1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái nhảy

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi love_love_love, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MovieFanClub

    MovieFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    - Không có một trường mẫu giáo nào mà dẫn các em đi cắm trại mặc áo dài trắng như trong phim. Anh Hoàng nghĩ sao về điều này? (Toan, 25 tuổi, Sydney)
    - Cảnh đó trong phim cũng không có một cái biển nào đề đó là trường mẫu giáo. Đấy có thể là một đám học sinh trường Múa, hoặc một đám học sinh con Việt kiều đi tắm biển, đúng không bạn? Việc suy nghĩ đó là trường mẫu giáo, đó là bạn đã hành động theo thói quen trong đời cũng như trong... phim!
    - Lê Hoàng thân mến! Khi anh viết những bài báo châm biếm có lấy bút danh là tên của vợ anh, nhà báo Lê Thị Liên Hoan. Vậy thì khi vợ anh hoạt động nghề nghiệp sẽ ký tên là gi? Liệu cô ấy có phải là tác giả Lê Hoàng của những bài báo mà tôi thỉnh thoảng đọc được không? (Nguyễn Đình Thinh, 48 tuổi, Hà Nội)
    - Không. Tôi luôn luôn lấy tên Lê Thị Liên Hoan, còn vợ tôi thì không viết báo bao giờ. Duy nhất trên tờ Tuổi Trẻ Cười thì tôi đề chữ Lê Hoàng vì do tòa soạn yêu cầu.
    - Mỹ Duyên có sợ khi ra đường, khán giả gặp gọi mình là vũ nữ không? (Nhung, 21 tuổi, TPHCM)
    - Nếu ra đường mà khán giả gọi mình như vậy thì Duyên cho rằng vai diễn của mình đã thành công rồi đấy!
    - Anh Hoàng ơi, anh có kiêu quá không khi luôn nhấn mạnh tới doanh thu của phim là 4 tỷ đồng? (Huong Giang, 23 tuổi, Ha noi)
    - Nếu tôi nhấn mạnh là doanh thu của phim là 4 xu thì bạn có cho rằng tôi khiêm tốn quá không? Nghệ sĩ của chúng ta có một bệnh muôn thuở mà không hiểu sao cái bệnh này lại được xã hội khuyến khích là tránh nói đến tiền. Coi tiền như một thứ gì tồn tại ngoài cuộc sống, ngoài nghệ thuật. Thật ra, trong rất nhiều lĩnh vực và rất nhiều thời điểm, đồng tiền không tượng trưng cho tiền. Nó là thước đo về lòng mến mộ và sự đánh giá công bằng của công chúng và xã hội đối với một thành quả lao động.
    Chỉ khi nào các nghệ sĩ của chúng ta nhắc đến thù lao của mình với một vẻ tự hào thì khi đó nền nghệ thuật VN mới phát triển và có một chỗ đứng mạnh mẽ. 
    - Anh Lê Hoàng, nếu khán giả Fukuoka hỏi về tình trạng **** ở Việt Nam thì anh có số liệu để trả lời cụ thể hay không? Hay là anh vẫn trả lời không rõ số liệu cụ thể, lịch sử không ghi chép lại bao nhiêu máy bay Mỹ bị không quân miền Bắc bắn rơi trong thời kỳ Mỹ ném bom miền Bắc như anh đã trả lời một khán giả Nhật Bản trong Liên hoan phim Fukuoka năm 9/2001? (Fukuoka, 30 tuổi, Fukuoka, Japan)
    - Tôi không rõ lắm câu hỏi của bạn. Lịch sử quân sự Việt Nam luôn luôn nói rất rõ số lượng máy bay Mỹ bị bắn rơi. Việc tôi không nắm vững nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thực tế này.
    Có những số liệu mà một dân tộc luôn luôn tự hào và chính xác tới từng số lẻ bởi vì họ phải trả giá cho điều đó bằng máu của mình. Nhưng cũng có những số liệu mà người ta chỉ ước lượng thôi, không phải vì người ta hèn nhát, cũng không phải vì người ta dốt toán mà vì nó không giúp ích gì cho đạo đức cũng như nhân cách con người.
    - Chào anh Hoàng, anh cũng biết là giải Oscar sắp được trao, và chắc chắn anh cũng là người đọc và hiểu biết về các bộ phim đề cử. Anh đánh giá thế nào về khả năng thành công của phim "Chicago" và diễn viên chính phim "Người Mỹ trầm lặng". "Gái Nhảy" & "Người Mỹ trầm lặng" là hai phim làm ở VN, đều có thể nói là "sự kiện", anh có chút so sánh nào giữa hai bộ phim không? (Doan Van Quyet, 35 tuổi, Bedok, Singapore)
    - Tôi nghĩ rằng phim Chicago rất nhiều khả năng thành công, nhưng diễn viên Micheal Caine thì ngược lại. Tại sao ư? Tại vì một diễn viên thường chỉ được chú ý khi bộ phim mà diễn viên đó đóng vai được chú ý mà thôi.
    Tôi đồng ý với bạn Gái nhảy là một sự kiện, nhưng Người Mỹ trầm lặng thì chẳng là sự kiện, hay đúng hơn không phải là sự kiện nghệ thuật. Theo tôi, người ta nhắc tới Người Mỹ trầm lặng ở phương diện nó là phim Mỹ đầu tiên được làm ở VN và có diễn viên VN đầu tiên được tham gia cùng các ngôi sao lớn chứ hiệu quả nghệ thuật của nó không gây được dư luận như tầm vóc mà những người làm phim đó mong đợi. Tóm lại, một đằng là sự kiện khi trình chiếu, một đằng là sự kiện khi thực hiện, hai cái đó không thể đánh đồng với nhau được.
    - Anh Hoàng ơi, có phải chị Liên Hoan vợ anh từng học Sư phạm ở Leningrad, Liên Xô cũ không? Nếu đúng anh cho Lâm Hồng gửi lời hỏi thăm nhé. (Lâm Hồng, 43 tuổi, Hà nội)
    - Đúng thế. Vợ tôi học khoa Tâm lý học ở Leningrad. Vợ tôi có một ngoại hình và một cái tên không thể lẫn với được (càng không thể lẫn với tôi) nên chắc bạn hỏi đúng đấy. Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của bạn. Xin cám ơn!
    - Anh Lê Hoàng nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng điện ảnh VN mà toàn những phim như "Gái nhảy" thì sẽ tụt dốc? (Beo, 11 tuổi, Cuc cu)
    - Vậy thì bạn hãy chỉ cho tôi loại phim nào điện ảnh VN có nó thì sẽ lên dốc.
    - Tôi nghe rất nhiều người nhận xét rằng phim "Gái Nhảy" không có gì đặc sắc cả, chỉ có điều nó đã đánh trúng sự tò mò của khán giả mà thôi. Đoàn làm phim nghĩ thế nào về nhận xét này của khán giả? (Son, 17 tuổi, TP HCM)
    - Trí tò mò chỉ là một trong muôn ngàn đức tính mà khán giả của chúng ta có. Theo tôi, người ta không trả tiền và thời gian, công sức quá nhiều chỉ để thỏa mãn tính này.
    Nhưng nếu bạn cho rằng người xem chỉ vì tò mò mà đi xem Gái nhảy thì tôi cũng đồng ý. Tôi chỉ không đồng ý khi người xem chẳng vì cái gì và cũng chẳng đi xem gì (kể cả báo điện tử).
    - Xin hỏi đạo diễn: Bộ phim này đạo diễn lấy cốt truyện hay ý tưởng từ ở đâu? Số lượng hư cấu có nhiều không ạ ? (Minh, 25 tuổi, Ha Noi)
    - Chắc chắc là không phải từ cuộc đời của tôi vì cuộc đời tôi vừa ảm đạm mà lại không hấp dẫn lắm.
  2. MovieFanClub

    MovieFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    - Tôi nghe nói khi công chiếu trong TP HCM, có rất nhiều gái nhảy, **** chính hiệu đến xem phim. Đạo diễn có nhận được phản hồi gì từ đối tượng khán giả này không? (Mai Ha, 28 tuổi, Hanoi)
    - Tôi cũng cảm thấy điều đấy. Nhưng tôi không nhận được một lá thư làm quen của một **** nào cả, có thể vì trong phim tôi miêu tả nhân vật "má mì" không rõ là đã chết hay chưa?
    - Chú Lê Hoàng ơi, nếu cháu muốn được có một vai diễn nào đó trong phim của chú thì cháu phải có những tiêu chuẩn gì ạ? (Thanh Huyen, 26 tuổi, Hanoi)
    - Tránh xa vũ trường.
    - Bộ phim "Gái nhảy" phản ánh một tầng lớp xã hội đang tồn tại thực hay không? (Phuongha, 22 tuổi, Hà Nội)
    - Tất cả những cái gì mà thu hút đông đảo người xem thì phải có một cái gì thực. Ngay cả một bộ phim giả tưởng như Harry Potter hay Chúa tể những chiếc nhẫn cũng không bao giờ đạt được thành công nếu như khán giả không tìm được cái gì gần gũi với mình.
    - Xin hỏi đạo diễn làm sao một cô gái sống bụi đời, không được học hành mà lại có thể đứng nói chuyện một cách hùng hồn và đầy văn chương trước hàng chục học giả, trong đoạn kết của phim? (Lê Trần, 32 tuổi, HCM)
    - Tôi sẽ trả lời bạn nghiêm túc câu hỏi này. Có một vở kịch nổi tiếng của Mỹ được dựng thành phim cũng nổi tiếng "Cái xích". Trong vở kịch đó, một tù nhân da đen va một da trắng cùng vượt ngục và bị vướng với nhau bởi một cái xích. Trong một cảnh tuyệt vọng của phim, người tù da đen nói mình cũng như con vật, suốt đời không kêu gì cả. Người da trắng vặn lại: "Tại sao bây giờ mày lại kêu?". Người da đen trả lời: "Bởi vì trước khi chết con gì cũng sẽ mở mồm, mà khi người ta đã mở mồm lúc cuối cùng như vậy, người ta hoàn toàn có thể nói một cách văn chương và đầy xúc động".
    Tất nhiên, tôi không hứa với bạn rằng cá nhân tôi trước khi chết sẽ nói được điều gì hay ho. Tôi hy vọng được kêu tên bạn và tôi tin rằng bản thân chuyện ấy cũng văn chương lắm rồi.
    - Anh Hoàng ơi, sao anh hay nhắc đến chuyện anh nghèo, rồi cuộc đời anh ảm đạm. Anh có vẻ bất mãn với cuộc sống nhỉ?(Minh, 30 tuổi, JAPAN)
    - Không hề, khi tôi nhắc tới một cái gì đó, có thể là tôi không nhân danh tôi, mà nhân danh những người xem phim tôi. Chắc bạn cũng đồng ý rằng người dân VN còn rất nghèo và cuộc sống của họ ít màu sắc. Nhiệm vụ của tôi là nói ra điều đó chứ không phải nói về một thế giới đầy màu sắc và đầy ắp những thứ no đủ như xã hội của bạn đang có. Nói như vậy, không có nghĩa rằng cuộc sống của người VN không có những cái rực rỡ, bởi vì hạnh phúc có thể tồn tại ngay chính trong khi chúng ta nhắc đến những đau khổ, thiếu thốn này.
    - Về ý tưởng làm phim "Gái nhảy" tôi nghĩ là rất sáng tạo. Vậy xin hỏi đạo diễn có dùng một khuôn mẫu nào từ các phim nước ngoài? (Tuấn, 30 tuổi, Japan)
    - Tôi cũng muốn dùng khuôn mẫu trong "Những người khốn khổ". Tiếc thay Jean vanjean là nam chứ không phải là nữ.
    - Có người nói tôi giống diễn viên đóng Má mì trong phim. Vậy tôi có thể xin một chân trong phần 2 ko? (Nam, 29 tuổi, Hanoi)
    - Không được. Bởi vì vai má mì trong phim không phải con gái cũng không phải con trai. Trong khi đó, anh tin em là một thiên thần.
    - Dư luận cho rằng phim "Gái nhảy" là một phim theo kiểu thị trường, ít có tính nghệ thuật nên không thể tham gia các liên hoan phim được. Đạo diễn cho biết ý kiến của mình? (Anh Tuan, 24 tuổi, Ha noi)
