1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chà Lá cũng đang thắc mắc ST là ai ? bạn ST ơi ! bạn có thể cho mọi nười lý lích trích ngang ...và giới thiệu một chút về mình đi ? Bạn là thành viên bo x kỹ sư à ? Lá không biết hết mọi người chỉ vài người hay trả lời thôi ...đã xông vào nà ngưoời ta ..lại nói thế ...tệ nhỉ !!
    Nhưng ST nên trả lời thắc mắc di nhè ..kẽo em Sóng lại nhận chìm đại dương đấy .....chạy mất thôi.
    LA THU
  2. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thấy Lá có vẻ "bách khoa", không rõ là dân Kinh tế thật hay "kiêm nhiệm" cả dân Văn, dân Kỹ thuật? Vừa ngó qua topic của Lá thấy lãng mạn, giàu cảm xúc quá!
    Sao Lá không post ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nham nhỉ? Biết đâu nhờ Lá hăng hái tiên phong mà songbien, tramanh, linhkhue cũng noi gương khoe sắc...
    Ngành học của ST cũng có chữ T. Tớ chỉ ghé qua các box Kỹ thuật để học hỏi các cao thủ, còn chơi thì bên các box Xã hội...
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá muốn po st hình lên lắm chứ ! nhưng sợ cả nhà..chạy mất dép ...Thôi thì để Lá lủi thủi làm cái lá đa ..cho vui cửa vui nhà ...hổng dám bon chen ..đâu .
    Ở đây - là đất người ta ..ghé ngang , nán lại ít ngày ..đi mây về gió ...và cũng hiểu thêm về dân được mệnh danh là kỹ su ấy mà
    Dù sao bo x này cũng hơi "bị được " vì có Thuyen nâu , Thuyen xa xư Bac lan .. Nguoi dung nữa chứ ( Halai thì nghe nhưng chưa biết chỉ châm chích ,nhưng chưa thâm ....đùa đấy nha- nhưng trong câu đùa có 50% sự thật ..hihi ) còn Nhím, Mommy là anh thư nũa cơ ....Lá vui chơi và cảm thấy nhẹ nhàng ..khi lá thấy cần bớt căng thẳng ...công việc của Lá on line suốt nên hay liếc..và lại hay cắc cớ ....
    ST hỏi Lá là gì hở ? eo ôi nói rồi ...dân kinh tế ..là dân kiếm tiền...mà hình như 100% cũng phải đi "kiếm tiền" ấy nhỉ !!! văn , thơ thì con cóc , chữ nghĩa thì xiêu vẹo ...đang nghĩ về ngành học có chữ T ..nếu dùng sác xuất mà tính thì kết quả cho ra hàng tram ấy nhỉ !
    Thôi thì giữ lấy là xong
    Chữ T kia có khúc trong ,khúc ngoài
    Thoảng như hương của hoa lài
    Chữ T liền với chử Tài phải không ?
    Lá lại quậy phá tí xíu ...
    LATHU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 17/08/2007
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bài này...Bỏ đi...như những dòng sông nhỏ.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 17/08/2007
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Dòng nước Sông Tương hôm nay rõ ràng chảy ngược lên thượng nguồn, cho dù cái...mũi tên của Sông Tương chỏng lên thế kia nhưng khẩu khí vẫn là giới quần thoa mà thôi.
    Tuy nhiên nhìn Avatar là một dải thiên hà hình đĩa nên đoán ST mê vũ trụ. Như vậy cũng khá trùng với cái mê (trong nhiều cái mê) của anh, nên tiện sãn có trong máy bức chụp Majestic Sombrero galaxy anh xin paste lên đây để bon chen một tí với ST:
    [​IMG]
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nam Cao là một trong những nhà văn có thể nói là ảnh hưởng đến "gu" của tôi: Giọng văn dường như lạnh lùng nhưng ẩn chứa một trái tim nhân ái, yêu thương con người
    Bỏ một phiếu thuận cho câu nói này ..hihi em thì cứ nghĩ người viết câu này chắc chăm chỉ viết nhiều lắm đây , là dân Văn hay ít ra là Nhà báo ..hihi hoá ra lại là một kỹ sãi nhỉ
  7. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em đến chít cười thơ đối đáp của mấy bác kỹ sư, cứ ngồi đọc hoài. Chị em phụ nữ tụi mình phát huy sở trường, giữ vững ưu thế nha, các bác đừng để vườn không nhà trống đó nghen.
