1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoa giữa rừng gươm .
    Vấn đề là em Sóng tính lấy chàng kỹ sư nào đây nè . hihih
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Version B về anh LeVanT57 style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Buồm nâu một cánh dạt khắp sông
    Mãi thầm nhớ đến hè đêm ấy
    Thoảng giấc vu sơn mộng giấc nồng !

    (làm thơ nhái đuoc hông quý vị . Em Sóng thấy thơ nhái ra sao nè ... hihihi)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 16/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    To ANh Thuyền Nâu ( LevanT57 )
    Lá doán hôm nay anh đã từ saigon vè rồi chứ ...hôm bữa giờ vắng anh ...nhà mọc đuôi tôm hết rồi này ....Thuyền nâu được đem ra ghẹo..eo ôi xanh cả mặt ..đang đợi anh phản kích đấy.
    To : Thuyền xa xú
    Chao ôi ! hôm nay lại biết anh cũng khéo .."làm thơ " - Lá nói rồi mà trong hồn ai cũng có thơ chỉ bật ra mà thôi ....Bo x kỹ sư dạo này sinh động hẳn lên ...thơ , pháo ..rôm rả anh nhỉ !
    Nếu biết dong Thuyền chốn trùng khơi
    Người ơi sao chẳng nói nên lời
    Mang dôi nước bạc , con thuyền mộc
    Vượt khỏi đại ngàn ,phỉ tình anh ?
    Biển vẫn ngày đêm nối mộng chờ
    Thuyền Anh vượt hải lý triều dâng
    Bao giờ cho nước dòng Tương đổ
    Bắc một nhịp cầu nơi bến Sông ?
    Sông Tương dẫu có cách đôi dòng
    Bàng bạc bên trời đôi nhánh sông
    Trông con nước lớn về bến Bắc
    Mơ thoáng biển đông với dòng sông......
    LA THU
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 16/08/2007
  4. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa vào "Câu lạc bộ..." đã thấy tên mình lù lù... trong thơ Lá, hay là....
    Songbienvn cố lên! Kẻo cô Lá 1m54 "bánh ú" nhanh chân hơn mấy em gái Văn khoa xinh đẹp chân dài đó nghe...
    Nhưng lại thấy mấy... bác Thuyền lấp ló trong thơ Lá, kiểu này máy bác kỹ sư nhà ta... lục đục mất thôi. Lính mới ST sợ wá... ù té quyền trước dzậy.

  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chi ơi anh thuyenxaxu là Ngọc trong đá về lĩnh vực thơ văn đó chỉ có điều chắc anh ấy đang ẩn mình chờ được người khai quật thôi ..hihi .
    Nhờ có chị mà cả box mới được đọc thơ anh Thuyenxaxu làm đó ...
    Một chiếc lá trở mình trong gió
    Một cánh buồn nhẹ lướt trên sông .
    Một con thuyen cô đơn giữa sóng .
    Đời một người liệu có hư không .
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Sông Tương ...là sông Tương tư đó ha ...
    Có cắc cớ chi mà anh em mình chạm nhau ..từ bên Văn Học rồi qua bên này không nhỉ ..
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng vàng , anh song tuong thâm thúy quá hihihi
    Làm em nhớ lại truyện đó lại cười hí hí
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Song Tuong à ! một mũi tên bắn nhiều phát nhỉ ? đôi khí Lá thấy ANh khá thâm...thúy . Một câu nói lại có quá nhiều nghĩa ..
    Song Tường có phải dòng sông
    Hai bờ tuôn chảy dòng tương tư chờ
    Sông Tương một nhịp cầu thơ
    Vẫn vơ bến đợi , bến chờ mối ai ?
    Chờ ai năm rộng tháng dài
    Để thành Tượng Sống tạc hình thiên thai
    Nhớ ai - ai nhớ bây giờ
    Thẫn thơ ngày đợi tháng chờ tương tư..
