1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn làm thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    1, mày nghĩ sao về các ghesha, mày có thích là ghesha ko?
    Tao bị treo cổ mấy tháng nay... chỉ có nhìn mà đế được nói. Chắc con gì nó nịnh nọt thằng kia kekeke! Hôm nay ngứa, làm cái nick mới vào với tụi bay....
    Thay vì trả lời, cho tao hỏi cái... Già như tao còn làm Geisha được không? Tao không tìm được giai. Tao chỉ thích làm chủ mấy con đó thôi.

    2,mày thấy câu này có đúng ko? hay là như kứt?
    " Đàn bà ko biết e thẹn giống như 1 thức ăn thiếu muối"
    Sai bét! E thẹn quá mất mẹ nó giai. Cái loại dư muối đó chỉ đi bán muối.thôi.
    3, nghe câu này mày có thấy ngứa ko?
    " đàn bà ko trưng diện là đàn bà đc đàn ông yêu thích nhất"
    Câu này vớ vẩn nhờ... Con nít dưới 10 tuổi mới không trưng diện. Từ 11 sấp lên là chúng nó tập tễnh nhòe nhoẹt rồi. Giai nó yêu hay không thì mặc mẹ nó. Tội chó gì mà không trang điểm. Miễn là mình khoái.
    4, mày có bao giờ " nhàu" đến thế này ko?
    " yêu là vui trong hạnh phúc của ng khác và coi niềm hạnh phúc của ng kia là hạnh phúc của chính mình"
    Chúng nó điêu cả lũ. Điêu nhất là cái lúc nó nói nó đang yêu và hạnh phúc vì yêu. Để rơi vào niềm tin đấy là bọn chúng lại điêu tiếp cho đến khi nào mày tỉnh ngộ. Tao nghĩ ngược lại bằng cách tao tìm hạnh phúc cho tao trước rồi thằng đấy nó hạnh phúc theo cái hạnh phúc của tao cho nó chắc. Nếu nó chạy tao cũng đèo lỗ lã giề.
    5, mày đã bao giờ khiến đc bồ này nói câu này chưa?
    " thiếu em anh thấy vắng cả chính mình"
    Dóc tổ! Ngoại trừ nó điên thì tao tin nó vắng chính nó.. Chứ nếu tao vắng mặt mà nó vẫn ăn uống đều đều là ứ có tin được. Mà hình như chưa có giai nào nói với tao câu đó hehhehhe.
    6, mày có tin vào điều này ko? hay đúng hơn nghe câu này mày có thấy nổi da gà vì " nghịu " ko?
    "Phụ nữ là thơ ca của cuộc sống"
    Nghe lạnh gáy! Chúng mày có bao giờ thấy mấy con ca sí hay bọn đóng phim buổi sáng lúc mới ngủ dậy chưa (cả tao nữa). MK, là thơ ca thế chó nào được.
    7, mày đã bao giờ khiến bồ mày phải nói câu này chưa?
    "dù em mang lỗi lầm , tôi vẫn cứ yêu em"
    Đâu phải cái gì cũng xổ toẹt ra cho nó biết hết đâu. Cho nó biết hết lỗi lầm, nó chạy mất dép thì làm sao mày nghe. Cái thằng tao nuôi ở nhà nó phải nói tương tự với tao thế suốt. Con Mion có muốn bí quyết này không? Mày cần đấy [:P].
    8, mày có bao giờ ngạo mạn đến mức này ko?
    "tật xấu của con người phần lớn sinh ra do ai cũng tưởng mình là của hiếm"
    Chúng mày tìm đâu ra con Fonzi thứ hai
    9, Trình của mày có "còi " đến thế này ko?
    cuộc đời là 1 thứ ngoại ngữ, tất cả chúng ta đều sử dụng thứ tiếng ấy 1 cách lơ lớ
    Tao dek cần biết ngoại ngữ hay nội ngữ. Tao làm được điều tao muốn thì làm ngay, còn không kiếm cách khác tiến chiếm mục tiêu. Tao thích vả con đó là tao vả... nhiều lúc đèo có lý do .
    10, 1 đứa như thế nào thì sẽ khiến mày ngứa mắt đến nỗi mày muốn thỏ thẻ với nó câu này?
