1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhảy

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi love_love_love, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác ATC. Bộ phim này chỉ có thể coi là một thành công về mặt doanh thu. Trong phim không có nhiều thủ pháp nghệ thuật gì đáng kể. Theo tôi, có nhiều cảnh trong phim khá thừa. Đương cử như cảnh cô gái nhảy vào WC cởi áo ra, không hiểu ý tác giả muốn nói gì, vì nếu chỉ đơn giản thể hiện rằng các cô dễ dàng cởi bỏ mọi thứ trước mặt mọi người thì không có đoạn đó người ta cũng hiểu. Hay đạo diễn sợ khán giả không hiểu nổi đời sống của các cô. Khá ấn tượng với vai diễn của Mỹ Duyên nhưng lại thất vọng với vai nữ nhà báo. Đúng là chẳng có nhà báo nào lại làm thế cả. Các cảnh xxx trong phim cũng khá bạo nhưng cũng chẳng có gì cần chú ý lắm. Phim này chỉ lôi người ta đến rạp bởi tên phim và sự tung hô của các báo.
    Sutumom
  2. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko thể phủ nhận thành công của phim gái nhảy.......THử hỏi các phim chiếu ở rạp có phim nào doanh thu nhiều như phim gái nhảy chưa,,,,,,,,,Còn đoạn cô gái **** cởi áo trong Wc cũng chẳng phải là thủ pháp gì của tác giả cả,,,,,,,,chỉ phơi bầy hiện thực trần trụi của tác phẩm thui mà
    [​IMG][​IMG]
  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Cởi áo ở đầu phim ấy à?
    Chán quá, tôi vào muộn mất cảnh đó rùi, hị hị...
    Nghe nói đạo diễn Lê Hoàng sắp sửa làm tiếp Gái nhảy phần 2 vì vừa rồi phim ăn khách quá.
    Tôi đang tự hỏi là phần 2 họ sẽ làm gì nữa nhỉ??? Mọi người thử nghĩ xem họ sẽ cho cái gì lên phim nào?
    Không biết là phần 2 có ăn khách như phần 1 không?

