1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chít Anh rùi Anh Thanh ơi Đệ đỡ phát
    Rằng...
    Cay, mặn....đủ đầy
    Thói vẫn thế...đặng đôi đường...trang nam tử
    Độc quyền cầm xin hỏi mấy dây ?
    Lời ai oan...cung âm sầu...đã rõ
    Dây đã chùn...buồn bã lấy gì thay ?
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Songtuong này chắc là Sông Tương đây. Hẳn cô này thích bài hát Ai Về Sông Tương?
    Sông Tương có biết nhai trầu
    Em mà làm đựợc anh đâm đầu xuống sông
    Nhưng mà phải chọn khúc nông
    Khúc sâu anh die đuối để có người trông người chờ
    Sông Tương một dải ơ thờ
    Bên trong bên đục vậy anh tắm ở bờ nào đây
    Đàn bầu ai biết mấy dây?
    Nào ai biết bao nhiêu đây - Đàn Bà
    Gió đưa cành xuơng (rồng) la đà
    Lá rơi xuống đất chắc là chuột toi
    Cách nhà nàng dậu mùng tơi
    Mà đâu như thể trời ơi cách đò
    Sông Tuơng còn có người dò
    Lòng em liệu có ai đo được nào
    Đậu cành là con chào mào
    Ai ơi đừng ném làm tao hết hồn
    Hết hồn là hết hết hồn
    hết từ hết ngữ hết luôn BÚT TRÈ (TRE)
    SỢ CHƯA?
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Dây thun hay là dây thừng
    Cột mà không chặt thì đừng có vô
    Yếm em như chiếc kim cô
    Ai mà đội nó xuống mồ cho xong
    Mưa trên nguồn chớp bể Đông
    Ai mà đội nó đi tong một đời.
    Quần thoa là cái quần...ơi
    Em dệt bằng sợi tơ trời giăng ngang
    Em mà mặc nó em sang
    Thì coi như thể em không mặc gì
    Mấy thằng nhìn thấy hi hi...
    Ôi BÚT TRE QUÁ.
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Quần thoa đây khách má hồng
    Em đi kén rể Đông tràng box anh
    Ghé xem bao yến cùng Anh
    Thử tài đội chiếc kim cô lên đầu ?
    Anh ơi đừng ngại sông sâu
    Đừng trông tơ dệt đổi trao duyên mình
    Đừng chê em bước bước nhanh
    Đừng cười vì đã khuynh thành nơi đây..
    Rằng hay có kẻ lên mây
    Một hai xin kiếu từ đây con chừa..
    Con xin chẳng dám lọc lừa
    Ngựa ô xin rước bái nàng ? vinh quy.
    Lathu
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ! sợ quá .....định khai bút .nhưng để dành cho Song Tuong khai chiến ..kha kha kha ...phen này Lá có bạn đồng sàn, cùng nhau hợp sức để tung hê bo x này ...
    Lá đùa thôi đấy nhé ! trong sáng ...trong sáng ....
  6. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Song Tuong chẳng thích nhai trầu
    Để nghe câu chuyện Trầu - Cau đau lòng
    Để cho... cô Lá đèo bòng
    Lá trầu quấn quýt bao vòng cau xanh
    Để vôi tượng đá buồn tênh...
    Một dây thôi đủ cho mình ta mong
    Dòng sông bên đục bên trong
    Anh tắm bên đục, bên trong cho nàng
    Nhà ai dậu cách một hàng
    Còn ai xa cách Ngân giang một dòng
    Sông đầy biết có ai đong
    Mà sào ai cắm đo lòng sông sâu...
    Manh Manh có phải anh (Thanh) đâu
    Mà em ném đá... anh đau hết hồn!
    Về nhà vợ xán đến hôn...
    Thôi thôi xin khất... chừa luôn... đàn bầu.
    SỢ HƠN CHƯA?
    -----------------------
    PS: Lá viết ẩu nó quen, "đồng sàn" là cái nghĩa gì nhảy? Ta đây thuộc cánh... Quần hùng, Quần thoa kia sao chưa chi đã nhanh nhảu nhận đồng minh, hả?
    Chắc định dùng "mỹ nhân kế" chia rẽ quần hùng đây, vụ "Thuyền thủng" khiến anh em suýt một phen mất đoàn kết nội bộ rồi còn gì...
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 09/08/2007
  7. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hạ qua, thu chớm bên thềm
    Có người vẫn nóng... yếm liền... đội lên
    Úi giời! Thẹn đỏ Sông em
    Mấy anh công lực cao thâm... dám liều?
    Em thì, em chả nói điêu:
    Chín sông dám lội, chín đèo dám qua
    Nhưng còn vụ... yếm, xin tha
    Kim cô chụp xuống "ra ma một đời"!
    Quần thoa kia dệt tơ trời
    Vải thưa che mắt, Thánh cười bâng khuâng...
    Phán rằng: ai có tâm trong
    Có nhìn một tí... cũng không thấy gì
    Áo quần Hoàng Đế... hi hi...
    Ta đây thấy đẹp, bọn mi cũng vầy?
    Sao còn đỏ mặt thế này?
    Sao còn đứng đấy mà ngây mặt cười?
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 09/08/2007
  8. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 09/08/2007
  9. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Toàn là cao thủ. Không biết Thuyền có chịu được sức thơ không (neo kỹ rồi mà vẫn không thấy yên tâm), chứ levant57 và khikho chuẩn bị tuột neo theo yếm đào và quần thoa rồi. Phen này box kỹ sư bị chị em làm nghiêng ngã khuynh thành rồi nhé!
    Ủng hộ nguoidungthoi, Lá và songtuong77
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hoan hô phe con chai tụi mình . Thuyền mới đọc đuoc trang cuoi cùng . Hoan hô Người Dưng . Loi hại quá .
    Bên mình nhớ đoàn kết ... cua tuốt luốt hết các cô đi lạc vô đây hén .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này