1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn khoa kén chồng...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi songbienvn, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp, kiểu BÚT TRE:
    Miếng ba rọi sao mà lắm mỡ
    Thôi đành măm để cốt qua ngày
    Đàn bà dễ có mấy tay
    Đàn ông mấy vợ, mấy dây...đàn bầu
    Tự thưởng 5 sao he he.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Anh thanh tự thưởng 5 sao
    Hay đâu cô vợ đằng sau quất giòn
    Đàn bầu Anh bảo mấy dây
    Vợ anh miệng nói dây đây anh chừa
    Hơ hơ hơ
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay quá, thơ của anh Thanh làm ?
    Vậy đàn bầu mấy dây vậy mọi nguoi ?
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Avatar đep qua . Bài thơ lang mạn ghê
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vợ anh chàng hàng xóm , đúng thật là mang bầu . Hôm kia thấy cô vợ của chàng hàng xóm, mang bầu khệnh khạng đi bộ 1 mình chung quanh khu block nhà mình ở . Sao mà đàn bà mang bầu thấy khổ và tội nghiep cho họ ghê .
    Em songbienvn, em đang lưu lạc phuong trời nào rồi . Mau mau về box kỹ sư gấp . hehehe
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, nguoi dưng đa tài quá . Biet làm thơ mà thơ lại hay nua .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha, Nguoi Dung làm thơ đối lại hay thật .
    Đang tuởng tượng, bà xã của anh Thanh đi dầy dza đen, mặc bộ đồ toàn thân bằng da màu đen, cầm cái roi da cung màu đen và .. hành hạ anh Thanh . hahah Kinkie quá hén . (chọc anh Thanh 1tí, anh đừng về méc lại với chỉ mà chết cả đám trên này đó nha anh) hahaha
  8. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phơi anh Khỉ ơi, tự nhiên khô sẵn rồi y như mấy con khô mực bán ở bờ kênh Nhiêu Lộc hihihi
    @nguoidungthoi: có thấy chữ ế đó không mà "tuyển phu" với "tuyển phiếc"? Chẳng qua gây Nhím tai ác nhiều nên sợ bị truy vết thôi. Mĩ lại em sợ nướng lắm, thấy dạo này thịt Nhím bán lung tung, sợ bị "tiệt chủng" thì chít em.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lấy nick lạ qua mặt nhà cầm đồ hả .
    Giống mực khô hay khô mực thì còn làm mồi nhậu ngon lành nhỉ nhỉ . Chỉ thương Anh khỉ khô chỉ còn cách nấu cao thôi. hehehe
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Thanh ! Anh Thuyền
    Thấy thơ "hay " Lá táy máy một chút nha ..vì chả biết cái đàn bầu có mấy dây ?
    Đàn bầu biết có mấy dây ?
    Thời nay ai biết mấy tay đàn bà ?
    Bởi nay duyên kiếp ....qua phà
    Em về nhấn nút chìm phà trôi sông ...
    Thôi thôi !! thuyền đã theo dòng..
    Ôm cầm mà khóc cái thời lông nhông
    Trông vời theo sóng triều dâng
    Gái thời đăng báo tìm chồng nhớ không ? ...
    Lá chỉ phá vài câu cho vui cửa vui nhà í .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này