    Movie Fan Club


  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Một bộ phim Việt Nam - theo tôi là khá so với một vài phim được quảng cáo rầm rộ trong vài tháng gần đây.
    Bỏ qua những đống "gạch đá" lổn nhổn trong phim, tui cho rằng phim này khá ở chỗ có được một kịch bản liền mạch, làm nổi bật được ý đồ cũng như ý tưởng chủ đạo giữ vững xuyên suốt phim.
    Nhiều nguời chê phim này là vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó khi nghe quảng cáo, cũng có người chỉ nhìn vào những chi tiết vô tâm hay cẩu thả mà các nhà làm phim. Những chi tiết đó nhặt ở phim Vn thì cả núi, nhặt ở phim nước ngoài cũng được cả sọt...... Hơn nữa, không phải phim nào mà ta cũng đòi hỏi phai có thủ pháp nghệ thuật này nọ.....
    Cái hay mà tôi thấy đó là cách thể hiện khá táo bạo đối với một vấn đề nhạy cảm và không mới. Nhạy cảm không phải là các pha ***, nhạy cảm là cách nói thẳng nói thật vì những gì các bố tai to mặt lớn, họp hành triền miên tốn cơm tốn gạo thiên hạ mà chẳng làm được cái củ đậu gì thực tế một chút.
    Các cảnh chuyển khá, mô tả thực, góc quay và ánh sáng (không để ý kỹ lắm) nhưng không làm người xem cảm thấy khớp. Như vậy là tạm được. Duy có phần đầu mở màn là hơi dài dòng và khiên cưỡng.
    Đánh giá : 6/10.
    ====================================================
    Phê bình đồng chí T3 đi xem về không bình luận lại còn câu bài !
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Vô phép các bác em kể tạm nội dung:
    Đầu film là một cảnh nhảy nhót trong vũ truờng. một em nhà báo trông rất nhà quê đến chụp ảnh phỏng vấn và dĩ nhiên bị đuổi thẳng. Gây cấn nhất trong đoạn đầu là cảnh 1 em ca ve đi vào toilet do áo bị dây tí ruợu nên đã cởi phăng ra :-)). Tiếp theo là đoạn cô nhà báo bị anh xếp chửi vì viết ngu, cú quá đóng giả **** đến vũ truờng. Mấy em **** gạo cội thấy thế lừa em này đi đến 1 cái ngõ vắng rồi tẩn cho 1 trận vào bệnh viện khẩn truơng. Nằm viện mấy ngày cô này lại vác cái mặt trầy xuớc cùng anh công an đi tìm thằng ma cô của vũ truờng để điều tra xem đứa nào đánh mình, xong không có kết quả. Cô đành bắt đầu tự điều tra, và thấy 1 em đánh mình đã bị tạt a xít (tên là Trang thì phải). Rồi cô lại đuợc vào trại giam để nhận mặt bọn ca ve gái đú mới bị bắt, và phát hiện ra Mỹ Duyên, bảo lãnh em này về nhà để phỏng vấn. Nhà em ca ve này rất giàu, trông to tuớng vuờn tuợc ô sin đủ cả. Nói chung phỏng vấn chẳng đuợc cái gì và kết thúc bằng việc cô phóng viên nổi khùng đánh cho em ca ve 1 trận. Rồi là cảnh các em **** tập hát bài gì ".. em thì không em thì không" rồi chửi thằng ma cô rùi bỏ đi ra sông lên thuyền đón khách tí nữa bị lừa híp tập thể may nhảy xuống sông bơi về thoát. Lằng nhằng thêm cái cảnh thèm thuốc của Mỹ Duyên, rồi cả đội **** ra Vũng Tàu theo hợp đồng. Em Minh Thư gì đó vớ đuợc anh kiều bỉn giám đốc rửa chén có vẻ hợp, lại còn cho địa chỉ. Ấn tuơng là đoạn em Mỹ Duyên vớ phải anh ngố, anh này rút đo đưa em em liền châm đốt đống đô để châm thuốc hút làm anh giai trố mắt. Đến đêm em MD thèm thuốc bò ra biển xin thuốc (vì thằng ma cô SG nó cho thuốc rởm, nên thèm) mấy anh dân chơi quận 4, mấy anh chả cần tiền nên dùng vốn tự có trao đổi tập thể luôn. Em MD không thấy về nên đoàn ăn chơi về SG, có em MT ở lại chờ. Đến cảnh sáng ra em MD đi về qua bờ biển gặp 1 đàn em gái nhỏ áo trắng rùi đuợc mấy cô giáo cho muợn áo dài trắng ra nô đùa trông nai tơ. Chơi chán em về khách sạn gặp MT, và khai ra chuyện mình bị HIV từ lâu, và đang muốn trả thù đời. Sau đó em chích thuốc bị quá liều nên chết giãy đành đạch em MT về SG lập mưu giết thằng ma cô vì cho rằng cái chết của MD là do thằng này. Bị đàn em của thằng ma cô truy sát, em MT đến chỗ cô nhà báo trốn. Lại tâm sự một tí, rồi lại về thăm bà cô xa. Em MT theo địa chỉ đi tìm anh rửa chén thấy đó là 1 gia đình hạnh phúc, nên buồn bã bỏ đi và đâm đầu vào ô tô. cuối cùng là cuộc hội thảo về HIV, đến lúc cô nhà báo phát biểu cô xúi em MT lên phát biểu rất bác học, và cô cũng nói cô bị HIV vì trong lúc vào bênh viện do bị tai nạn nguời ta đã thử máu.
