1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Em Sóng lấy chi dân kỹ sư
    Suốt ngày viết, vẻ...dòm quá đừ
    Tối đến về nhà cũng vẻ, viết
    Lấy chồng như thế sao đã nư
    Nếu mà em quyết lấy kỹ sư
    Chiêu này em học cho thật nhừ
    Vẻ tay chớ không cho vẻ máy
    Tay chân nhuần nhuyễn cho nó bư
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Khikho sờ teo lờ (style):
    Nếu biết rằng em đã có chồng.
    Trời ơi người ấy có mừng không?
    Anh đành về lại với người ấy
    Bồ nhí bỏ anh, có vợ nhà!
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhộn nhịp ''thả câu''
    Tui đây bõm bẽm (nhai trầu) làm thơ
    Gọi là tâm sự bâng quơ
    Rằng ...
    Phận gái mười hai bến nước
    Ván đã đóng thuyền sao mộng ước xa hoa
    Mãi mê trôi - dạt - la cà
    Liêu xiêu nhớ Biển, quên bà nó ... bến sông.
    Trời mưa bong bóng bập bồng
    Mẹ không muốn chồng thì con chẳng có cha ...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Cớ sao cái số nó rơi trúng đầu
    Bao giờ qua kiếp má hồng
    Bao giờ thì xong phận có chồng ............................................................................ như không
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá góp một tay ...stype của Lá hơi buồn một tí ......
    Nếu biết Người ơi có một Người
    Âm thầm bên cội nhớ dòng Tương
    Trời chưa nắng đổ sao mưa xuống
    Vẫn biết lòng dau có một người !
    Nếu biết rằng em đã lỗi thề
    Trời ơi ! sao lại lắm nhiêu khê
    Đã đành con nước trôi về cội
    Nợ với ai ơi trọn một lời .....
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 13/08/2007
  5. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Song Tuong''s style:
    Nếu biết Người yêu đi lấy chồng
    Anh về bẻ bút, biệt dòng sông
    Bỏ rừng, bỏ biển, xa Tim Việt
    Bước tiếp đường đời ngạo bão giông...
  6. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nguoidung ''s sờ teen
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Trời ơi ! chuyện đó có gì ghê
    Bỡi anh không được em mê nữa
    Thủng thẳng anh về với vợ con.
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết dòng sông vẫn hững hờ
    Đôi bờ khắc khoải nỗi chờ trông...
    Đành làm con sáo sang sông vậy
    Quên lối về dây..quên lối quay .
  8. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ! Chị Mom mần thơ nè . Mí Anh bất ngờ không nhỉ nhỉ ? Tặng chị Mom nè
    Văng vẳng đâu đây những nổi niềm
    Ngặn trong tim, đắng chìm bờ môi
    Đời trôi đôi bến đổi dời
    Ngẩm đời chua xót đôi môi vắng cười
    Rằng thôi mình bảo với tôi
    Đôi đường không đặng xa xôi mịt mờ
  9. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Gã trăng yêu gió yêu hoa
    Ỡm ờ giăng gió la đà canh thâu
    Can em: không duyệt được đâu
    Hoài trà hương ngóng đàn bầu nhiều dây

  10. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh đe: làm hỏng Plant...
    Chỉ e hệ thống lọc, van... lỗi thời
    Lọc làm cật lực yếu rồi
    Ê-cu, van hỏng, nước vòi khôn ngăn
    Thương chị nhà thiếu nước... ăn
    Cơm canh không nấu, anh măm... phở ngoài
    Phở không tương ớt cũng hoài
    Nhớ Tương Ớt cũ lòng ai thêm phiền...
    Còn chưa kể tội sang Miên
    Lấp nguồn suối, phá thiên nhiên tơi bời
    Sông cạn, Thuyền nâu có cười
    Hay trong bùn... tối, nhớ thời... biển xanh?
    POST XONG CŨNG BA CHÂN BỐN CẲNG ÁP DỤNG KẾ 36 KẺO ANH THANH ĐUỔI CHÍT...
    Được songtuong77 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 14/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này