    - Vấn đề là LHP gì? Đã có rất nhiều nước mà nền điện ảnh ở đấy, chỉ tồn tại một tiêu chuẩn có khán giả và không có khán giả. Suy cho cùng, khán giả là điều quan trọng nhất mà nghệ thuật cần đạt đến, mọi cách giải thích khác có thể chỉ là tự an ủi mà thôi.
    - Xin hỏi vợ của đạo diễn có ý kiến gì sau khi cô ấy biết về bộ phim này? (Huyds, 37 tuổi, SAT-VN)
    - Vợ đạo diễn luôn đứng về phía khán giả (loại khán giả mua vé chứ không đi bằng giấy mời).
    - Em rất thích cách trả lời hóm hỉnh của anh. Nhưng em không biết anh có hài lòng với cuộc phỏng vấn ngày hôm nay không vậy (Vui Vui, 20 tuổi, Hà Nội)
    - Tôi rất hài lòng với những cô trong phòng phỏng vấn vì họ cũng đẹp như em, chỉ tiếc rằng họ nhanh tay chứ không nhanh mồm như em thành ra tôi chẳng có hy vọng gì!
  3. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa xem Gái nhảy. Tôi cảm thấy đó là bộ phim tạm được, cũng không đến nỗi quá tồi. Minh Thư diễn xuất bình thường, cô nổi bật nhờ sắc đẹp mặn mà. Tôi thích cách diễn của Mỹ Duyên hơn. Cô diễn thông minh, cá tính và có cảm xúc...
    Còn nhà báo Sương thì tệ quá. Vai diễn đó quá đỏng đảnh. Không có một nhà báo trẻ nào có thể vất phịch tờ báo xuống mặt ông Biên tập và mắng xơi xơi người ta.
    Khi Sương đến gặp một cô **** để nhờ cô ta đưa đi tìm mấy cô **** khác thì nói như ra lệnh: đưa tôi đến chỗ đó. Chỗ này làm tôi hơi ngạc nhiên. Người đi nhờ vả không bao giờ được phép nói như vậy, kể cả nhờ vả mấy cô ****. Mấy cô này đâu có gì để mất, và thường là họ rất trâng tráo, đối với những người kiểu Sương đáng lẽ đã bị họ chửi từ lâu.
    Điểm mạnh của nhân vật Sương có chăng chỉ ở cái tính hiếu thắng, nóng nảy, và dặt ra những câu hỏi "ngu" (như nhân vật Hoa nói).
    Sương chỉ chăm chăm lấy được thông tin phục vụ cho bài viết của mình bằng cách khai thác mấy cô ****, tôi chưa thấy cô ta thể hiện một biểu cảm gì trước những mảnh đời như vậy. Cái cách cô ta nghe Hạnh giãi bầy (khi Hạnh đến ở nhờ Sương) và cau có bảo Hạnh: "Thôi ngủ đi" trối quá. Một nhà báo "tầm cỡ" như Sương chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội phỏng vấn tốt như vậy. Ở Sương, Lê Hoàng đã bỏ đi một cơ hội thể hiện cách nhìn nhân ái của mình trong phim... Nhân vật Sương theo tôi quá sống sượng và tầm thường, đây có lẽ là hạt sạn lớn nhất của phim...
    Phim Gái nhảy xem được nhưng dù sao vẫn còn ở dạng chắp vá. Tôi chưa nói đến thủ pháp này nọ nhưng cách xây dựng tình huống, đối thoại vẫn không có một cái mạch xuyên suốt. Đơn cử như lời thoại dù có cố tỏ ra sắc sảo, ngắn gọn như phim nước ngoài nhưng vẫn không che giấu được sự rời rạc. Cảnh cuối qua diễn xuất của Hạnh gây cảm giác xơ cứng, vội vàng và chẳng nói lên điều gì. Dường như đạo diễn mới chỉ như nàng Bạch Tuyết chỉ dám ăn ở mỗi đĩa của Bảy chú lùn một ít thức ăn mà thôi...
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Uh, cô ấy cũng quá thiếu nhân tính, lạnh lùng bảo cô Hạnh " chết thử xem " khi nghe cô Hạnh nói không cho cô ấy ở nhờ cô ấy chỉ có nước chết mà thôi. May là cô Hạnh nhảy đùa,nếu cô ấy nhảy thật thì sao ? Lúc đó cô Sương sẽ thế nào?
    Thêm nữa, chẳng có cô nhà báo nào - không có đồng nghiệp nam đi kèm - đem máy ảnh vào vũtrường chụp một cách công khai và " tự nhiên " như ruồi vậy. Và thực tế thì không một vũ nữ nào cho phép người lạ chụp ảnh mình mà lại còn không thèm thông báo cho quản lý nữa chứ. Hay thật.

