1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn làm thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    1. Theo mày, lời tỏ tình ở đâu, khi nào là đẹp nhất? Trên trời, dưới đất hay lơ lửng giữa trời và đất là? trên giường??? :D
    Vấn đề là ai là người tỏ tình cơ hoa vàng yêu quý
    Còn đã đúng người rồi thì ..chỗ nào cũng thích
    2. Giữa làm việc, làm đẹp, làm văn, làm thơ, làm vợ, làm mẹ và làm ? tình, chúng mày khoái công việc nào nhất, lý do? Xếp theo thứ tự 1,2,3? nếu có thể?
    Gọi là khoai sắc khoái chị thích làm vợ nhất ..vì vừa được làm đẹp dụ chồng , vừa được làm văn dạy con và thỉnh thoảng làm thơ ,XXX...nữa
    3. Giữa một Giai thông minh nhưng láu cá, gian manh và một giai hiền lành tốt bụng, không đểu? Phân vân quá, chọn thằng nào bây giờ nhỉ? (không xét đến những tiêu chuẩn khác)
    Phân vân cái gì đi thôi em ..Nếu chú nào có lòng mời
    Đi uống bia nhậu nhẹt với anh trai thông minh láu cá.
    Đi uống trà , cà phê với anh hiền lành tốt bụng .
    Nếu là bạn ..
    Còn yêu hãy yêu anh hiền lành thông minh tốt bụng đời còn dài , giai còn nhiều..tội gì
  2. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn như ....c . Tao éo thèm trả lời, hờ hờ
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày tịt mít hết dồi à? Phỏng vấn với phỏng ... mãi. Dek chán à? Thơ này!
    Phỏng sao mà cứ phỏng hoài
    Có ngày phỏng d.. anh giai ế hàng
    Tội nghiệp cho mấy cô nàng
    Box Văn xẻ nghé tan đàn đi đâu ?
    Con Vàng về quê chăn trâu
    Con Chua bán mắm ở đầu Cầu Đông
    Mion xe ôm chạy rông
    Được tiền lại được chổng mông suốt ngày
    Fonzi thì để tụi bay
    Làm bài thơ khác cho hay xem nào
    Con Chua đừng có nhảy vào
    Thơ mày như kứt , đừng hao phí giờ
    Của những người biết đọc thơ
    Không nghe tao vặn cổ ...ơơ ...hết vần
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 05:29 ngày 07/07/2006
  4. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ Em vừa đi xa tìm lá cho chị . Sao chị lại định phơi áo... (hay phơi gì đới?) cho ai xem ? Em là em ghen toắng lên đới ! Nhá chị nhá ! Có gì thì thủ thỉ với em nhá ! Cái con Hoa Vàng kia nó chỉ trêu em thôi chứ em và nó không có đek gì going on đâu ! Em chỉ khoái mỗi chị Mion của em thôi . Để em làm cho chị một quả thơ rồi em sẽ phải trái với con Hoa Vàng.
    Chị yêu
    Chị yêu, em vượt núi đồi
    Ba chìm, bẩy nổi, (suýt) chết trôi chục lần
    Cũng may nước chỉ ngập chân (em đek bít bơi)
    Nếu không chắc đã mấy tầng cỏ xanh
    Trời cao ứ có đoạn đành
    Hôm nay mang lá Diêu Banh (Băng) trở về
    Trống ngực gõ điệu đê mê
    Nghe nói chị lại đi bê áo quần
    Đem hết ra phơi ngoài sân
    Đek còn một miếng che thân... thật là
    Biết vậy em hái lá đa
    Tối ngủ ôm chặt hít hà cho nhanh
    Đek thèm đốn gốc chặt cành
    Lấy cho bằng được Diêu Banh mới dừng
    Chị không nhịn được cũng đừng
    Đem hết của quý mà trưng ra ngoài
    Trần nhồng nhộng over night
    Em ghen, em vả mất tai bây giờ
    .............................
    Ku con
    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 08/07/2006
  5. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Này này đừng thấy giai tơ mà hòng mơn nhé . Tao có chị tao để iu rồi . Mày đi mà iu cái anh Nan của mày đi .... Đek bít thẹn là gì à Nói thế nhưng tặng lại một củ thơ nài . Đừng làm ồn chị tao nó biết nó gít bỏ mẹ cả lũ
    1.
    Cái Vàng nó tặng Diu Bông
    Chắc là má nó đỏ hồng đêm nay
    Đỏ thêm tới tối ngày mai
    Rồi tao mở sẵn cửa ngoài....được không ?
    Trước khi mày đi lấy chồng
    Cũng nên đánh quả cho lòng nó vui
    Nếu không thì hết cuộc đời
    Dòng sông cạn nước chỉ bơi một chèo
    2.
    Quả Diu đòi tặng một chùm
    Cái Vàng chắc muốn thối um cả nhà
    Một quả sài cho đến già
    Sao mày tham thế, được gà đòi ngan
    Giai tơ vừa mới vượt ngàn
    Chị tao đang đợi héo tàn trong chăn
    Không còn một mảnh áo quần
    Đem phơi hết mẹ ra sân rồi nài
    Chị tao bị mấy thằng giai
    Không còn mảnh vải để gài kim băng
    Mày cũng học thói lanh phanh
    Chị tao dữ thế còn banh .. cái càng
    Liệu hồn nhe cái con Vàng
    Ku con
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào to gan dám doạ con Vàng nhà tao? Tao túm, tao dìm ao chết mẹ nó hết giờ.
  7. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chị Mion à... Thằng này là thằng già nào mà nó dữ dậy? Nó đòi "trấn nước em kìa". Chị dám dzũa nó không? . Nó làm em teo hết rồi...
    Ku không còn.
  8. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bomarito, vào chăn lẹ đi cưng.Chị ko thích chỉ yêu bằng lời.
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Sao cái góc này nó im thế nhỉ? Mình bận làm thịt chó ở thi ca... mấy ngày ... mà chỗ này thành chùa Bà Đanh rồi. Đám giặc cái biến đâu hết ! Cái Vàng nó theo giai à? Con Mion thức dậy đê. Mày hấp thằng ku kon không bò ra khỏi chăn nổi sao? Thơ tình nài !.
    Tình thơ giặc cái
    Giấc ngủ trong chăn chập chờn ma quái
    Chắc ku Bom lần đầu ôm gái
    Lỡ sa vào tay giặc cái Mion
    Trời đất tụ gom, đỏ hỏn hai hòn
    Thủy tinh thể căng như chực vỡ
    Mấy ngày qua rúc vào chăn dek mở
    Không biết lỗ mồm bọn chúng còn thở hay không
    Còn cái con vàng cứ chạy lông bông
    Nghiện cái quái gì mà buông xuôi cả nghịch
    Chắc gặp thằng giai nào rồi mê tít
    Quên mịa nó hết chửi nhau
    Bớ thần = xác hồn gọi chúng về mau
    Lâu dek chửi đám chúng mày tao cũng nhớ
    Mấy thằng giai ở ngoài đừng tưởng bở
    Đừng có mà ỡm ờ bị quở nghe không
    Chỗ gái văn làm thơ, cút hết bọn nền ông
    Nếu vớ vẩn...
    Sẽ có lúc bị ăn vài cái tát...
    Tao làm thơ tình thế cho nó mát
    Fonzi
  10. trangquantutau

    trangquantutau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn em to mồm, giỏi thì chiến với anh đi?hê hê![r23)]

Chia sẻ trang này