    P/S : Chọc ST một chút cho vui , lính mởi có ra mắt , ra mũi mọi người chưa đó ? con trai hay con gái ? lúc thì có người bảo con gái , lúc con trai ...đọc bài viết và cách viết cho thấy một người khá ...đặc biệt ...châm...và chua dưới những câu thơ ...viết khá sắc ?
    Bạn là kỹ sư à ! cho Lá học hỏi nha ! À mà Lá là Ma cũ đây ...dù chưa có chân đăng ký thành viên ..chỉ là khách vãng lai ..ghé ngang ...
    Hẹn gặp lại
    LA THU
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Phải nói LinhKhue cũng là một thứ NGỌC - Lá không biết nói sao nhưng Lá thấy Khuê cũng khá hiểu biết và cũng làm được cả thơ này ...bài thơ của Khuê ám chỉ nhiều lắm đấy nhá...
    Một chiếc lá mang lời ai đó
    Vẫn buông trôi tư lự nhìn đời
    Nhìn sóng cả, sợ Thuyền ,sợ bóng
    Sợ hư vô, sợ vẫn vơ trông...
    Hãy cứ để Lá bay cùng sóng
    Hòa tình ca giũa đại ngàn xa
    Cứ vi vút giữa trời ..bể rộng
    Cùng dùa vui , nói chuyện hư không...
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em viết về chị ..về anh Cánh buồm nâu ..cánh buồm ..và về anh Thuyenxaxu ..
    Câu cuối cùng là cảm nhận của em về cả ba người đó .
    Tại sao anh chị có thể nói là tuổi trẻ tài cao , đều thành đạt trong sự nghiệp ...nhưng em cảm nhận rất cô đơn , cô đơn thực sự
    Chị và anh thuyền là nam thanh nữ tú độc thân cảm giác cô đơn còn có thể hiểu được .
    Nhưng anh Cánh buồm nâu cánh buồm ...sao cảm nhận của em cũng cô đơn như một tiếng ngân của chiếc chuông gió vậy ?
    Hihi em chẳng có gì của riêng mình ...tiền tài địa vị ..
    Nhưng em chẳng thấy cô đơn .Ngày thứ 7 hoặc CN đi cùng các bạn đến các BV chứng kiến những người bệnh, những đứa trẻ đang vật vã với cơn đau mà sao thấy nỗi buồn của mình sự cô đơn của mình quá bé nhỏ so với của những con người khác .
    Luôn có cảm giác mình thật may mắn.Rồi tự hỏi tất cả những tham vọng của con người rồi sẽ dẫn ta đến đâu đâu là hạnh phúc thực sự .
    Linh khuê ...em chẳng muốn làm Ngọc phải bị mài dũa ... chỉ muốn làm một ngọn cỏ ven đường thôi sống dai sống lâu .., dẫu bị gót chân người đời trà đạp vẫn sống , vẫn vươn mình lên kiếm tìm nguồn sốn...hihi em tham sống sợ chết mà g .
    Chị còn nhớ bài hát Cỏ mềm em thích không ???
    Cỏ mềm .
    Đỗ Bảo .
    Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buồn
    Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
    Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây
    Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau
    giờ con tim bớt đớn đau
    Ta yêu nhau bao lâu rồỉ Ngày đó vội vã giấc mơ!
    Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
    Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
    xao xuyến một thời!
    Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối
    rồi cho những khoảng trời hạnh phúc
    nhạt nhòa đôi tay níu giữ .
    Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay ?
    Có phải định mệnh đó không ?
    Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi
    Lau dòng nước mắt không lừa dối
    Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi
    Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau
    cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên
    Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
    Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
    Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
    Như một giọt sương trên cỏ nắng
    Mai không em, tình mình lầm lỡ trong mầu xanh kỷ niệm
    Thu phai nhạt nơi góc đường
    Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
    Trọn đời, có chăng là niềm đau
    ... khiến ta rời nhau!
    Cả nhà vào đây nghe nhạc thư giãn nhé ...
    http://dataframe.ubtdtt.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&ctl=PlaySong&mid=387&ItemID=1487
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này