1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Em gái gái Văn Khoa xinh đẹp chân dài, chuyện này là có thật đó nha Sông Tương . Tin đồn là ... có thiệt đó !
    Đâu cứ gì đợi có thơ của em Lá mà mấy con thuyền lục đục rồi chứ . Khi em gái Văn Khoa vô box đăng bài kén chồng tuyển phu là lục đục ngấm ngầm . Giờ thêm em Lá và em Khuê thơ tình man mác , làm ngơ ngẩn bay cả hồn tim hết trơn rồi đây .
    Em Sông Tuong có phải anh Hà Lai hông vậy ? Hay là ... em Nhím, em Pearl ? hihih Sao nghi quá nha ....
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sông Tương viết văn giống giống anh Halai bên Pháp lắm đó em Lá .
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như đời anh ... hơi bị hư nhiều lần đó nha ! kekekeke Nói sạo chết liền đó ...
    Trời ơi, đừng tuong lầm anh là ngọc ect rồi mai sau offline gặp thì hố to đó nha . hhahaha Anh chỉ là mot nguoi đàn ông rất bình thuong thôi . Thậm chí cù lần . Và còn trẻ con nữa .
    Khi làm việc thì làm việc hết mình . Khi đi chơi thì cũng chơi hết mình luôn . Cuộc sống quá ngắn nên nhất định không bỏ phí đi một giây phút nào đó mà . Không lừng khừng dở dở ương ương . Làm là làm, nói là nói và ... ăn chơi là ăn chơi !
    Con nguoi trong sở làm khác với con nguoi ở quán bar hay ở những nơi socialized với bè bạn . Và chơi bạn bè đủ mọi tầng lớp trong xã hội cả . Vì ở ai, mình cung co thể học hỏi hay có thể cố gắng hòa mình cả . Nếu không hòa mình hay hợp thì rút lui ngay chứ không ép buoc nguoi khác phải theo mình hay trách cứ judge xét đoán nguoi ta .
    Và nhất là , anh là con nguoi biết thế nào là "priority" trong cuoc sống . Tức là, biết cái nào quan trọng cần làm truoc và cái nào không quan trọng bằng, làm sau hay có thì giờ rảnh thì làm cung đuoc . Với con nguoi của xa hoi chung quanh anh cung vay . Anh biet priority khi quan hệ . Không lầm lẫn và có principle rõ rệt lắm . Nếu ai là bạn gái của anh, 1 thời gian , nếu biet ra đuoc principle này của anh và hop thì tat cả là ok hết . Anh học đuoc các điều này qua các courses về soft skills trong sở làm . Hình như từ đó, nó cung shape 1 phần nào đời sống rieng tư after-work của anh .
    Thơ thì anh khâm phục các em quá xá . Đúng là xuất khẩu thành thơ . Anh nặn mãi mới ra đuoc 4 câu thơ .. .nhái ! hihihi
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Lá là ... "lonely at the top" ! (cô đơn trên đỉnh cao của xã hội)
    Còn anh thì là cô đơn giữa 1 đám đông . Tại xứ Mỹ đông dân lắm, tuy đông nhưng anh thì thấy cô đơn . Tại có khi mình cảm giác là lớn lên giữa 2 nền văn hóa và có gấp đôi bè bạn vì có bạn bè từ cả 2 nền văn hóa Mỹ Việt . Nhưng thật ra, anh cung giong như 1 số nhung kẻ khác, cô đơn vì rốt cuoc lại mình không thuộc nền văn hóa nào cả em à .
    Quê huong thì anh là xa xứ . Mà nơi anh định cư thì .. anh chỉ là "minority" mà thôi . Tỷ như em ở VN mà đòi lấy Mỹ thì có thấy là khó hông ?
    À, em sống bên VN thì mới đuoc vậy đó nhé , khi nghe em kể về thứ 7 và chủ nhật . Em thử sang bên anh mà sống đi thì biết ... Anh thì thực tế lắm Linh Khue ơi .... Biết tự luong suc mình, giup gì đuoc thì giup, còn hông giup đuoc thì thôi , đó là về hoạt động xã hội . ANh nói thật nhé, giờ thì quan trọng là kiem bạn gái nhé, rồi lấy vợ và sinh con ! Đốt giai đoạn giua cung đuoc, nhưng có con và có bạn gái (tuc là có love) là quan trong .