    Năm nay em Kim Lâu, 28 không đưọc tuổi, nếu kế hoạch thay đổi, ra tết em hông cưới chồng, em quay lại đây với các bác đăng tin "Tìm phu" nghen
    Em hiền như những hạt mưa
    Hạt dài hạt ngắn, hạt chưa biết buồn
    Đưa tay hứng hạt mưa mềm
    Sợ mưa ướt tóc, sợ chiều qua mau
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 17/08/2007
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lại muốn theo chân Songbien đây. Thôi thì nhân tiện bói cho cô một quẻ: Năm vừa rồi đường tình duyên của em chưa dẫn tới cách cửa ủy ban nên đó là lý do tại sao bi giờ em chưa lấy chồng. Em sinh tháng 7 dương lịch năm 80. Nếu mẹ em...nín nhịn hơn một tháng nữa coi như đời em luôn ướt dượt Mưa Ngâu. Em mệnh hỏa mà ngập trong nước thì chỉ có xèo một tiếng đi đời nhà ma. Nào xòe bàn tay phải ra...Tâm Đạo Sinh Đạo Trí Đạo, sao tâm đạo nhiều đường lắm lối thế kia? Đã có thằng nào tỏ tường đường đi lối lại chưa vậy? Híc, kim lâu chỉ đen cho đàn ông mà thôi. Anh năm nay kim lâu nên chẳng ho he được chuyện gì, Em kim lâu, đàn bà con gái không hề ảnh hưởng gì từ chuyện...ăn hàng tới chuyện hôn nhân, bắt đầu từ bi giờ cho tới hết năm nay, cứ tránh cái tháng bảy âm lịch ra thì ngày nào em cũng có thể lấy chồng được.
    Không biết ở quê em thế nào chứ ở quê anh phụ nữ thường chọn năm kim lâu để xe tơ kết tóc rất là may mắn, ai cũng sòn sòn năm một cả.
    Vậy mới có thơ rằng:
    Cái đêm hôm ấy đêm gì
    Kim lâu đi với Kim Chi một vần
    Kim chi thì để ăn dần
    Chờ Kim lâu tới ta mần một anh


    Khi mà bầu trời còn trong trẻo, không gian còn chưa có khói lò cao và khí xả xe máy, cùng lắm chỉ là những đám khói của mấy kẻ thui chó bằng rơm dưới hạ giới thì các cụ nhà ta đã có câu ví NƯỚC MƯA LÀ CƯA GIỜI. Bi giờ mưa A-xít nhiều, mỗi một hạt rớt xuống đất làm đất bốc khói, kim loại chảy cái xèo, đá cũng nát tan huống chi da thịt con người. Ai mang cho anh gáo nước mưa ấy coi như họ có ý định đầu độc mình. Anh chả dám uống những hạt mưa...em. Vậy nay nhại lại thơ:
    Em hiền như những hạt mưa
    Hạt dài hạt ngắn, hạt chưa biết buồn
    Đưa tay hứng hạt mưa mềm
    Nhà Thương hết chỗ anh thêm cái...sẹo.
    Ù TÉ QUYỀN KẺO CÁI CÔ ẤY "HỘI ĐỒNG" MÌNH BI GIỜ.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Sao dạo này khỉ nhiều dzị ta? Có mua bản quyền chưa?
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ủa nếu bạn í sinh tháng 7 năm 1980 thật thì phải mạng Mộc chứ nhỉ?!
    Hì hì, tớ chỉ biết đến đó thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này