1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Trời ...các kỹ sư nhà mình làm thơ tình hay lắm mà ..rất nghề nghiệp em để cử vài bài nhé ...hihi chị songbienvn ơi chị chọn đúng nơi rồi đó
    .
    Thơ tình của các chàng dân IT này đáng yêu không ???
    Lời yêu thương anh viết bằng CSharp,
    Em lại dùng Matlab để build,
    Bức thư tình sẽ chẳng thể view,
    Duyên tình ta, một buổi chiều, break!
    Anh níu tay em, mong mình refresh,
    Em lạnh lùng, chặn mọi đường link,
    Anh âu sầu, tim ôm chuỗi String,
    Chứa tên em, value hoài không đổi.
    Đêm từng đêm, anh gửi lời request,
    Ngày qua ngày, anh mong nhận response,
    Nhưng tim em, IP giờ đã khác,
    Em ẩn mình sau một host nào chăng?
    Em hỡi em, nơi server có biết?
    Ở client, anh khắc khoải nhớ thương...
    2
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    Trong cơn say thấy em ở trên cao
    PageUp anh lên và "Undo" cuộc sống
    Anh vui mừng thấy lòng mình "Numlock"
    Em bật cười "Capslock" chứ anh
    Em thầm thì Em mãi là của anh
    Đừng tưởng em tham @ và Esc
    Đối với em tình anh là trên hết
    Trái tim em mở rồi anh có thể "Enter"
    Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ
    Đừng bao giờ nhấn phím "End" em nhé!
    Thơ tình chàng kỹ sư hoá học này
    Yêu là gì cho tôi xin định nghĩa ,
    Yêu chính là tình cảm của chiều cao.
    Hai tâm hồn đồng dạng yêu nhau ,
    Rồi từ đó suy ra định lý .
    Yêu nối tiếp khi tình yêu chung thủy ,
    Yêu dối lừa khi hai góc phụ nhau .
    Người yêu thật yêu rồi sẽ khổ đau ,
    Tình đổ vở khi có đường phân giác .
    Muốn trùng bề mặt của tình yêu ,
    Thì phải lấy hình chiếu của nụ cười ,
    Đem nhân với chiều dài của góc mặt .
    Anh biết em trong phương trình hoá học ,
    Và quen em khi phản ứng cân bằng .
    Từ phương trình oxi hoá Mangan ,
    Tình hai đứa hoà trong dung dịch .
    Và xa em khi hoà axit
    Và quen em khi phản ứng cân bằng
    Thơ tình dân hóa học!
    Khi tôi nói em đừng " phản ứng "
    Hãy ngồi nghe mà "khái niệm" tình tôi .
    Trái tim nầy dù "điện giãi" thành hai
    Tôi cũng sẽ vì em làm "thí nghiệm"
    Sắc đẹp em như một " giây dẫn điện "
    Vì đó là " đặc tính" tự ngàn xưa
    Một nụ cười" công dụng " cũa em ư ?
    Hay " nguyên tắc " giết người wa khoé mắt
    Theo " định luật " cũa tình tôi " đậm đặc "
    Kẽ si tình bị " điều chế " nơi em
    Một cuộc đời son trẽ fãi lên men
    Bỡi " nồng độ" ái tình không hạn chế
    Tôi yêu em không cùng " hoá Trị "
    Biết lấy gì do " thễ tích " sầu thương
    Em đã làm "toã nhiệt " trái tim hoang
    Và " trọng lượng " đã mấy lần co giãn
    Tôi đau khỗ tim tôi vì nức rạn
    Nên vội thay " cường độ" cũa tình yêu
    Giãi thích rồi nhưng em vẫn làm kiêu
    Không fát biễu 1 đôi lời " cãm ứng"
    Tôi buồn chán nhưng bị em " tác dụng "
    Vì tương tư là" trạng thái thiên nhiên "
    Nếu không tin em "khão sát " mà xem
    Rồi sẽ thấy tôi " cân bằng " lời nói
    Tôi sống với 1 tình yêu " tuyệt đối"
    Lòng nát tan như " tia sáng phân kỳ"
    Tôi thầm mong "hội tụ " một ngày kia
    Và chẵng muốn đặt tình nơi " vô cực "
    Tôi yêu em chẵng kễ gì quy ước
    Không kễ gì " áp lu*c" cũa riêng ai
    Nụ cười mà em " phóng phích " trên môi
    Mềm rạo rực như là đang " xuất hiện"
    Fãi chăng tôi đi ngược chiều giòng điện
    Quá vội vàng nên "quy tắc " không dùng
    Tìm hơi say bao " nhiệt độ" nhớ nhung
    Trong giây phút đã tan vào " không khí"
    Niềm sầu tũi" bốc hơi" lên thành lệ
    Nhưng càng thương " điện trã" càng gia tăng
    Có nhiều đêm "ão ãnh" cũa giai nhân
    Đã "fãn chiếu" wa giất mơ êm ái
    Khi tĩnh dậy thấy hồn như " điện giãi
    Đang lạc về " tiêu điễm" tận hư vô
    Có khi buồn " phân tích " lệ thành mưa
    Mong "tỗng hợp " tình yên vào lòng đất
    Cuối dâng em 1 tình yêu " nguyên chất "
    Tôi thật tình không" phóng đại" thêm đâu
    Quá si mê tôi " tích tụ " từ lâu
    Một" dung dịch " chứa rất nhiều vàng bạc
    Tôi " đơn chất" em ơi đừng lãnh đạm
