1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi đã thấy cô lá thu
    Dạo bóc kỹ sư, mỏ chu chu
    Ẹo qua ẹo lại...thơ với thẩn
    làm mấy ông thần (ks) mặt thấy...ngu
    Rồi nay xuất hiện nàng Song tương
    Tài thơ "dối đáp" thật khó lường
    Mong rằng các bác nhà..."Cư sĩ"
    khéo giử thân đừng...lọt xuống mương.
    Lá thu treo ngược trên cành
    Nhìn sơ cứ tưởng là nhành hoa lan
    Ai dè xem lại kỹ càng
    Hai mắt thò lỏ...rỏ ràng con dơi
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới thấy box kỹ sư dễ "xương" chứ ạ !
    Em thân liễu yếu hao gầy
    Anh Thanh lại bức ...treo "đầy" thân em
    Hổ em thì cũng hổ chàng?
    Làm răng mà để ..cho người than thân!
    Vẫn hay khéo có Song Tuong
    Ra tài dối đáp ,chặn tan bo x này
    Vậy em xin hỏi cao dầy
    Làm sao em kiếm ...được người em yêu ?
    Đêm về gối mộng liêu xiêu ..
    Gói trăng vào gió , gói hoa vào mềm
    Gói tình vào trái cấm xanh
    Em lại treo ngược trên cành...đợi anh...(hic hic )
    LA THU
    @ Lá
    Lá thân liễu yếu, đào tơ
    Anh Thanh biết vậy ...dơ tay ẳm bồng
    Khổ anh chịu, mới mặn nồng
    Mần chi không gọi...tiếng chồng đi em.
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác a !
    Bác ứng đối thơ em như thế ..em cũng hơi lấy làm tiếc..chẳng lẽ bo x kỹ sư "tài" chỉ rứa thôi sao ?
    Một câu hỏi về kỹ thuật po st lên hỏi ..đợi đến cái cổ dài như cổ cò cũng chẳng ai quan tâm ..cả mod cũng đi đâu ? chỉ khéo trả đũa ...nhỉ !
    Thế Bác thấy La Thu chua ngoa à..? bác không thấy mình xoắn tay vào khấy cho động ..cho vui hử ..?
    Thu đến thu đi rồi thu lại
    Lá vào , vào để được đùa vui
    Dăm ba câu chuyện vài câu khích
    Đôi vần thơ thẩn ..dể dỗi..cười
    Bạn biết "nhà thơ" thường treo ngược
    Nhìn đời lướt khướt ..dưới vòm cây
    Sao bạn chẳng hiểu điều dễ thấy ..
    Nhìn gà hóa cuốc ..tại vì đây ?
    LA THU
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nguoidung à !
    NguoiDung dư biết Lá nhỉ ! Lá cũng nghiêng mình đáp lễ khẩu khí của Nguoidung, Thuyen nau và Song Tuong đấy . Ba người là kỹ sư nhưng những hiểu biết về văn -thơ ...sợ còn hơn cả Lá ..thì đều là dân tay ngang hết mà ..nhưng qua từng chữ ..Lá dọc và hiểu được ..đấy !
    Lá biết xem bói dúng không ? xem từng con chữ cho dù nó được bẽ quẹo quọ , nghiêng ngã ...hoặc đem ra để tung hứng cho Người..
    Lá chẳng phải muốn kén chồng
    Mà anh xui bạn.. ẳm bồng..Lá đây
    Lá vào là nói điều hay
    Muốn xem các bạn đối thơ ghép vần
    Thử xem mỏ lếch ,cờ lê
    Có thèm khóa được cái tâm -giữa đời
    Mấy lời vàng đá ai ơi !
    Chẳng mong ai.. ẳm ai bồng,ai yêu...
    P/S : Songbien ui ! Lá chui vào nhà bạn phá quá nhỉ !...bạn cho mượn đỡ mãnh đất để Lá ..chống đỡ nhé ! À mà sao sóng không nhảy vào cho vui đi ..cùng phe mà...
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 10/08/2007
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dân bên ngành Kinh Tế, lại biết làm thơ hay . Mà lại là con gái . Rồi .. cũng biết về mạng wireless nữa . (ie CDMA ...) .
    Hmmm sao mà nghi quá . Anh nghi là trai giả gái quá nha ...
    Box kỹ sư ơi, có khi nào là .. nick halai không đây ! hihih Thuyền nhớ lại, hồi box mới mở ra, anh HaLai bên Phap chuyên để là "con gái " trong profile .
    (chọc em Lá 1 tí, nếu em dám thì post hình lên đi) hihih
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ! Thuyen xa xu oi ! Lá thấy anh dùng chiêu khích Lá như thế này hổng xong rồi..Lá đủ tỉnh , đủ táo ..đó nha
    Lá không chỉ hỏi về CDMA mà còn viết về Dakin - của Nguoidung , còn hỏi về kỷ thuật "sơn tĩnh điện " , còn tham gia về các loại sắt mỹ thuật ....sắp tới Lá sẽ tìm xem ai là dân xây dựng , kiến trúc để Lá phỏng vấn một chút ...
    À anh có cần Lá thiết kế lại căn phòng ngủ của anh đã po st trên bo x làm đẹp không ? hihi ...đố biết Lá là ai ?
