1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn làm thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh "thèm như Chó đi hoang"
    Anh là chó giái khắp làng chạy rông
    Mi on gái đã có chồng
    Vào đây tìm bọn ngổng ngồng mà trêu
    Croco trông lều bều
    Vừa chui háng gái lại kêu la làng
    ANh dondu có ôi hàng
    Còn hơn cái loại chàng màng thối inh
    Này anh có thiếu miếng tình
    Quẳng cho một khúc một mình gặm chơi
    Đã vào box Gái mà chơi
    Tụi này cảnh báo: không nơi ra về
    Hề hề hề hề hề hề ...
    Ký tên: Con mèo lười thối thây
  2. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ừa,anh thiếu mấy miếng tình
    Em bao nhiêu miếng,anh giắt về bấy nhiêu
    Chun quần anh rất là dai
    Giắt đầy đến đũng,tình em sì_nèn
    Tình em sao nhọn như gai?
    Đâm đau đau lắm,sì_nèn biết không?
    Con người có lớn có khôn
    Sì_nèn làm mẹ khôn ra ít nhiều
    Thương thay đẻ một lũ đần
    Phải anh,chắc được đến vài đứa khôn
    Đêm đêm,em tức cái chồng:
    "Đục đẽo như kứt,để bà tiếng oan
    Chim khôn nó đậu cành đào
    Thương em si_nén được thằng chồng ngu
    Chồng ngu,vợ chẳng khôn cho
    Hai bên hợp tác toàn ra đồ đần
    Thương thay...mẹ cái lũ đần !
  3. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư nó... mình thuộc loại dốt thơ mà đọc thơ của thằng này mình sợ vãi . Phải vote cho nó 1* về cái can đẩm rất hoành tráng của nó . Cá sấu à, tao là tao hãi mày thật . Cái khả năng của mày thuộc loại *** có đứa nào dám lại gần.. Nó hơi nặng mùi đấy mày ợ !!!!!! Amen !!!!!! Lạy chúa tôi !!!!!!
  4. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Bomarito, thế lá diêu bông của cưng đâu?
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    nhầm, xoá, xody...
    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 20/06/2006
  6. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cái Chiêm nghiệm bị khoá. Tao đẩy cái này của con Gờ ly lên cho nó hot.
    Mion bị dớp rồi, cứ mở cái nhà nào ra cũng bị con Pypát nó úp rọ. Tội nghiệp! Sang cái nick mới nó cũng không tha. Học tao đê, nick nào cũng tung tăng nhé.
    Thương ghê cơ, hị hị
    Thơ của "thèm như chó đi hoang" đọc như chó gãi ghẻ ấy, hậm hà hậm hựt. Hãi!!! Mion nhể...
    Ký tên:
    Không phải con mèo lười thối thây
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    bên Chiêm nghiệm mi-on có sai yan, bên này sien có croc o, hi hi, coi bộ dạo này các bồ có nhiều fan hâm mộ ghê nhỉ, nhưng đừng có vui chơi quá đà không có pitty khóa béng cả topic của tớ lại đấy.
    @ croc o: em thật sự hâm mộ tài làm thơ của anh
  8. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi.... được chỉ để mắt đến rồi....
    Lá Diêu Băng đây chị iu
    Đường trần gian cao, thấp không bằng
    Vượt rừng rậm, núi đồi...
    Em đi tìm chiếc lá Diêu Băng
    Hôm nay gặp chị, lòng mừng tủi
    Dẫu không thương cũng đừng gọi em.. là "thằng" !
    Nhé! Nhé!
    Cu con
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gọi nó là CON đi!!!
    Bomarito
    Tặng em nè...
    1.
    Tặng em chiếc lá diêu bông
    Trước khi chị phải theo chồng đi xa
    Diêu bông to bằng lá đa
    Em cứ việc ngửi nhưng mà đừng ăn
    2. Tặng em chùm quả diêu bông
    Diêu bông to giống quả hồng xiêm xanh (*)
    Em đừng dại dột bẻ cành
    Nhựa hồng xiêm chảy đời thành .... he he
    (*) xanh ở đây nghĩa là chưa chín
  10. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Topic nào của tao cũng đều thuộc dạng ghẻ lở, chấy rận ý mà ,ko có chút giá trị gì đâu.Có điều đứa nào giỡn mặt tao thì tao ghét, nhất là những đứa cứng nhắc, cực đoan tao lại càng ghét dữ.Tuy nhiên ,lần này con đó cũng khá là biết luật chơi, nó hót líu lô mấy câu nghe cũng đc..Tóm lại con đó vẫn còn thuộc dạng " xài đc " vì thế tao cũng ko bực gì.Còn cái topic đó có bị khoá luôn thì tao cũng kệ mẹ .Tao chả quan tâm mấy đâu.
    Còn mày hoavang, mày bị thằng cha croco cho phơi áo rồi, còn chê thơ của nó . Có chúa biết , chưa thằng cha nào có thể khiến tao bị phơi áo cả , hehe

Chia sẻ trang này