    Xin em về " điều chĩnh" hộ con tim
    Tôi dành riêng 1 "vị trí" cho em

    Đây là bài thơ của các chàng dân Toán ...hihi
    Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện
    Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong
    Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng
    Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến
    Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến
    Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi
    Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi
    Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực
    Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực
    Như thật thà Cân Xứng nơi con tim
    Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em
    Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn
    Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến
    Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau
    Em vì ai mà Phụ để tôi sầu
    Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng
    Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng
    Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương
    Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương
    Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp
    Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp
    Em lạc vào một Quỉ Tích cuồng quay
    Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay
    Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện
    Đường tới tim em là "đường định hướng"
    Dù uốn nhiều như "đồ thị hàm sin"
    Anh mãi mê tìm theo "toạ độ" trái tim
    Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó
    Đôi mắt em chứa bao "ẩn số"
    Mà hàng mi nhẹ mở "góc anpha"
    Tóc em dài như "dãy số" đi xa
    Môi "hội tụ" 1 nụ hôn bối rối
    Mãi mãi em ơi!!!
    "Phương trình" cuộc đời dù chưa giải được
    Nhưng anh tin rằng
    "Nghiệm" duy nhất là em!!!!
    Thơ tình của các chàng kỹ sư Vật Lý
    Em và tôi
    Tôi và em hai hành tinh lạ
    Sinh ra sau vụ nổ big bang
    Và chúng ta quen nhau từ đó
    Lớn lên cùng vũ trụ bao la
    Va chạm và hấp dẫn riêng phần
    Đưa chúng ta dần về hai phía
    Hấp dẫn tôi giảm dần theo khoảng cách
    Để ưu tư mang nặng dải ngân hà
    Tôi trở mình giữa mênh mông vụ trụ
    Ngóng tìm một bước sóng thân quen
    Độ cong không gian đâu dễ gì nắm bắt
    Đường cong nào mang dáng vóc em tôi
    Dẫu Einstein có động lòng trắc ẩn
    Thêm phản hấp dẫn vào phương trình vũ trụ
    Cho bất biến khoảng cách của thương yêu
    Nhưng chân lý không thuộc về lý trí
    Không gian cong cho anh thấy phần nào
    Ánh sáng em đang dịch về phía đỏ
    Sự thật phơi bày qua hiệu ứng Dopler
    Khoảng cách ta tăng dần theo năm tháng
    Từ xa em hành tinh tôi bùng cháy
    Tự thu mình vào vùng tối lỗ đen
    Để uốn cong chiều dài khoảng cách
    Hấp dẫn đủ giữ em trên một quỹ đạo riêng
    Nhưng em ơi chớ vội buồn lòng
    Tôi tin một vũ trụ tuần hoàn
    Sẽ đến ngày một sự co lớn
    Đưa ta về ở cạnh bên nhau!
    [teal]Hihi ngày xưa papa em đi cưa mama em cũng bằng thơ đó ..hihi .Các bác nhà mình chăm sóc chị songbienvn cả 8-9 trang thơ mà chị chưa đổ ..em phục chị .
    Hihi mama em ngày xưa papa làm có một bài thôi đã đổi rồi ..thế nên giờ mới có em nè
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cái nàng Linh Khue của chị phá thế nhỉ !!! nhưng mà đúng ghê cơ ....Songbien có chon được ai chưa ? Lá xem mắt dùm cho ...bảo đảm Lá inte rview vài câu là chàng...bỏ"chạy"....đến..
    Lá là lá ủng hộ hai tay , hai chân luôn đó nha....
    Có ai trong tầm ngắm ...chưa nè...lên tiếng đi chứ ...cho Lá diện kiến và...học tập hén.
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bất ngờ hả em ...
    Ai mà hổng biết chị Mom
    My gần thước bảy rất là mộng mơ

    Tranh thủ quảng cáo tí hì hì. Cảm ơn Thuật nhiều nhe (và cảm ơn đã trả lời bên Nhiệt Lạnh nữa nhé). Chị tịt thơ rồi, chẳng thể nào viết lại được cái gì cho nghiêm túc.
