1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái SG - giai HN ợ, em có nên chiến ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aibiet150204, 07/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aibiet150204

    aibiet150204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em là gái Xì-Gòong chính hiệu - đang sống ở SG, chàng tự hào giai HN - đang sống ở HN (hix) chàng hơn em 5 tuổi, quá tam thập rồi ạ, nghĩa là em cũng được liệt vào dạng chuẩn bị ế. Em giới thiệu sơ qua để mọi ng` tư vấn dùm em ạ. Em và chàng công việc ổn định và cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa để mà đùa giỡn hay "cứ nhắm mắt làm liều mà chiến ko nên đắn đo". Em quen chàng trong 1 lần công tác, và tụi em hợp nhau (ít ra là em thấy vậy, và bạn chàng với bạn em cũng nói với em vậy, bạn của chàng là bạn của bạn em nên tụi em mới biết nhau - em cũng chả biết em có bị cho quả lừa cái vụ này hay ko nhưng thôi cứ nghe thì khấp khởi mừng thế vậy). Em và chàng quen biết nhau từ lần đầu đã được gần 2 năm, gặp nhau cà phê cà pháo cùng bạn bè được vài lần, chăm chỉ chat chit nhắn tin thì gọi là ngót nghét cũng được quá nửa năm trở lại đây.

    Em đó giờ chú tâm vào công việc nên ko hay để ý giai dù cũng gặp nhiều dạng người, nhưng chàng làm cho em cảm thấy khác quá (chàng mà ở SG là em chiến ngay ko lăn tăn [r23)]>:)).

    Dạo gần đây em có đi công tác, gặp chàng, sau đợt ấy thì chàng với em buôn chuyện càng nhiều hơn, nhưng nói chung là rất chừng mực và chỉ là chuyện linh ta linh tinh (do đặc thù công việc mỗi năm em đều có cơ hội ra HN ít nhất là 1 cho đến vài lần). Em có cảm giác em đứng đó ngó ngó, chàng cũng đứng đó dòm dòm nhưng hình như cùng thấy 1 cái hố, nên (hình như) chàng đang tìm hiểu 1 vài em khác (chàng chuẩn, công việc ổn định lương cao nên nhiều em theo thì em ko ngạc nhiên lắm). Lúc này thì em thực sự lăn tăn (chả hiểu tại sao em lại thế nữa cơ) và muốn đi lấp cái hố ấy nhưng em ko biết ý chàng ra sao...

    Em phải làm thế nào ạ? Em thì ko còn tuổi mơ mộng nhưng mà đã lâu lắm rồi chưa ai làm em xuyến xao như thế sau vụ mối tình đầu cách đây 5 năm nên 1 mặt em cứ muốn mình theo cảm xúc của mình, mặt khác em lại sợ là chả đi đến đâu lại làm mất tình bạn...

    Em có nên cứ chiến rồi mặc nó đến đâu thì đến ko ạ? Mà nếu các bác khuyên em chiến thì em nên bắt đầu từ đâu và làm sao bắt được nhịp của chàng nó ra sao ạ???

    Em đa tạ các bác cho em lời khuyên và chỉ giáo :) @};-
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ thôi em ạ
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    từng này tuổi mà vẫn chàng chàng em em thế thì còn trẻ lắm, chưa lo đâu :D
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0

    Ừ, chiến đi em. Nên bắt đầu từ giữa, sau đó phát triển lên hay xuống tuỳ hứng. Nhịp thì ko cần bắt, cứ thả lỏng thoải mái tự khắc được.
  5. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy bạn có vẻ nghiêm túc nên cũng nói một yếu tố nhiêm túc với bạn: Vấn đề gia đình chàng. Ở ngoài Bắc có một quan niệm rằng ko nên lấy vợ người miền Nam (Đây là tôi nói chung thôi nhé). Họ lý giải rằng là con gái MN ko sắc sảo, ko lo toan nhiều và đặc biệt ko chung thủy, chịu thương chịu khó như con gái MB. Đây là rào cản vô cùng lớn nếu bạn tiến tới. Chưa kể các vấn đề khác như là công việc, nơi ăn chốn ở của hai người ra làm sao.
    Vì xác định tiến tới hôn nhân thì phải tính toán hết tất cả những yếu tố ấy. Những cái khó khăn nhất thì cùng nhau vượt qua, những cái khó khăn vừa vừa thôi thì từ từ tìm cách giải quyết, nhưng dù thế nào cũng phải tính toán.
    Chúc bạn có được lựa chọn chính xác
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đơn giản thôi mà, 1 cô gái SG thì sẽ rất sweet :P, tuy nhiên nếu 2 bạn đã cứng tuổi thì thường suy nghĩ nghiêm túc, vì thế 2 vùng miền xa nhau quá là rào cản lớn. Cho nên chàng kia dù có thể cũng thích nhưng cũng lừng chừng trong mối quan hệ.

