1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái phải kiêu - giai mới yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi betit1410, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Bản năng của đàn ông là đi chinh phục
    Càng khó khăn càng hứng thú
    Nhưng khi đạt rồi lại tiếc ngẩn ngơ: không hiểu mình phí sức phí thời gian vào con mắm này làm gì nhỉ?
  2. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kiêu - xiêu - yêu - liều, đó là quy luật rồi vậy thì em cứ kiêu đi,nhưng mà vừa thôi kẻo giai nó bơ luôn thì khổ trên đời này gái cũng nhiều như quân nguyên
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng, con gái thì phải kiêu. Ko nhất thiết xinh or xấu, cứ là gái thì có quyền kiêu. Nhưng phải biết kiêu thế nào mà vẫn giữ được quan hệ chứ kiêu quá người ta lại chạy mất dẹp. Việc bạn nhắn tin, hay nhận điện thoại ngay là chuyện bình thường, nên làm. Tớ cũng như bạn, ko muốn để người khác đợi tớ, đôi khi có việc gấp nữa. Kể cả đợi khi hẹn cũng ko nên. Con gái vì kiêu nên có cái tật hay đến trễ vài phút khi hẹn hò nhưng thế để làm gì? Quan trọng là thái độ đối xử với nhau thôi. Bạn nồng nhiệt, cởi mở khi đối xử thì cứ thế mà thể hiện, ko cần phải giả bộ lạnh nhạt để nâng giá làm gì. Bạn nên thể hiện sao cho người khác hiểu nồng nhiệt, cởi mở trò chuyện là một chuyện, còn có tình ý gì là hai chuyện khác nhau. Nếu chỉ đơn thuần muốn làm bạn thì khác, còn muốn kưa kẩm thì khác.
  4. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    hê hê mình cũng ứ biết kiêu
    thích thì nói là thích, sao fải làm choè làm jề
    Còn ai không thích thì chả mấy khi thèm reply
    hồi jai mới cưa mình nói luôn: Này, em thích anh, nhưng em không biết kiêu đâu đấy. Nhưng nếu anh thích, em sẽ thử kiêu cho anh xem. Nào, thế thích gái kiêu hay gái không kiêu nào ??
    Zai: Thôi thôi em sống đúng bản chất đi
    Mình: ờ. Tớ thích cậu nhắm đấy. Cưa tớ đê nhanh không tớ lại cưa cậu mất giờ
    Zai:
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải biết kiêu như thế nào, bao giờ và ở tình huống nào? Cái việc đấy khó bỏ xừ ấy chứ. Giá cả quá thì lại dễ mất hàng, mà không thì nó lại bảo mình vồ vập, mình thèm zai. Ấy thế cơ chứ lại. Đàn ông đấy. Chả biết đường nào mà lần
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Gái PHẢI kiêu .... Giai mới YÊU
    Tớ thì chẳng kiêu . Nhưng mà vẫn có người yêu
    Nói chung là kiêu vừa vừa thôi ....
    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 19/07/2008
  7. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả miễn là đừng để zai đi rủ tai mấy zai khác là " Cái con đấy đừng có động vào, vừa xấu vừa kiêu vừa điêu vừa điệu là đc ". Còn tớ hem biết kiêu. Mà tớ nói thật nhé, kiêu quá đến lúc nó tán mình vì cay cú, tán xong nó đánh bài chuồn thì còn chết nữa.
    .... Có yêu thì nói rằng yêu, ko yêu thì nói 1 lời cho xong
    Làm chi giở đục giở trong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư...
  8. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    kiêu là cả 1 nghệ thuật chứ có fải đùa đâu, em cũng muốn kiêu lắm mà ko đc , buồn thía
  9. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đây là điển hình của loại giai chuyên ntin ko được gái reply.
    TH thứ 3: giai nhắn tin quá ngu/vô duyên/nhạt khiến gái chả buồn trả lời.
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    em này hiểu đời nhỉ?
    trưóc tứ bực nhất là nhắn tin cho đứa nào mà nó chậm trả lời hoặc ko trả lời. Giờ có tí kinh nghiệm, ko trả lời tớ gọi, gọi bằng dc.

Chia sẻ trang này