    " hãy ngường cho tôi tuổi 20 của bạn nếu bạn ko sử dụng nó vào việc gì"
    Nói thẳng luôn! Mày ngu bỏ mịa ấy. Chẳng lẽ đợi đến lúc như tao bây giờ à?
    11, mày có thích phong cách sống thế này ko?
    " ta thà phụ người trong thiên hạ chứ ko để ng trong thiên hạ phụ ta"
    Ngoại trừ những lúc tao cố tình ngọt để dụ dỗ giai hehheh [:p]
    12, mày " sống gấp" ? hay là ko?
    "hãy hái ngay hôm nay những đoá hoa hồng của cuộc đời"
    Tao phải nhẩn nha cái đã. Tùy theo hoa mày ợ! Gần tàn như tao mà "sống gấp" quá sẽ đi đoong sớm.
    13, nếu áp dụng câu này vào trường hợp của mày thì có đúng ko?
    " tính cách làm nên số phận"
    Tao ứ tin số phận... Ví dụ mày tát con Mion một cái, thế dek nào nó cũng tát giả. Chẳng nhẽ mày nói tao tát nó nhưng số của tao là không bị sưng mặt. Ứ có tin cái đó.
    14, mày đã lâm vào tình trạng thế này chưa?
    " nếu ko ai để ý đến bạn thì chắc chắn điều đó là lỗi của riêng bạn"
    Tao quen rồi, chó có biết lỗi của ai.
    15,suy nghĩ thế này theo mày là phiêu lưu? hay ko hề?
    " nhiều khi những ý tưởng mãnh liệt còn quan trọng hơn cả kiến thức"
    Phiêu lưu quái gì. Thực tế chứ còn gì nữa. Mày muốn cưa đứa nào thì mày phải trước tiên là muốn nó đã... rồi sau đó mới mưu kế chiếm đoạt chứ. Câu hỏi này ngu quá Mion à!
    16, mày có " thần sầu" đc đến thế này ko?
    " với những ng tài giỏi, thời vận xấu cũng giống như tay phải tay trái: họ đều dùng đc cả"
    Tao đèo thèm hiểu câu hỏi này. Như thế tao có thần sầu không? Làm dek gì có đứa tài giỏi. Chỉ có đứa liều và có đứa có cơ hội thôi.
    17,mày có nghĩ tình yêu là kì diệu và có mãnh lực đến thế này ko?
    "A, tình yêu sẽ khiến chó tru lên thành vần điệu"
    Ngay chó nó cũng dek tin và nghĩ thế. Mày có để ý 2 con chó dính vào nhau ở ngoài đường không? Sau công việc.. một trong hai quay sang tợp ngay rồi mạnh con nào con đó chạy một ngả.
    18, mày có bao giờ can đảm đến thế này ko? ( về mặt tinh thần)
    "trong mọi chuyện đàn bà thường yếu đuối sợ hãi ko dám nhìn gươm giáo nhưng 1 khi bị phụ tình thì ko ai khát máu bằng họ"
    Không khát máu có mà điên à. Xơi cả 2 ngay! Nhưng tao một mình lấy đâu mà khát với khô !
    19, mày có "thiên thần" đến nỗi lấy câu này làm phong cách sống ko?
    " hạnh phúc là nước hoa mà nếu ta đổ cho ng khác thì thế nào cũng có vài giọt cho chính mình"
    Xong rồi mày đứng nhìn từ xa à? Nhưng mà cái loại nước hoa rẻ tiền tao sài cho giày, dép, bàn, ghế, nhiều khi chán vứt đi. He he loại xịn thì giữ sát vào ruột tượng.
    20, mày "thấm nhuần" câu này bằng những hành động như thế nào?
    " cuộc đời là bể cả ai ko bơi sẽ chìm"
    Quanh quẩn mấy con sông con bất tép chưa xong, nghĩ gì đến biển cả. Mày cho tao hỏi, biển cả có cái gì lạ không? Chết trong sông mấy ngày thì nổi lên? Còn chết ở nước mặn thì nổi nhanh hơn à? Ra bể bơi thế dek nào được? Chết chắc con ạ !
    thôi hết rồi ,
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Giặc cái à...
    Con Pờ tờ pờ nó bảo mở cái "Chìm nghỉm" của mày ra sau vài tiếng hay vài ngày mà dek thắy nó làm. Dễ dàng vậy à?