    Để viết thêm 1 chút ý kiến về căn phòng của Anh ...nếu như anh phải xin hàng và chào thua Lá cơ ..bảo đảm sau khi Lá thiết kế xong ...anh "bo1tay.com" ...
    Bibi
    LATHU
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    @Lá : Dưng biết đấy nhưng chỉ 2 cái nick thôi.
    Lá tuổi Đinh Tỵ ??? Nếu vậy thì Lá nói về khả nêu bói và cảm nhận người khác nhanh và tương đối chính xác . Dưng tin
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi !
    Thật sự Lá cũng muốn po st hình của Lá lên lắm..nhưng Lá có điều này muốn hỏi nhỏ anh nè :
    Thật ra Lá xấu xí quá , nên bên ngoài ..không ai thèm làm bạn,,dùng mạng để viết ..để đùa ..nên sợ rằng thấy Lá mọi người bỏ chạy hết sao ..?
    Thấy anh cũng là chủ xị bên bo x làm đẹp vậy thì làm sao để 1 cô gái cao 1m54 ,nặng 62 kgs có thể tự tin trước mọi người ? Em cố gắng tập thể dục nhiều lắm rồi và ..cố gắng giảm nạp năng lượng chỉ còn có 4 bữa 1 ngày thôi ....?
    Em tình thực khai rồi ..nên chắc Anh ..không ép Lá khó xử chứ ạ ...Lá mà xuất hiện trước mọi người chắc dộn thổ ....vì xấu xí ...
    Bibi há
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 10/08/2007
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay rảnh lên đây chơi, thấy Bác Tám quạy chị em phụ nữ quá nên em cũng phụ hoạ mấy câu thơ đây
    Em sáng tác sáng nay, khi đi bộ dạo qua cánh đồng ...
    Vần Ú nhé ...
    Cùng vần với bánh Ú
    Chỉ hơn chữ Vi Vu
    Không buộc lá như Ú
    Núc Ních trong Chiêng Su
    Mùa hè nóng ấp Ủ
    Em vùng khỏi Chiêng Su
    Thập thò em hí Hú
    Làm chảy dãi các Chú
    Tròn tròn đôi mắt Cú
    Làm điêu đứng thầy Tu
    Giê Su toan xuống Giá
    Em...Xù, trốn Chiêng Su
    hehehehehehehhehehehehhehehe
  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lá đừng có mà hét toáng lên đồng minh đồng sàn gì gì đó ở đây nhé. Không đọc phần P/S à: "Ta đây thuộc cánh... Quần hùng, Quần thoa kia sao chưa chi đã nhanh nhảu nhận đồng minh, hả?"
    ST có râu... và cũng là dân kỹ sư nhưng vì "sư" này... tu chưa lâu nên chỉ dám nhận là "kỹ sãi", hổng dám múa rừu qua mắt thợ, chỉ dám... vuốt râu hổ thôi. Chẳng về phe ai cả, tự do tự tại dzui hơn! Tung ra 2 bài thơ rồi ST lại rón rén lui về... ở ẩn, ''tọa sơn quan hổ đấu"... hì hì...
    Bài này để... vặt Lá đấy
    Hạ qua, thu chớm bên thềm
    Có người vẫn nóng... yếm liền... đội lên
    Úi giời! Thẹn đỏ Sông em
    Mấy anh công lực cao thâm... dám liều?
    Em thì, em chả nói điêu:
    Chín sông dám lội, chín đèo dám qua
    Nhưng còn vụ... yếm, xin tha
    Kim cô chụp xuống "ra ma một đời"!
    Quần thoa kia dệt tơ trời
    Vải thưa che mắt, Thánh cười bâng khuâng...
    Phán rằng: ai có tâm trong
    Có nhìn một tí... cũng không thấy gì
    Áo quần Hoàng Đế... hi hi...
    Ta đây thấy đẹp, bọn mi cũng vầy?
    Sao còn đỏ mặt thế này?
    Sao còn đứng đấy mà ngây mặt cười?
    Xem ra cô Lá cao 1m54 nặng 62 kg cũng... gợi cảm ra phết! Không hiểu sao anh lại cứ thích những cô có số đo 3 vòng "phúc hậu và hào phóng"... thế mới khổ! Nếu ST nhớ không lầm thì anh cao 1m83 nặng 56kg, đứng cạnh Lá có... đẹp đôi không nhỉ?
    Còn bài này để... đục anh Thanh:
    Manh Manh có phải anh (Thanh) đâu
    Mà em ném đá... anh đau hết hồn!
    Về nhà vợ xán đến hôn...
    Thôi thôi xin khất... chừa luôn... đàn bầu.
    Lại nhớ đến bài dân ca Nam Bộ:
    "Con chim manh manh
    Nó đậu cây chanh
    Tôi lấy hòn sành
    Tôi liệng nó chết dãy
    Tôi làm thịt 7 mâm
    Tôi mang cho ông 1 mâm
    Tôi mang cho bà một đĩa
    Bà hỏi: con chim gì?
    Tôi nói: con chim manh manh"
    Đề nghị bà con lưu ý: "Manh Manh" chứ không phải "Anh Thanh" đâu nhé! Thế mà không hiểu cô nào chơi xấu ném đá trúng.... làm anh ý "đau hết hồn" thế?
    P/S: Em trẻ người non dạ mới lò dò vào box đã... vuốt râu Thanh đại ca, mong đại ca đánh cho 2 chữ "đại xá"!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này