    Chị đây công lực yếu xìu
    ********* ...à nhầm (xin lỗi)
    Xuất thơ một cái là tiu nghỉu liền à

  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thương dương (ý quên)...ông cụ buồn thiu
    Thấy em tiu nghỉu cũng liều...đứng lên (làm thơ)
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    To : songbien
    Con sóng nhỏ cứ nhấp nhô chập chùng ngoài biển khơi , từng đợt sóng rì rào vỗ khẽ chạm Bờ..rồi lại rút thật xa ..trả về sự êm ả ..như chưa hề có sóng...Sóng cứ cuốn , cứ chao ..làm bao Bờ khát khao ..điên đảo ...bởi ai biết lòng Sóng từ đại dương ngút ngàn theo gió đẩy sóng dâng ...
    T a mốn cơn sóng cứ rì rào , cứ rong chơi và dùa vui ríu rít ..muốn thấy cuộc đời thật đẹp ..bởi vãn còn muôn nghìn con Sóng...đang ăm ắp ..ôm Bờ ...làm một cuộc viễn du..... Bờ vẫn nắng vàng ,khoe cát trắng vẫn mong chờ ..dợi sóng lên hay lại bình yên nheo mắt ...khẽ cười ......
    Cảnh thanh bình , và đẹp biết bao bạn hãy hít thật sâu và mở mắt ra mà ngắm ..sóng mơn man vỗ Bờ...Bờ ngút ngàn thoai thoải hàng phi lao ..ngóng trông ..như một định mệnh......
    Một bài thơ làm dịu nhẹ không khí bo x kỹ sư ....những kềm, búa , dao kéo..ắt hẳn..sẽ cảm thấy nhe nhàng hơn phải không nào ?
    Đêm qua em mộng dưới hoa
    Chợt dôi **** trắng bay ra bay vào
    **** ơi đôi thấp đôi cao
    Tung dôi cánh biếc bên giàn hoa cau
    **** nguyền cùng áng trăng sao
    Kiếp này dôi **** vẹn hương ,đá vàng
    Chút tình nguyện với tân lang
    Tình chàng ý thiếp như dòng hương giang
    Mai kia sông cạn đá mòn
    **** xin làm kiếp ,gời tròn phận duyên
    Ô hay nghe chuyện **** Tiên
    Em đem hồn **** ướp nguyên câu lành

    Ước gì dôi **** hiện hình
    Ước gì đôi **** là mình hỡi anh
    Ước gì **** bỏ rừng xanh
    Ước gì đôi **** , em -anh hỡi người .!!!
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 14/08/2007
  6. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy tháng online kén chồng, hôm nay em báo cáo với cả nhà về kết quả thu lượm được tí nhở! (Xem xong kết quả Lá chia buồn cùng em nhá!)
    Tính đến 18h45 ngày 14 tháng 8 năm 2007, sóng vẫn chưa tìm được 1 chàng cùng chung hướng, chung bước, vẫn ngày ngày một mình "tôi cõng bóng tôi".
    Em vẫn rất mong sự quan tâm của các anh kỹ sư ạ!
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá thật sự chia buồn cùng Song bien đây !
    Đăng cai kén chồng , tú cầu em muốn gieo ngặt nỗi bo x kỹ sư nhà ta nghe nói 10 phân vẹn mười vẫn không có ai lọt mắt xanh của Sóng ? Lá cũng buồn và tiếc cho các đấng mày râu ...để em kén chồng giữa chốn ba quân mà vẫn ..biệt khơi tăm cá ...
    Thôi Sóng đừng buồn nhé ..để mai mốt Lá thu làm mai cho ..dẫu biết trên đời có 4 cái ngu " làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu " nhưng Lá muốn bênh vực phận đàn bà ...mười hai bến nước ..biết bến nào đục trong ? Thôi thì giữ lấy mà xong ...Lá tìm rồi nối cho Sóng đừng "buồn" em nhé !!!
    Ta thả tình yêu trôi vào sóng
    Con thuyền lận dận tận trùng khơi
    Duyên may , duyên lại đưa tìm lối
    Sóng lại theo Thuyền tận đằng khơi....
  8. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tốt nghiệp khoá đào tạo phi công bên Gia Lâm. Mà bọn ấy nó đểu lắm cơ chẳng cho lái máy bay mới toàn học máy bay bà già thôi nên khoản lái máy bay bà già em thạo lắm, chị cho em sang box tâm sự nhé.
    Phi công trẻ lái máy bay bà già đê.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em sóng đăng hình mới nhất lên đi .... Hông có hình ảnh gì het .
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Sơn với Mommy viết X-rated như vầy, dân độc thân làm sao chịu thấu đây . hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này