    Fonzi
  3. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chúng mày trả lời toàn theo kiểu " tinh vi sờ ti con lợn " chứ ko thành thật chút nào( hoặc nếu có thì rất ít ) tao thích nghe những câu trả lời theo kiểu " nhà đất Trung Thực " hoặc ít ra cũng phải thuộc dạng " nhà đất trọng tín" cơ , hi hi
    cái chiêm nghiệm từng là của tao à? Hồi nào nhỉ? ...
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 28/06/2006
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    1, mày nghĩ sao về các ghesha,
    Đau đớn thay phận đàn bà!
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
    Phũ phàng chi bấy hoá công,
    Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.
    Sống làm vợ khắp người ta,
    Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.
    mày có thích là ghesha ko?
    Hồng nhan tự thuở xưa,
    Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ?
    Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
    Thấy người nằm đó biết sau thế nào ?
    2,mày thấy câu này có đúng ko? hay là như kứt?
    " Đàn bà ko biết e thẹn giống như 1 thức ăn thiếu muối"
    Quan trọng là đủ e thẹn ....chứ không thừa , không thiếu
    3, nghe câu này mày có thấy ngứa ko?
    " đàn bà ko trưng diện là đàn bà đc đàn ông yêu thích nhất"
    đàn ông không thích người đàn bà trưng diện không phải người đàn ông được đàn bà yêu thích nhất
    4, mày có bao giờ " nhàu" đến thế này ko?
    " yêu là vui trong hạnh phúc của ng khác và coi niềm hạnh phúc của ng kia là hạnh phúc của chính mình"
    Yêu là như thế ..
    5, mày đã bao giờ khiến đc bồ này nói câu này chưa?
    " thiếu em anh thấy vắng cả chính mình"
    Phải khiến chàng nói được câu này
    ..khi hai người đã già , nhìn con cháu nô đùa và anh ấy nói Anh muốn gặp em ở cả kiếp sau
    6, mày có tin vào điều này ko? hay đúng hơn nghe câu này mày có thấy nổi da gà vì " nghịu " ko?
    "Phụ nữ là thơ ca của cuộc sống"
    Phụ nữ đúng là thơ ca của cuộc sống rồi ...nhưng đôi khi thơ quá nên ca hơi nhiều ..điếc tai
    7, mày đã bao giờ khiến bồ mày phải nói câu này chưa?
    "dù em mang lỗi lầm , tôi vẫn cứ yêu em"
    Anh muốn gặp em ở cả kiếp sau ..cho dù em có lỗi lầm
    8, mày có bao giờ ngạo mạn đến mức này ko?
    "tật xấu của con người phần lớn sinh ra do ai cũng tưởng mình là của hiếm"
    Tật xấu của con người sinh ra ai cũng muốn mình là của hiếm
    9, Trình của mày có "còi " đến thế này ko?
    cuộc đời là 1 thứ ngoại ngữ, tất cả chúng ta đều sử dụng thứ tiếng ấy 1 cách lơ lớ
    Cuộc đời là một màn trinh diễn thời trang ..và mỗi chúng ta đều là cố khoác lên mình những cái áo không phù hợp .
    10, 1 đứa như thế nào thì sẽ khiến mày ngứa mắt đến nỗi mày muốn thỏ thẻ với nó câu này?
    " hãy ngường cho tôi tuổi 20 của bạn nếu bạn ko sử dụng nó vào việc gì"
    Một đứa trẻ giống như Chua
    11, mày có thích phong cách sống thế này ko?
    " ta thà phụ người trong thiên hạ chứ ko để ng trong thiên hạ phụ ta"
    ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
    Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!
    phụ như thế này à

    12, mày " sống gấp" ? hay là ko?
    "hãy hái ngay hôm nay những đoá hoa hồng của cuộc đời"
    Phải bẻ gai trước khi hái hoa hồng
    13, nếu áp dụng câu này vào trường hợp của mày thì có đúng ko?
    " tính cách làm nên số phận"
    Số phận có làm nên tính cách.
    14, mày đã lâm vào tình trạng thế này chưa?
    " nếu ko ai để ý đến bạn thì chắc chắn điều đó là lỗi của riêng bạn"
    Nếu ai đó không để ý đến bạn là vì họ muốn bạn để ý đến người ta
    15,suy nghĩ thế này theo mày là phiêu lưu? hay ko hề?