    Ánh sáng mà nếu mình focus và hội tụ lại thì mới xuyên thủng màn đêm . Còn nếu tỏa rộng và ôm đồm quá, nó sẽ yếu ớt và màn đêm thì vẫn dày đặc thôi .
    Chà, anh viết vầy rồi lật đật nhớ đến chỦ đề của topic này , hihi , là tuyển phu của em Văn Khoa . hihih
    Em Văn Khoa tuy theo nghiep văn chương , là cái nghiệp để "tâm hồn treo nguoc nơi cành cây" , nhung cũng thực tế giống dân kỹ sư đó nha .... Anh tò mò, hông biết, em Văn Khoa nhận đujoc bao nhiêu thư rồi và kết quả ra sao . Anh nhớ hồi trong box tâm sự, em Văn Khoa đăng kết quả, có 2 anh đoạt giải nhất . Còn anh thì ... hu hu hu , anh thì bị em Văn Khoa cho lọt đài . Điểm thấp quá nên không có trong kết quả kỳ thi bên box tâm sự luôn . hahaha
    (viết đùa 1 tí, đừng ai giận het nha ... )
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    À, em sống bên VN thì mới được vậy đó nhé , khi nghe em kể về thứ 7 và chủ nhật . Em thử sang bên anh mà sống đi thì biết ... Anh thì thực tế lắm Linh Khue ơi .... Biết tự luong suc mình, giup gì đuoc thì giup, còn hông giup đuoc thì thôi , đó là về hoạt động xã hội . ANh nói thật nhé, giờ thì quan trọng là kiem bạn gái nhé, rồi lấy vợ và sinh con ! Đốt giai đoạn giua cung đuoc, nhưng có con và có bạn gái (tuc là có love) là quan trong .
    Ánh sáng mà nếu mình focus và hội tụ lại thì mới xuyên thủng màn đêm . Còn nếu tỏa rộng và ôm đồm quá, nó sẽ yếu ớt và màn đêm thì vẫn dày đặc thôi .
    Hôm qua em ngồi chat nói vui với một người bạn cùng hội cùng thuyền ..hihi
    Em bảo cậu ấy là , có lẽ bọn mình là hội Cái Bang mất thôi ,suốt ngày gặp nhau là hỏi han đã thấy đi xin tiền tài trợ cho những trường hợp người bệnh nhân gặp khó khăn nào chưa , đã quyên góp được bao nhiêu quần áo sách vở rồi ...hihi
    Hihi em là fan trung thành của Che mà anh .
    Nếu có ngày nào đó anh đọc được cuốn: Nhật ký hành trình xuyên Châu Mỹ La tinh anh sẽ hiểu tại sao em ngưỡng mộ Che và cũng để hiểu thêm một người đàn ông thực sự .Một người đàn ông dám từ bỏ cả chức Giám đốc ngân hàng , Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ..từ bỏ danh vọng để trở thành một người sống chiến đấu vì sự công bằng và tốt đẹp của xã hội .Người như ông ây chỉ có một chẳng có hai ..
    Nhật ký hành trình xuyên Châu Mỹ La Tinh là cuốn Nhật ký viết về một tuổi trẻ vẫn còn thích phiêu lưu hay lắm đọc gần gũi và xúc động .
    ....Hồi nhỏ em đọc một câu truyện cổ tích có một bà tiên đưa ra một lời khuyên như thế này .
    Ngồi lên hơn là nằm không
    Đứng lên hơn là cứ ngồi ỳ mà trông
    Đi đi hơn là cứ đứng không ..
    .Em thuộc diện mẫu người thích hành động hơn là lời nói mà .
    ..Đừng nghe những gì con gaí nói nhé anh ...
    .
    Ánh sáng mà nếu mình focus và hội tụ lại thì mới xuyên thủng màn đêm . Còn nếu tỏa rộng và ôm đồm quá, nó sẽ yếu ớt và màn đêm thì vẫn dày đặc thôi .
    Câu này của anh có tương đương đồng nghĩa với câu :
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn le lói suốt trăm năm không
    Hihi mạo phạm.. mạo phạm ..mong Mr Thuyen tha lỗi vì trót nhắc đến quý danh ....