    Vì thế chiến hay không phụ thuộc vào ý thức, quan điểm của 2 người. Mọi người trên này không giúp được đâu ;). Yêu là cưới phải ko ?, vậy hãy xác định đi, những khó khăn bạn có vượt qua được ko ?, gia đình bạn có thích ko ?... và cả từ anh chàng kia nữa ? Nếu sau khi list ra vấn đề mà có thể vượt qua, vậy thì nhích thôi ;).
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    ý kiến riêng. Trai Nam - Gái Nam. Trai Bắc - Gái Bắc
    không phaỉ vùng miền, nhưng văn hóa 2 nơi khá khác biệt, và cả lối sống trong gia đình và trong tư tưởng suy nghĩ cũng vậy. tuy nhiên, nếu nhìn nhận được thực tế và có ý định nghiêm túc thì cũng nên xem xét
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chỗ mình có 1 cặp, gái Nam trai Bắc cùng tuổi bị ông tơ bà nguyệt quàng dây vào cổ. Sự khác biệt văn hoá là một cản trở lớn trong đời sống vc 2 nguời đó. Quyết tâm thì rồi cũgn vượt qua, nhưng nhiều cái nhỏ nhỏ trong cách hành xử do khác biệt văn hoá dễ làm nguời trong cuộc nổi khùng lên lắm
    Cũng khuyên chủ topic y chang như @codonmotcoi
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao nhiều người trong lòng chỉ có tình cảm nam-nữ nhưng mỗi khi sợ quê nếu tỏ tình bị từ chối thì hay lấy cái lý do đỏ đỏ ra quá vậy?

    Anh kia ra sao không biết, nhưng trong lòng chủ topic rõ ràng làm gì có cái gọi là tình bạn dành cho anh kia, chẳng qua chỉ là tình cảm nam-nữ chưa được anh kia đẩy lên mức cao nên cô này còn trù trừ, chứ trong lòng làm quái gì có tình bạn...để mà lo mất.

    Nói trắng ra là sợ quê, sợ mất mặt, sợ mất mối (tỏ tình bây giờ có khi hỏng, năm sau tỏ tình có khi lại thành công) chứ sợ mất tình bạn quái gì.

    Chủ topic: Đàn ông Bắc lấy vợ là lấy con dâu cho họ tộc, nên quan trọng không phải là bạn vừa mắt chồng, mà là bạn có vừa mắt gia đình dòng họ người ta hay không. Bạn nghĩ bạn đủ toàn mỹ, hoàn mỹ để không một ai trong số họ chê được bạn bất cứ điều tí ti gì hay không?
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    À em, lí do anh khuyên em nghỉ hoàn toàn không phải vì Văn Hóa, Dòng Tộc
    Những thứ c ứ t đ á i ấy anh không biết
    Anh khuyên em nghỉ vì trong post của em hàm chứa mâu thuẫn đủ để chả đi đến đâu cả rồi.
    Trong trường hợp này, khi thằng đàn ông - cái đứa phải chịu sào - nó đã trù trừ : như vậy khả năng thành công phải nói là chưa đến nổi 50%
    Thứ nữa em bảo không "nhắm mắt làm liều" được. Nhưng thực sự những trường hợp thế này không liều thì không yêu, vô tác thì gác mỏ em ạ
    Nhìn chung anh không thấy cửa gì sáng ở đây.
    Nếu em không mót chồng và mót sinh em bé, thì anh khuyên là cứ làm những gì em thích. Đến khi mót mà vụ này vẫn không xong thì thôi - vui vẻ mà cutloss.
    Em đừng sợ chuyện rào cản văn hóa vùng miền, hay chuyện phải làm dâu. Em chỉ nên sợ ý chí của bản thân có đủ hay không mà thôi

Chia sẻ trang này