1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gái thế này có phải là hư ko các bác??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PippoInzaghi, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PippoInzaghi

    PippoInzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    gái nói với người yêu:
    ngoài anh yêu em ra, còn có những người khác thích em, yêu em, em ko hề yêu họ nhưng em ko thể nào ko quý mến, quan tâm họ,ko thể hờ hững với họ, em vẫn cần họ khi em buồn, làm sao mình có thể nhận mà ko cho đi cái gì. tất nhiên em ko làm gì đi quá giới hạn với họ cả: ko ôm hôn, ko dành thời gian cho họ quá nhiều, và ko coi họ là quan trọng nhất
    mời các bác chém!!!
  2. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ko hư nhưng có thái độ cầm chừng, ko rõ ràng, lờ đờ, thiếu quyết đoán, thể hiện con người yếu đuối, ko dám chịu trách nhiệm ... Người thế này rất nguy hiểm, độ rủi ro khá cao, ko nên đầu tư vào :)
  3. demhoang112

    demhoang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gái làm hàng, ra vẻ mình có giá đây mà. Chủ top thử lượn 1 tg xem em nó có khóc giẫy đành đạch lên hok?
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nói trong trường hợp nào đã. Giận nhau thì có con nói một tấc tới giời cũng được.
    Còn để phân trần khi bị người yêu bắt gặp đi uống nước vớ va vớ vẩn thì xác định thôi.

    [​IMG]

    Chú thích: Trong thời gian làm thợ săn thì những con như này luôn được anh quý nhất. Vừa là chỗ giải quyết tâm sinh lý, vừa giải khuây, vừa là bạn nhậu,... một mqh không tên mà một khi giẫy hoặc bị giẫy cả hai đều cảm thấy ổn. Bên Liên Xô chúng nó hay gọi là rau, rau sạch.
  5. styl3kid

    styl3kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rảnh vãi ... ngồi tự kỉ nghĩ ra hả ? 2 vế ngược hẳn nhau ...
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Con "l"ày lẳng lơ, hỏng!!!
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Người yêu nói với gái:
    "Em không nên có người yêu nữa, vì em không thể phân biệt được như thế nào là tình bạn và thế nào là tình yêu. Em lại quá tham lam đến mức muốn một người bạn chăm sóc em như người yêu và muốn một người yêu coi em như bạn. Anh cũng sẽ không nên có người yêu luôn, vì anh không thể nhận ra một đứa dở hơi như em"

    Gái nó ngu rồi, chú còn ngu hơn cả gái nữa.
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mềnh xác nhận là mềnh đã từng gặp thể loại như chủ thớt mô tả.
    -
    Đôi khi gặp những tình huống ngang trái vãi ra một số thứ (giống nước :D)
    -
    Những cô như thế này thì nên bỏ qua, dính vào thêm mệt mỏi vô ích nếu bạn muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Trường hợp vui vẻ qua đường thì không cần để ý những lời nói đó, làm điều gì đạt được mục đích thôi :))
    -
    Tuy thế thì không thể khẳng định cô ta hư hỏng nhá! Đơn giản là chưa có anh nào trong số các anh đang tán tỉnh cô ta làm cô ta thỏa mãn. Lúc này lại có hai thể loại:
    + Cô ta đánh giá bạn trai/người yêu quá thấp
    + Cô ta tự đánh giá bản thân quá cao

    Tóm lại là cô ta tham lam (theo nghĩa bình thường, không tiêu cực, không tích cự nhé - con người ai không tham!) và chưa thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại../.
    -
    Than ôi, kiếp người trầm luân. Yêu và được yêu là diễm phúc nhân gian sao không hưởng cho tận mà mải mê tìm kiếm nơi đâu. Đợi khi mắt nhắm tay xuôi rồi mới tiếc nuối một thời trẻ dại. Bước qua Nại Hà lại một kiếp tinh khôi, trầm luân mới ../.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ha ha, nghe quê vãi đạn! Giải tán!
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Chạy thôi. Bác có dám chắc không có 1 ngày nào đó 2 người cãi nhau to, e í cần 1 bờ vai và....

Chia sẻ trang này