    Được Linhkhue sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 16/08/2007
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Song Tuong là ai thế nhỉ ? nói sơ cho mọi người biết với ...kẻo mạo phạm..mất thôi ....
    Các em gái bên văn khoa xinh nhỉ ! ST và anh Thuyền nhỉ ! Vậy các anh chẳng phải đang ganh đua nhau ..để lọt vào mắt xanh của em songbien đó sao ....?
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thế Song Tuong và Hailai là một sao ? anh sống bên Pháp à ..? Chao ôi ! cho Lá học hỏi nhé..Lá mới chân ướt chân ráo vào mạng thôi nên cái gì cũng lạ , cứ tròn hai con mắt mà nhìn .....
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc cái câu Anh Thuyền phong cho Lá ..Lá thấy cao qua..chóng mặt và muốn té...sao mọi người cho Lá leo chi cao quá vậy nhỉ ? Lá thấp lè tè ..dưới đất thôi ..không thấy rằng gió mưa gì cũng cuốn lá bay được sao ?
    Thú thật với Anh Thuyền và mọi người Lá đã thấy cái lạnh lẽo của ngày thứ bảy chủ nhật ở xứ người lắm rồi ...bên ấy hai ngày này ngoài đường lại vắng ngắt , các siêu thị , của hàng đóng cửa..họa hoằn lắm mới có cái mở cửa ...9 giờ đêm đã như giới nghiêm...đường phố lạnh lẽo ...và vắng ngắt ..người ta không có cái thú đổ ra đường vào đêm như saigon ..lấp lánh ánh dèn màu ...
    Muốn mua một món gì phải ba giò bốn cẳng mà chạy.....đêm mùa thu gió thì lạnh , cây thì xào xạc ..lá thì cứ rơi .heo mây cứ về ..những bước chân trên vĩa hè vắng vẽ ..thấy thèm cái ồn ào đông dúc của Saigon....đôi khi Lá đi dạo mà không biết phải đi đâu.....thông cảm với anh Thuyền ...điều này .....
    Ánh sáng mà nếu mình focus và hội tụ lại thì mới xuyên thủng màn đêm . Còn nếu tỏa rộng và ôm đồm quá, nó sẽ yếu ớt và màn đêm thì vẫn dày đặc thôi .
    Câu nói này cũng mang một hơi hướng triết lý đó chứ ...Ta cần lượng sức mình và làm được diều gì là cần nhất , quan trọng nhất ..hơn là bao quát ..muốn nhiều ..nhưng kết quả lại chẳng là bao nhiêu .....
    lại mược cái "kén chồng " của em sóng mà thao thao bất tuyệt...sorr y em nhé ! lá sẽ theo dõi dùm em ..ai đuoc chị up hộ lên cho Song nhé !!!
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Gởi Linh Khue
    Triết lý sống của em làm Lá phục dấy ! Lá cũng từng như em ...cách đây vài năm ..cũng rất xông xáo ..đi quyên góp..thậm chí ciết bài đăng để xin tiền cứu trợ - khác ở chổ Lá không tôn sùng Che , Lá sống và cảm thấy nó đúng ....là được .
    Mùa vu lan sắp về Lá thích theo đội thiện nguyện làm những bếp dã chiến ngoài trời cung cấp miễn phí bữa ăn cho tất cả người nghèo dọc trên duong Tôn Thất Đạm, Q.1 hàng năm ..hoặc thăm những em bé tàn tật ..bị bỏ rơi không nơi nương tưa ....
    Lá rất ngạc nhiên vì bắt gặp mình trong Khue đấy - giữ liên lạc với Lá nhé - có thể Khue sẽ là nguoi duy nhất thứ hai này trên mạng biết về Lá ....Vì lá giống ANh Thuyền : Mẹ dặn con không nên cho biết tên thật, hình ảnh , người thật trên net...hihi
    LA THU
  10. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thuyền lại chọc em nữa. Chân em ngắn có được 1 khúc, lại sẹo lồi lõm rất nhiều vì lúc bé phải đi bắt cua, bắt ốc; lớn lên thì té xe, trầy trượt....v.v. Kỹ sư nhà mình, ai mà thương em thì chịu khó thương luôn mấy cái sẹo rõ to ở chân em nhá!
    @ Songtuong la ai vậy? Không biết là nam hay nữ luôn. Làm cho mọi người tò mò quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này