    " nhiều khi những ý tưởng mãnh liệt còn quan trọng hơn cả kiến thức"
    Đôi khi kiến thức quan trọng là những ý tưởng mãnh liệt .
    16, mày có " thần sầu" đc đến thế này ko?
    " với những ng tài giỏi, thời vận xấu cũng giống như tay phải tay trái: họ đều dùng đc cả"
    tay phải hay tay trái ...đối với thời vận tốt ..coi như bị cụt tay với người không tài giỏi .
    17,mày có nghĩ tình yêu là kì diệu và có mãnh lực đến thế này ko?
    "A, tình yêu sẽ khiến chó tru lên thành vần điệu"
    À đó là khi hai con chó nó cãi nhau nhỉ
    18, mày có bao giờ can đảm đến thế này ko? ( về mặt tinh thần)
    "trong mọi chuyện đàn bà thường yếu đuối sợ hãi ko dám nhìn gươm giáo nhưng 1 khi bị phụ tình thì ko ai khát máu bằng họ"
    Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi !
    19, mày có "thiên thần" đến nỗi lấy câu này làm phong cách sống ko?
    " hạnh phúc là nước hoa mà nếu ta đổ cho ng khác thì thế nào cũng có vài giọt cho chính mình"
    Ơ thế mình phải có nước hoa mới đổ cho người khác được nhỉ ...nếu thế thì mình sinh ra đã thiên thần quá rồi
    20, mày "thấm nhuần" câu này bằng những hành động như thế nào?
    " cuộc đời là bể cả ai ko bơi sẽ chìm"
    Cuộc đời là biển cả mênh mông không ai bơi qua được ...nên phải có phao mới bơi qua được
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn sâu hơn đáy thời gian .
    Có nỗi đau không tan thành nước mắt .
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 26/06/2006
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    3 ngày sau sẽ mở khoá. Đề nghị không chửi bậy hoặc dùng những từ ngữ tục tĩu.
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 28/06/2006
  7. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    CẤM QUẢNG CÁO TRONG TOPIC GÁI VĂN!!!
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN BỎ TÚI

    Vaì câu tiếp theo phỏng vấn Mion, Green, Gaucai, Chua ? và toàn thể Gái Văn?về những phép so sánh. Để xây dựng thương hiệu gái box Văn ngày một hiện đại, mới mẻ, máu lửa, đề nghị trả lời theo phong cách Gái mới, đứa nào không biết trả lời kiểu gái mới thì ngồi im đấy mà làm thóc giống, nhé!!!...
    1. Theo mày, lời tỏ tình ở đâu, khi nào là đẹp nhất? Trên trời, dưới đất hay lơ lửng giữa trời và đất là? trên giường??? :D
    2. Giữa làm việc, làm đẹp, làm văn, làm thơ, làm vợ, làm mẹ và làm ? tình, chúng mày khoái công việc nào nhất, lý do? Xếp theo thứ tự 1,2,3? nếu có thể?
    3. Giữa một Giai thông minh nhưng láu cá, gian manh và một giai hiền lành tốt bụng, không đểu? Phân vân quá, chọn thằng nào bây giờ nhỉ? (không xét đến những tiêu chuẩn khác)

  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Bóc tem nàng này phát
    1. Theo mày, lời tỏ tình ở đâu, khi nào là đẹp nhất? Trên trời, dưới đất hay lơ lửng giữa trời và đất là? trên giường??? :D
    Không ở đâu trong 3 đáp án trên đẹp cả.
    2. Giữa làm việc, làm đẹp, làm văn, làm thơ, làm vợ, làm mẹ và làm ? tình, chúng mày khoái công việc nào nhất, lý do? Xếp theo thứ tự 1,2,3? nếu có thể?
    1. làm thơ, 2. làm văn, 3. làm đẹp, 4. làm việc,
    3 cái làm kia chưa làm nên không biết có khoái hay không
    3. Giữa một Giai thông minh nhưng láu cá, gian manh và một giai hiền lành tốt bụng, không đểu? Phân vân quá, chọn thằng nào bây giờ nhỉ? (không xét đến những tiêu chuẩn khác)

    Cả hai hoặc không ai cả
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Oài! Câu giai tốt nhể?

Chia sẻ trang này