỉ là VIệt Nam mà thui.......
    Phim cảnh quay cũng đẹp. Dàn diễn viên cũng hay, toàn người mẫu nên người đẹp quên sầu..ăn mặc chất ko chịu nổi.....Tuy nhiên Mỹ Duyên đóng vai Hoa Lolita ko hay bằng Hạnh của Minh Thư...Hình như MD chỉ hợp đóng vai hiền hiền ....Cảnh MD ăn mặc như bọn gái vũ trường xấu ko chịu nổi......nhưng bù lại lúc chị ý mặc áo dài trắng thì đẹp ...... trông thánh thiện vô cùng
    ấn tượng nhất : cảnh Hạnh bơi vượt qua sông để thoát khỏi bọn thuỷ thủ trên tàu quá đông...Cảnh quay ấn tượng ........màu sông đen thẫm...... đen như cuộc đời của cô vậy... cuộc đời những cô gái nhảy, tối tăm và ko lối thoát......Qua đoạn sông vắng ở ngoại thành là đoạn sông ở thành phố đèn điện sáng choang, tàu bè tấp nập....một con thuyền vương giả với đèn điện màu rực rỡ chạy qua............. ko hiểu có phải ý đồ của tác giả ko nữa.Phải chăng Lh gửi vào đó một thông điệp sau những phồn hoa đô hộ của cuộc sống , sau những ảo ảnh nhập nhoà sáng tối của Vũ trường,với những thứ như ruợu ngoại, thuốc lắcnhững cô gái nhoè nhoẹt son phấn là cuộc đời bất hạnh ko..............
    hihihi đấy chỉ là em phỏng đoán thôi ạ....... nếu sai thì mọi người đừng có cười nhé,,,,,,,,em ko kể nữa đâu... để mọi người xem thì tự phán đóan,,,,,,
    Nhân vật "má mì" của các cô vũ nữ cũng hay ra phết,......... cái chết thật đáng đời cho hắn,, xứng đáng cho những kẻ sống trên thân xác của người khác.
    Bộ phim có giá trị nhân đạo sâu sắc, dàn diễn viên đẹp.... tuy nhiên kết thúc thì ko được hay lám,,,,Hạnh có vẻ nói hơi dài dòng thì phải
    [​IMG][​IMG]em yêu anh mà anh có hay?
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe Lâu lắm ĐAVN mới có một bộ film nhiều khen chê như thế này.Đó cũng là dấu hiệu đáng mừng !
    Chẹp, em ở tuốt trời Tây, film của Tây thì được xem sớm, film của Ta thì không biết đến bao giờ mới có...Bác nào giàu tài nguyên Net thì up lên cho Đồng bào VN ở xa Tổ Quốc "giải ngố" tí nhỉ !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này