1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Thanh xứng dang con chim biển đầu đàn ngành hàng hải quá . Hoan hô anh Thanh .
    Chuyến này anh Thanh thắng trận làm các cô thất điên bát đảo, box kỹ sư anh em nhất định dẫn anh đi nhậu cho say rã rời luôn đó nha . kekekeke
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay quá .
    Thuyền thủng là sao vậy ... ? hihihi Vẫn còn bị trôi dạt mờ ...
    Em là ai vậy songtuong ? hmmm Sinh nam 77 thì là ai ta . Sao anh nghi, trong các cô , có mot cô là hoá thân cúa em Pearl wá . hihihi Đoán vậy đúng hông ta ? Mod Pearl đâu rồi ta ....
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dan Kinh Te mà lại làm thơ hay .... Anh biết em là ai rồi nha Lá Thu . hihhi
    Để anh thử PM vô nick yahoo của em xem anh có đóan lầm hông hén . Nếu sai thì xem như là ... anh đi lạc vô nick yahoo đó vậy .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi Sóng thơ là sóng ... ngầm đó em . Cỡ Tsunami, luc ở xa thì êm ả hông có chi cả, nhưng khi đi gần lại vào bờ thì .. úp ngã chết đắm tất cả các chàng liền .
    Em sóng biển dạo này trôi giạt ở thành pho nao roi ? Hanoi hay Quang Trị hay miền nam ?
    Mọi nguoi oi, làm sao làm tho đuoc đây ? Đọc thì thich quá, nhung sao nghĩ hoài khong ra đuoc từ viet hay nhu mọi nguoi đó nha ...
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ lại thì thấy nicks hay ghê .
    Nè nha, anh là thuyền, trôi giạt trên sông nước biển hồ .
    Em Lá là lá, bay theo chiều gió, chao chao xiên ghé ... lòng ai đó . hihii Thuyền muốn có lá, phải giã từ sông hồ lên đất liền mới gặp đuoc lá . Đúng hông đung hong ?
    Em Sóng Biển, sóng xô đùa vô tư lên bờ cát . Chỉ khi thuyền ghé bến bờ thì .. thay song nhỏ nhan de thuong . Còn ngoai khoi, thấy sóng là thuyền hết hồn sợ chết đắm thủng . hihihi
    Em Sông Tuong , sông là ... thuyền trôi dạt , say sưa bềnh bồng ...
    (ghẹo các cô 1 tí, topic tuyen phu vui wá nha .. hihi)
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Phen này em sắm vải điều
    Sắm đôi chiếc bac để chàng ..cua em
    Em không ham bạc ham lầu
    Em tham cái nết , cái "đầu " chàng ui !
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 10/08/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ái dà ! chẳng lẽ anh lợi hại thế sao ??? làm sao biết địa chỉ yaho o của Lá...dường như trến mạng này chỉ có 1,2 người biết mà thôi...
    Anh Thuyền ơi ..lộn ai rồi ..Lá mới sinh ra mà mới có ..để xem Lá ngồi đếm ngược các ngón tay, chân xem xem...sinh 25/07 đến nay 10/08 ...eo ôi thương không chỉ mới có 16 ngày hà....
    Em hành tung bí mật ...nên anh bảo cho người điều tra chắc các thám tử tư về báo...sai Anh nhỉ ?????
    THôi để anh lại nặn óc đấy ...
    Bibi
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 10/08/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ANh Thuyền xa xứ mốt một tay mà ..ôm hết .nhỉ ..tham thế !
    Anh ơi ! Anh muốn ôm cả đất
    ANh muốn ôm cả trời
    mà sao.anh ơi ..không ôm nỗi một trái tim ..một con người ( lời 1 bài hát )
    Như vậy Thuyền coi chừng bị thủng cả nhiều phía do không bao quát , không lượng sức mình và không chú ý đang đi trên bãi đá ngầm ..tưởng bình yên..nhưng xem chừng sắp giống TITANIC ..anh thấy có romatic hông ???Nếu anh muốn anh có thể chọn cách chìm...chìm từ từ , chìm nhanh , sâu ..., chìm và bị nổ tung lên trời.....
    LATHU
  9. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thuyền tham lam quá!
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi ! thơ Song Tuong đối chỉnh và hay quá nhỉ !..cho Lá học hỏi xem ?
    "Chàng" ở bo x kỹ sư này à ? sao ít thấy tăm hơi nhỉ ? miệng bằng nanh , tay bằng vọc...nhưng cứu Lá được 1 bàn thua trông thấy ...cảm kích..cảm kích ..
    Vậy mới thấy bo x kỹ sư dễ "xương" chứ ạ !
    Em thân liễu yếu hao gầy
    Anh Thanh lại bức ...treo "đầy" thân em
    Hổ em thì cũng hổ chàng?
    Làm răng mà để ..cho người than thân!
    Vẫn hay khéo có Song Tuong
    Ra tài dối đáp ,chặn tan bo x này
    Vậy em xin hỏi cao dầy
    Làm sao em kiếm ...được người em yêu ?
    Đêm về gối mộng liêu xiêu ..
    Gói trăng vào gió , gói hoa vào mềm
    Gói tình vào trái cấm xanh
    Em lại treo ngược trên cành...đợi anh...(hic hic )
    LA THU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này