1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái SG - giai HN ợ, em có nên chiến ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aibiet150204, 07/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ko nên tiến, chỉ nên lùi...Càng tiến càng nhiều chuyện lôi thôi.
  2. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Quê quán ở đâu ko quan trọng mà 2 người có cùng sống và làm việc tại 1 một nơi hay ko, nếu ko thì giải tán
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tuổi này mà còn giọng điệu con nít, cưa sừng làm nghé cũng k thịt được trai đâu. Chẳng có khác biệt vùng miền gì đây, vấn đề là ở cá tính gái thế này thì cũng chỉ làm mồi cho giai thôi.
  4. aibiet150204

    aibiet150204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi ng đã góp ý cho em nhé! Và em cũng xin lỗi là hôm nay mới vào để cảm ơn mọi người được. Sau những gì được mọi người góp ý, cộng thêm mấy ngày suy nghĩ thì em nghĩ là tốt nhất chả cần băn khoăn chiến hay không chiến làm gì cả. Em cứ để nó thế này thôi, cứ tự nhiên thoải mái như thế này hoá ra lại hay lại tốt, có thêm ng bạn thỉnh thoảng gặp gỡ tán gẫu hoá ra lại hay hơn là cứ ngồi băn khoăn vớ vẩn kiểu này... Còn cái gì nó đến thì nó đến, nó không đến thì đành chịu, mình không quyết được...

    Em chân thành cảm ơn mọi ng lần nữa ạ :)
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thật sự rất có cảm tình với giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ của bạn @};-

    Mình chưa nói đến vấn đề văn hóa vùng miền ảnh hưởng khá nhiều. Chỉ riêng về khoảng cách. Không phải là tiêu cực nhưng tình trạng 1 người ở Nam 1 người ở Bắc cũng thật sự là một rào cản không nhỏ, khi mà mỗi người đã khá ổn định công ăn việc làm.


    Điều nữa đó là vấn đề về tinh thần. Các bạn nếu có thể thì 1 năm gặp nhau khoảng 10 lần, chắc không đến. Có quá ít thời gian dành cho nhau. Xa mặt cách lòng. Đến một ngày cả 2 sẽ cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại. Khi đó lại lâm vào tình trạng bỏ thì thương vương thì tội, cho cả 2 người.


    Theo cá nhân mình thì mình khuyên bạn không nên tiến tới thành tình yêu. Đúng như bạn nói, cứ để mọi việc bình thường. Thỉnh thoảng chat chit hỏi thăm, hay thậm chí nũng nịu đong đưa nhau một chút cũng không ảnh hưởng gì, chả ai mất miếng thịt nào. Đôi lúc buồn không có ai tâm sự thì gọi điện nt. Coi như là một tình yêu ảo cũng được. Đồng thời vẫn để tấm lòng mình rộng mở để gặp các hoàng tử khác, và cho người ta cũng có quyền đó :P. Cái này vừa ngoại tình vừa lại không ngoại tình. Mình thấy bình thường, còn bạn cảm thấy không ổn thì thôi :">


    Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến. Cái quan trọng là chính bạn. Nếu bạn cảm thấy yêu. Và chấp nhận tất cả cho tình yêu thì mấy cái rào cản đó không phải là điều gì đó quá to tát, so với điều kiện xã hội hiện giờ. Tất cả là do trái tim bạn và người ta.


    Một quyết định, có thể sai, có thể đúng, nhưng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời. Ví dụ như trong chuyện tình yêu, hôn nhân.


    Chúc bạn sẽ sáng suốt lựa chọn cho mình một hướng đúng.
  6. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    lại tình yêu qua internet à ? =))

Chia sẻ trang này