1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn làm thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh Lan bảo, anh cho cô nick này mà dùng, nick ấy ngày xưa anh dùng để chài thiên hạ. Thế là em có nó, xài như một thứ tội nợ. Em vào em trêu con Lili (gọi thế vì nó thích thế, hé hé), con fonzi, con Mies (vì con Lily nó thích gọi thế)?
    Nói chung, hị hị, vào box Văn em sợ nhất Lily, khoái nhì anh Tét, hay nói phét với anh Lan, hay ăn gian với em hát, hay tát mặt con fonzi, hay bị đì bởi con Pát, hay khát các anh giai, và bái bai với bọn bợm chữ?
    Anh Lan vốn lắm chuyện, và đĩ mồm, ccó lần nói yêu em, xơi xơi như nói với bao con khác, em ứ tin. Loại giai ấy, yêu vào có khổ một đời trai giai thì nát hai đời gái. Nó có từng ấy bài thơ, từng ấy thổ âm phương ngữ.., gặp gái là nó phun, gặp giai thì nó cùn. Thế nhưng nói chuyện thì sướng, kiểu đĩ mồm như em đã nói ấy mà. Túm lại thì cũng chỉ làm cho nhau sướng bằng mồm?
    Em chát với Teq, chả hiểu xơn xớt thế nào mà được Teq gửi cho quả hình chụp hôm đi Sapa. To khỏe hoành tráng, đầu đội cái mũ thổ cẩm. Embảo, Teq mặt nhìn thông minh nhưng dâm dâm đểu đểu. Teq bảo, trước nay chả ai bảo anh thế bao giờ. Nhưng em thấy thế. Em sẽ múc. Rồi chúng em tranh luận về tự do (TD), ngày nào chúng em cũng nói về TD, cũng TD. Đến nỗi mấy hôm không TD với Teq, em thấy thiếu thiếu. Giai ở đời, đôi khi quan trọng phết, dù nó có ết thì mình vẫn mết, vẫn kết, có nó, mình thấy vui ra phết. Nói chung gái gặp giai là cứ vui như Tết, có khi mất hết mà mình vẫn "chết"?
    Thôi em hết ở đây, viết dài chúng nó không đọc cũng phí cả của quý nhà giời. (À quên, trêu giai dondu tí?.
    Anh kia ăn ốc ở đâu
    Mà mang vỏ đổ sang đầu bãi Văn
    Có làm dê cho em chăn
    Hay là chỉ khoái vào mân mó đời
    Này này anh giai dở hơi
    Háng Văn rất rộng biết bơi không nào...?)
    (Chị em ơi chặt đẹp anh dondu nhé...)
    Ký tên: Con mèo lười thối thây
    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 16/06/2006
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em điêu nó vừa thôi. Mới hôm qua, em bênh thằng away vì cái tội Lợn của nó, anh mang máng biết em là con bỏ mẹ nào rồi, chỉ có em ấy mới tôn thờ và bênh thằng away như thế. Anh bùn ơi là bùn. Cái hôm em bảo em ưng cái bụng vậy mà em còn chửi anh như hát hay, anh bảo đi kiếm cây đa đầu đường, đốn xuống cho em dùng dần khỏi phí cái AGa, em bảo rằng em déo cần, em đòi cướp anh đi: Thì đây! Xơi đi?
    Anh bảo cho em cái nick SNS, em chui vào chỗ nào mà mò tận ra cái thư tình anh viết cho người ta, để anh tốn mấy K điện thoại xin lỗi người ta. Khổ thân anh chưa?
    Rồi em bây giờ bảo anh đĩ mồm? Em thử lột hết quần áo trước mặt anh xem vài tháng sau có phải lên Phụ sản khám thai không? Anh đã bảo trên này anh chịu mỗi em, em tin rồi bây giờ em bảo ứ thèm tin. Anh đau ơi là đau. Thế là mất mẹ cái tin ấy rồi, thôi thì anh đi chết cho xong.
    Dù sao có những lúc anh cực thất lạc tình, anh cũng có em tán nhảm, cái này cái kia, hay tán dóc, hay sờ pam. Rồi em bảo em thương anh? Thế anh hỏi cái thương ấy nó nằm mẹ nó ở chỗ nào rồi? Hu hu! Tủi thân anh chưa?
    Thế bây giờ không thích anh làm thơ, không thích anh đong gái, không thích anh làm jì? Thì tức hạ phá thượng anh đi kà khịa chửi nhau. Đến chửi nhau em cũng không cho? Thế còn sống làm jề?
