1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái như thế này: có phải là gái lẳng lơ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiandoi, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đã là giải trí, giết thời gian thì tính toán đếch gì. Thế mà cũng phải mở topic. Có khi cậu thích nó thật ấy chứ, hoặc giả cậu sợ thằng bạn trai nó.
    Nếu đúng như lời cậu nói thì rất mâu thuẫn đó. Đã là đong đưa, chơi bời thì ko ngãi bất kỳ cơn gió nào cả. .
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Zai này lẳng lơ quá :D, chả trách thể nào mà chả có gái tương đương :))
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Hãm
    Ờ, chúc mừng nhé
    Lừa được gái nó như thế, thích thế
    Nhưng mà chú ý đến sức khỏe nhé, buồn cười mà phải nhịn nhiều nó ảnh hưởng ống đái đấy =)))))
    Ảnh hưởng đến ống đái rồi sau này đến lúc kưa đc nhiều em, các em lẳng lơ các em ý giãi thẻ ra cho mà chén thì lại khóc tu tu gọi mẹ ơi vì....cái ống của con nó ko dựng đc, cứ nhũn ra

    =))))))
     
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là kái chuyên tào lao ... co kần fải bức xúc đến thế ko ...
  5. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chứng kiến chuyện tương tự như này chưa??? sao phải bức xúc quá thế...Đời là mấy đâu mà phải khổ thế.
    Không ai là không mắc sai lầm, có điều trách chủ topic và bạn gái kia không giữ gìn tình cảm, mà coi nó chỉ để thỏa mãn thú tiêu khiển của bản thân mà thôi.
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Không cần đến nỗi thế đâu, các em xinh xinh có nhiều vệ tinh thật nhưng chúng nó hay đề phòng, điều thứ 2 nhiều khi chúng nó kiêu và xấu tính, zai nó tránh hoặc sợ *** muốn sa lầy rồi ôm đầu máu chạy. Nhiều khi gặp mấy em xinh chỉ cần xin số điện thoại rồi thi thoảng gặp chat chit nhưng không thèm gọi. Chúng nó dù *** thích mình sẽ tò mò, tại sao con gà này khác những con gà đã vào nồi. Cứ thế chia lịch ra, tần suất khoảng 2-3 tuần liên lạc một lần. Tuỳ theo quan hệ rộng hay hẹp, bạn sẽ có một tiểu đội gái xinh xinh để hàng tối nhắn tin. Sau khoảng 2-3 tháng thì đến lúc hành động, kiểu "tối nay cà phê đê, anh biết một quán rất hay ...". Nếu quen khoảng 30 girl xinh và không quá chuối thì khả năng các em đồng ý đi chơi khoảng 50/50 + thêm tình huống bất khả kháng (chi phí rủi ro) thì khoảng 1/3. Nhu va^y, một tối có thể có đến 1->10 lựa tron đấy. Các đồng chí không tin cứ thử đê
  7. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp anh nào nghe lời của anh mua buôn này mà làm theo cách đó thì tiền không cánh nhứng cứ thế mà rủ nhau bay đi thôi
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    30x3 = 90 tin nhắn trong hai tháng thì cũng rẻ mà, còn điện thoại rủ các em đi chơi chịu khó gọi ngắn gọn, muốn có nhiều girl xinh để đi chơi thì phải chịu tốn kém. Cái này chỉ thành công nếu gà không quá xấu trai và tai tiếng, đây chỉ là bước đầu còn muốn thành công thì trên này các cao thủ đã chỉ dạy đủ rồi
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em búp phê này cứ nói quá, tiền nhắn tin bét nhè có ăn thua ji so với đi chơi với gái, 1 buổi tối rủ gái mà ngon ngon tý đi chơi cũng mất tầm 400k rồi,
    Ví dụ nếu đi xem fim chả lẽ lại rủ gái ngon vào vớ vẩn, ùh thì vào Vin com tầng 6, 2 vé gần 200k, bỏng ngô và 2 nưóc 100k rồi, lúc về chả lẽ về luôn, lại đi uóng nuớc, ùh thì lại gái ngon rủ mãi mới đi chả lẽ ko hoành tráng tý ti, ra hale ngồi cũng mất 100k nữa
    Tổng 400 nhé, nếu đi 10 buổi với 10 em cũng 4tr, chưa kể đi lần 2 lần 3, chưa kể gái ngon rủ thêm 1 huac 2 em nữa đi cùng thì tiền sẽ theo cấp số nhân
    Tiền chơi bây giờ mới tốn chứ tiền ăn cơm để sống hàng ngày và tiền liên lạc chỉ là fần rất rất nhỏ thôi
    Mà Mua buồn thì chắc tiền là mưa là biển là lá rồi, lăn tăn chi mấy cái này mà em lo
    Sơ sơ thế thôi, còn gặp gái đú đẳng cấp là fải vào sàn vào bar vào khách sạn 5 sao uống rưọu uống nuớc, ăn bánh, lại chả gấp mấy cái 400k kia
    Gái ngon ở đây ko có nghĩa là xinh hay xấu mà là ngon với cái thằng đi cùng gái đó, nhưng có thể với thằng khác thì lại ko đáng để liếc, nói chung đc tiêu cho con đàn bà mà mình sưóng thì ko có ji fải lăn tăn, còn lấy đc nó về rồi thì sẽ phải có kiểu đối xử khác, rất khác đấy .......
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, đá to thế. Bác này nói co vài điều hợp ý nhưng đá đểu nhiều quá:
    1) Em mà coi tiền là lá thì chắc tiền với NGCK là cát mất. Thời cách đây 5-6 năm mới ra làm, cưa gái không tiếc tiền đâu. Đông` tiền kiếm được đều có giá cả, giả xử tiền có là cát thật thì cũng sài tuỳ lúc tuỳ đứa
    2) @"nhưng có thể với thằng khác thì lại ko đáng để liếc": cái câu này không biết có phải là đá đểu hay không. Em không giống nhiều bác, post ảnh trên này, em sợ bị úp sọt lém
    3) Gái ngon không chỉ là nhìn thôi, cái tiêu chuẩn này chỉ cho bọn chíp, mà chíp ít khi có trình để ... với các em ngon thật sự. Đến tuổi 25-30, ai cũng nghĩ đến chuyện lâu dài rồi, chẳng ai rỗi hơi đi tán linh tinh nhiều nữa. Giờ gái ngon là: nhìn hơp mắt, nói chuyện hơp tính, sở thích hợp gu, gia cảnh hơp $ và trình độ hợp level, thế đã nhé, nghĩ được gì sẽ post sau

Chia sẻ trang này