    chuyện nó đại loại thế, kể có bị nhầm lẫn tí các bác xem rồi cũng thông cảm, .
    (cái này em đi cóp, ngôn ngữ nó hơi trần trụi, các bác thôgn cảm )
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Phim lúc đầu còn hay còn về sau càng ngày càng chuối. Phim trung bình khá thôi, diễn viên thì đẹp, hình ảnh cũng được.
    Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
  7. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Phim Gái nhảy mà làm phần 2 đảm bảo là doanh thu sẽ lỗ.......Cái gì nhiều quá cũng gây cho người ta cảm giác nhàm chán...........Liệu phần 2 của gái nhảy có ai đi xem ko? Mà LÊ Hoàng định khai thác khía cạnh gì của tác phẩm nữa, khi Minh Thư đã nhận cái án tử hình Dương tính, Mỹ duyen thì tẻo từ phần 1 ,,,,,,,,,,Hay là đạo diễn lại cho cô phóng viên đi làm gái nhảy trong vũ trường để cứu giúp và thâm nhập thực tế cuộc sống của **** nơi vũ trường nhỉ???? Hic kịch bản mới như vậy thì chán chết, nhàm..........
    Mà hình như phim việt nam cũng như các ngành kinh doanh ý nhỉ? Cái gì thấy bở là đào mãi .......Mọi nguời có nhớ Vị đắng tình yêu ko????Phần 1 rõ hay. phần 2 ko thể nuốt được
    Love3-------->đốt cháy cái gì mình đã tôn thờ và tôn thờ cái gì mà mình đã đốt cháy
  8. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Fim này xem bên cạnh việc nhiều chi tiết kô đc hợp lý cho lắm như trên các bác cũng đã kể thì em thấy có nhiều đoạn đối thoại rất hay đấy. VD: Cuộc fỏng vấn của fóng viên: " Thưa ông, bao h thì VN mới đưa ra đc biện fáp hiệu quả .....(chính xác là cái gì nhỉ?).... HIV?" "Từ từ ..............................tôi sẽ trả lời từ từ từng câu 1" . Trong đoạn đối thoại giữa Hạnh và bà dì: " Trông mày ngày xưa trắng trẻo đẹp quá" "Thế con bi giờ thì đen hả dì?" "Mày bi giờ chỗ trắng chỗ đen". Chị nhà báo hỏi cô **** Hoa về chuyện học hành, cô bảo Tôi sắp sang Mỹ "Em sang Mỹ làm gì?" "học bằng tiến sĩ". <--- Đoạn này chắc ai cũng cười ồ lên. "Em học ngành gì?" "Học F...U....C....K, F...U....C....K đó", "Ngu toàn diện", rồi đoạn mỉa mai của Hoa dành cho má mì khi 3 cô **** tập múa hát & cô Hạnh bị trẹo chân đi ra (Nghe bài h đấy em thấy hay đấy [:|]), đoạn 3 cô **** ngồi cạnh bể bơi bốc fét 3 anh, ............ Nói chung xem fim này nhiều fa buồn cười hơn là em tưởng. Đoạn đầu xem thấy hay nhất là nhân vật má mì.
    Fim này em thấy 1 số cảnh cũng rất hay, đoạn cuối cô Hạnh đang đi = nạng rồi rời nạng ra tự đi khập khiễng lên. Nhưng công nhận 1 điều là sao cô ấy fát biểu dài nhỉ, có chỗ nghe sến sến. Trc đấy là cảnh cô Hạnh đi xe máy trên con đường (đến nhà anh bồ) 1 bên là hoa trúc đào hồng đỏ, 1 bên là hoa gì màu vàng ấy trông đẹp thật . Thế rồi cô biết anh kia đã có gia đình hạnh fúc, cô quay xe về, kô để ý đường sá nên cô bị tai nạn đau chân. Cảnh chị nhà báo bị đánh hội đồng ngã xuống bùn lê lết trong đống bùn............Mỹ Duyên em thấy đóng đạt nhất là mấy cảnh lên cơn + thích nhất là cảnh mặc áo dài trắng ở biển, những cảnh còn lại thì kô hiểu thế nào kô thích chị ấy lắm.
    Cũng thấy do quẳng cáo lăng xê nhiều quá hay sao ấy, xem cứ nghĩ fim fải hơn!
    Chữ ký không hợp lệ!!!
  9. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đang có ý định đi xem phim này vì thấy đài báo nói ghê quá, nhưng thấy các bác nói thế làm em mất hết cả hứng
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Ối, phải đi xem về mà cảm nhận những cái chuối mọi người nói bạn ạ. Nghe thế này cũng chưa là gì đâu, phải mục sở thị thì mới thấy hay, hihi.
    Đồng ý với Yinkamp, phim này là phim hài hước, chứ không phải bi kịch. Mà phim VN nào chả là phim hài.

    Movie Fan Club


Chia sẻ trang này