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô nhà báo Sương làm mất mặt giới nhà báo quá. Lúc đến nhà Hoa, cô ấy nói chuyện được một lúc thì xông vào đánh Hoa túi bụi. Dù Hoa có thế này thế nọ thì cũng không nên làm như thế, nhất là tại nhà riêng của cô ta. Cô Sương bảo lãnh Hoa ra chắc là chỉ để thoả mãn cái tự ái của mình, để trả thù.
    Phim này nghe nói lúc ban đầu tên là Trường hợp của Hạnh, sau đổi tên thành Gái nhảy cho nó ăn khách. Theo tôi, có lẽ nên giữ cái tên ban đầu thì hơn, nó mới đúng với "tầm cỡ" của phim

    Movie Fan Club


  6. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lúc nhà báo Sương mua lê xong ra thuê xe ôm
    thì con Wave 100 Thái xịn vứt dưới vỉa hè ( vi phạm nghị định của CP) ai cất hộ nhể,hay đây là 1 " thủ pháp nghệ thuật đây",mà mua lê xong không thấy giả tiền,hay vật.
    Phim này nếu gọi là bước đột phá thì hơi bị gượng ép,có chăng chỉ là đột phá ở 1 vài cảnh quay hơi hơi táo tợn.Mà em có cảm giác cái phim này nó trừu tượng thế nào ý,công nhận đạo diễn giỏi thật,với 1 đề tài tưởng như trần trụi,ai cũng biết thế mà ông ý trừu tượng hoá được,làm cho nó khó hiểu vô cùng.
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  7. ultra

    ultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    bác nào có link download poss anh em xem đỡ tốn tiền thuê đĩa đi. đang định không thèm xem phim này thấy các bác nói lại nổi trí tò mò

Chia sẻ trang này