1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Gái Văn khoa kén chồng...!

    Em xin chào cả nhà!
    Em xin phép cả nhà cho em miếng đất nhỏ nhỏ trong box này để em chào hàng phát!
    Chuyện là thế này, em đã đăng 1 topic ở bên TÂMSỰ mấy ngày nay nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm.
    Hôm nay em quyết định chui vào tận "hang" hy vọng bắt được "cọp". Mời các anh kỹ sư sinh năm 1981 trở về trước ghé qua thăm cái topic bên TÂMSỰ, em rất mong sự quan tâm của các anh!
    (Lưu ý: Những ai sinh sau 1981 cấm đi lung tung, lạc rồi không ai đưa về nhà đâu)
  2. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Kinh quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa!
  3. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái sự tìm chồng của em, gian nan vất vả nhiều hơn cái sự học.
  4. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Trong sự Học, nghe em giới thiệu thì em đã phải thi lại..... Thế Trong sự Lấy-chồng, có khi lại phải lấy-chồng... lại thì khổ nhể!
    Lấy đi lấy lại 2-3 lần thì có khác giề bà HXH đâu. Lúc đó có kgi lại.... phát hoặc Lên-đồng trở thành một nhà thơ Hiện-tượng thì hì hì hì......
    Ối giời ơiiiiiiiiii!
  5. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Các bác kỹ sư cho em ngồi nhớ ít hôm nhé! Đừng đuổi em đi. Tội cho em. Tạo điều kiện cho em kiếm tí chồng. Mai mốt con em lớn, em cho nó học hành đàng hoàng, thành kỹ sư rồi vào hầu trà cho các bác.
  6. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
  7. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    quả thật là cái sự lấy chồng thật lắm gian nan
  8. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  9. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hai em xem hay là bỏ qua giai đoạn lấy chồng đi, tiến luôn lên sinh con ý.
    Anh em KS chắc cũng giúp được nhỉ.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi không sang đó mà đọc, cũng chẳng có ai tóm gọn chuyện
    bên ấy kể lại ở đây . Chỉ kinh nghiệm đường đời cũng thấy
    việc lấy chồng lấy vợ là khó khăn vất vả rồi. Trai khôn tìm vợ,
    gái ngoan chọn chồng, để được hạnh phúc lứa đôi, và có con
    khoẻ đẹp và ngoan, để có hạnh phúc làm cha mẹ, ông bà.
    Tìm được người chồng người vợ làm cha làm mẹ tốt, lại là bạn
    đời xứng đôi vừa lứa, hầu như rất hiếm . Các cụ đã có câu,
    thế gian được vợ hỏng chồng, đâu có như rồng mà được cả
    đôi ?"
    Trong hoàn cảnh ViệtNam, nhiều người đã lấy chồng, rồi cũng
    coi như không, một mình chèo lái cả gia đình, nuôi dạy các con .
    Trong hoàn cảnh các nước phát triển, nhiều người chỉ lấy con,
    từ các chàng họ vừa mắt, rồi nuôi con, chứ không lấy chồng, vì
    không muốn dính vào của nợ. Đừng tưởng cứ có con chim là
    tự nhiên thành người ở đẳng cấp quý trọng hơn người có con
    **** đâu nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này