1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Tây đồng ý đi cafee với mình thì nó đã thích mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr_Miyagi, 15/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Như thế cũng là lịch sự và thẳng thắn rồi .Gái Việt từ chối nhiều khi còn tệ hơn đó. Chú cứ thử phi vào gái Việt mà xem.Thậm chí sau chầu Càfé chào hỏi đầu tiên là một sự im lặng vĩnh viễn.

    Trong một vài trường hợp ,anh nhận thấy là mình chỉ nên đứng từ xa chiêm ngưỡng .
    Tất nhiên ,nếu cả hai có tí ti duyên ,mà gái mở miệng giao lưu trước thì sẽ không bỏ qua.Cảm giác thất bại có thể sau đó sẽ bớt ê chề .
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nhiều khi đàn ông việt lam cũng thế (em vừa đc nghe từ bạn zai em bậu) [-X nghe xong sốc luôn :) nghĩ mình sai sai j đấy
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng lần đầu tiên đọc thấy cụm này, chỉ khác bạn Sota là theo mạch văn thì tôi đoán ra nghĩa của cụm từ thôi. Có phải là cụm này tôi từng gặp nhiều lần đâu.
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Có đôi chút kinh nghiệm nên chia sẻ:
    Phạm vi áp dụng là gái học chung trường, gái gặp ở shop quần áo hay cửa hàng băng đĩa.
    Bề ngoài: hơi bụi bặm, xịt nước hoa nhiều nhiều chút.
    Chủ đề: du lịch, hội chợ (fun-fair), club (chọn mấy cái sàn mà giảm giá cho SV mà chém), party, muzik, sport...

    Nói chuyện một hồi, xem nó khoái nghe cái nào thì chém cái đó, vừa chém vừa hỏi ngược lại nó. Cuối buổi rủ nó đi cùng một buổi hòa nhạc, party,.. là thành công.

    Khi đi cùng, mời được nó uống rượu là tiến được bước thứ hai.

    Bước thứ ba thì tùy năng khiếu.
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    bác định "chia sẻ kinh nghiệm" gì thế??? Những cái bác nói là những điều mà ai cũng biết....
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    ... ai cũng biết nhưng làm được thì lại rất khó :|
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Chính vì làm rất khó nên mới cần cái kinh nghiệm cụ thể chứ cái chung chung ko giải quyết đc gì....
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm cụ thể thì lại tuỳ thuộc vào đối tượng, không phải gái nào cũng giống nhau.
  9. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Em Đớt Mít chắc cũng có thời gian đi lao động khổ sai bên xứ tư bản nhỉ. Sự tự ti về kích cỡ cũng như sự ám ảnh từ thời ấu thơ về miếng thịt bò mỡ có râu ngô mọc um tùm đã khiến em đi bán máu lấy tiền lên phố đèn đỏ uống trà chanh. Một khi sự tự kỉ ám thị đến từ những cuốn băng phim cấp 3 không có nhãn cũng như phụ đề đã được nâng tầm thành ước mơ, thành khao khát thì dù cho gió, dù cho bão em vẫn cứ song đao mà chém khiến cho lũ đàn em quê mùa nơi đất mẹ run rẩy khâm phục. Đến khi nào đó, rất có thể, khi đến tuổi « tiền mãn tin* » em sẽ tự bỏ tiền xuất bản tập hồi kí « Những cô gái da trắng buồn và những phát súng bắn trượt » ft Lê Kiều Như ( đồng tác giả) hay cuốn cẩm nang : « 1000 + 1 cách thịt gái tây mà không cần cạo lông nách » . Sách cấm trẻ em cho con bú và người già mang thai, tất nhiên thế, vì độ « nặng » của kĩ thuật và gió bão.=))

    Chỉ bằng 1 câu « vài lần cho biết » của em Đớt Mít đã khiến biết bao chàng trai trẻ ghen tị, nằm quay tay cả đêm trong tiếng thở than : ** nó, được chơi cả gái tây cơ ah ? ** nó tận vài lần cơ ah ?[r37)]
    Với sự cộng tác của em [FONT=&quot]redbuttlerkt[/FONT] ( phiên âm tiếng Việt là Red Bất Lờ), hồi kí sẽ được dựng thành phim về 1 nhân vật ladykiller-người- với dương cụ mọc trên trán để chém gió đã khiến cho biết bao nhiêu cô gái trẻ lâm vào tình cảnh khốn cùng đến mức phải tự tử bằng cách thảm khốc nhất : sms ! Thân em, trai lang bạt kì hồ, đó đây phiêu lưu, không thể cưỡng nổi những mầm non ếch nhái ấp ủ trong thân gió sương và những căn bệnh xã hội của người lãng tử. Đôi khi chút lương tâm còn sót lại bật ra lời khuyên chí tình cho giới trẻ được rút ra từ nách, từ những đau thương mình đã trải qua . Luyện lắm thay !

    « Năm xu đổi lấy một hào » là biến tấu nhấn mạnh từ câu « Chín xu đổi lấy một hào » mà người xưa vẫn hay dùng để chỉ một người keo kiệt,bủn xỉn, luôn nghĩ đến cái lợi cho bản thân. Có biến tấu khác : « 5 xu còn hơn 1 hào » với minh họa là 1 câu chuyện tiếu lâm. Chị vợ nhà nọ sau khi mua cho chồng 5 xu rượu, đêm đó anh chồng hoạt động với phong độ tốt, tấn công ép sân dồn dập, lên xuống nhịp nhàng… Nghĩ rằng với doping là 1 hào rượu, rất có khả năng là đêm hôm sau anh chồng sẽ có phong độ đỉnh cao, ghi bàn liên tiếp và tiến thẳng vào vòng chung kết. Nhưng ai ngờ quá liều sốc thuốc nên anh chồng gục trên súng mũ bỏ quên đời. Cô vợ chép miệng thở than : « Hóa ra 5 xu còn hơn 1 hào ».


    « 9 xu đổi lấy 1 hào », theo cách hiểu toán học thì đó là cách làm tròn, hehe, với đàn ông thì đó là cách tránh nhận tiền lẻ. Một cách tích cực và chẳng liên quan đến nghĩa bóng thì ông cha ta có câu « 9 bỏ làm 10 » dĩ hòa vi quý. Sự uyên thâm về (gái) tây học và thế giới (não) phẳng của em Đớt Mít đã đến mức độ chung chung và biền ngẫu như cạo lông nách. Viết đến đây Anh cười chảy mịa nó cả dzú nghĩ đến cảnh em mặt ngu ngồi bần thần bên đống lông nách, bên cạnh là em tây nhồng nhộng đang ngắm nhìn đầy trìu mến và khinh bỉ. Bờ lông đin ! há há !:))


    « 5 xu đổi lấy 7 xu » thì đây là sự sáng tạo nghệ thuật mang đậm tính chất cá nhân (keo) kiệt xuất cũng như 1 hình ảnh ví von đầy chất thơ : « gái khoai tây ».Đả Phong Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} [FONT=&quot]DeutschlandvermisstVN [/FONT] tài ba đã từng chơi gái có khoai ở tây, các bạn nên hiểu thế kẻo nhầm lỗ. Có nguồn tin còn cho rằng 1 trong 2 cô gái mà em Đút Mít đã trải qua giai đoạn tình ái vốn là đầu trọc pêđê giả trang, cô còn lại là hội viên hội tây kiều + sản.


    Em Hải ngố trong đầu chỉ toàn phang với phập, nó xuất ra trên mặt như thế thì lộ quá !
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bác chủ toạch rồi mà vẫn xôm quá nhỉ :D

Chia sẻ trang này