    Chúng nó dịch cái tên em thành mọi thành ngữ khó hiểu, có mỗi anh thì biết em là Trầm Hương hay Thanh Hương jì đấy, thế đã có ai gọi tên em chưa? Hương yêu ơi! Đấy ngọn bỏ cụ nó đi lại còn sĩ? Ế chỏng vó mấy năm rồi còn bày đặt làm hàng? Anh ghét ơi là ghét.
    Kết luận: Anh *** chơi với em nữa, bao giờ nó sửa lại được mật khẩu anh lấy lại nick, cho em chết. Ai bảo mang chuyện đời tư lên chỗ này bình luận. Nói nhỏ nhé, thằng Tep dâm dâm thế thôi nhưng không ăn thua đâu. Bác pthuy vừa tặng anh một lọ rịu Dâm dương hoắc, tối nay thử tý em nhé? Nào cười phát rồi anh iu?
    Bố tiên sư! Ông mà bắt được mày ông đánh nhấc người lên
  3. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế là được đọc thơ rồi
    Dù rằng mùi vị hơi hơi chua lè
    Còn hơn là cứ phải nghe
    Những cô hàng cá nói về hàng tôm
    Bây giờ đi chợ chiều hôm
    Đố ai chặt đẹp được dondu này
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    @ hoavang ss, tớ đồng ý với cậu về bản mặt dam dang của anh Teq. nói cho chính xác đành nhờ cụ Tào Tuyết Cần vậy :
    Đáng sợ nhất là có một nàng tiên ngồi đấy, tươi đẹp nhu mì, giống hệt Bảo Thoa, dịu dàng phong lưu lại như Đại Ngọc. Bảo Ngọc chưa biết thế nào, chợt nghe tiên cô nói:
    - ...
    ...Ta ưa anh, vì anh là một người dâm nhất thiên hạ xưa nay.
    Bảo Ngọc nghe xong, sợ hãi, vội vàng nói:
    - Tiên cô lầm rồi. Tôi vì lười học, cha mẹ thường mắng luôn, đâu còn dám phạm đến chữ ?odâm?. Vả tôi còn bé, chẳng biết ?odâm? là thế nào?
    Tiên cô nói:
    - Không phải thế đâu. Dâm dù một lẽ, nhưng ý thì khác nhau. Những kẻ hiếu dâm trên đời chẳng qua là ưa sắc đẹp, thích múa hát, đùa bỡn không chán, ?omây mưa? bừa bãi không chừng, chỉ sợ thiên hạ không đủ mỹ nữ để cung thú vui chốc lát cho mình, đó là những hạng ngu xuẩn, chỉ biết thú vui bề ngoài thôi.
    Như anh, khi mới sinh ra đã mang một mối si tình, chúng ta gọi thế là ?oý dâm?. Hai chữ ?oý dâm? chỉ có thể hiểu ngầm trong lòng, chứ không thể nói ra miệng được. Riêng anh thì xứng với hai chữ này.
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì thơ này :
    Ước gì anh hóa thành bia
    Em tu cả vại vẫn chưa đã thèm
    Ước gì anh hóa mắm tôm
    Em là đậu rán đã thơm lại giòn
    Ăn gì cũng chẳng thấy ngon
    Bia đưa lên miệng vẫn còn thèm anh...
  6. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thơ chua không phải là me
    Thơ anh cũng chả thể đè được ai
    Vào đi em chặt làm hai
    Thịt don du chắc là nhai cũng giòn
    Em ăn và nhè 2 hòn
    Để cho chàng ấy biết còn XY
  7. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh hóa mắm tôm
    Em bánh đúc chấm đút mồm ngon ghê...
    Ước gì anh hóa con dê
    Em làm dậu húc đê mê cái sừng
  8. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Háng gái Văn rộng thế nào ?
    Mà lâu đêk được thằng nào ghé vô
    Mõm em rộng bằng háng chửa ?
    Tru ngày tru tháng,vẫn chửa thằng nào
    Bỗng đâu được chú don du
    Chú này súng điếc ngại giề hàng ôi
    Gia công tay đục tay kìm
    Gắng cho em nó lại hàng thuôn thuôn.

  9. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 28/06/2006
  10. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em là em cực yêu, cực mến chị Estrelle. Chị chửi vừa duyên vừa hay. Những lúc nói bẩn cũng hay cực. Buờn quá, chị có chồng mẹ nó rồi... Nếu không thì em cũng Hoàng Cầm với chị Vinh với chị một phát xem sao .... Chị dám liều không? Tặng chị một quả thơ này....
    Em yêu chị es trờ lờ
    Đêm nằm nghĩ đến giấc mơ mà bùn
    Em lén lấy ảnh chị hun
    Chửi nhìu nhưng vẫn không thum thủm nhiều
    Mẹ kiếp càng ngắm càng iu
    Cu con Bomarito
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 28/06/2006

Chia sẻ trang này