1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn làm thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư bố chúng nhắc con vàng
    ****** còn bận làm gái hoang
    Fonzi làm thơ như làm điếm
    Quẩn quanh chỉ thấy nó khoe hàng...
    Bố đi chơi chán bố lại về
    Về Văn toe toét bố thả dê
    Nhà nào có giai thì dắt đến
    Đảm bảo vào đây chỉ có phê ...
    Nực cười thằng cún marito
    Vào đây hớn hở như động rồ
    Phen này bố sẽ cho mày chết
    Chết như trong phim đấy hô hô!!!
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bắt đầu chán cơm thèm cỏ rồi....
  3. trangquantutau

    trangquantutau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, thèm cỏ đấy, em là cỏ phải hông cưng?
    À mà đã qua Thái Lan chưa?Chưa thì bố anh cũng chịu!
  4. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc mụ Sìn hôi thối kia
    Ăn quen cái thói thích chầu rìa
    Muốn động phòng riêng hay chung chạ ?
    Chị Es Trờ Lờ trợn mắt kia
    Làm quả gắn chim ... về xưng bố
    Hay là cơn dại giữa trưa hè ?
    Ông ổng cái mồm như chó ngộ
    Coi chừng quả dế ... nát trên đe
    Có thằng nát nước vào nhăng nhít
    Đòi chiến ngang hàng với gái văn
    Để tao về gọi Mion tới
    Xem có teo bằng một cái tăm ? He he
    Ku Kon
    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 21/07/2006
  5. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thì phải thò thơ
    Đừng quen cái thói giả ngơ giả đần
    Trong này một dãy văn nhân
    Giữ mồm đấy không chị mần chết cha
    Nực cười cái loại ba hoa
    Tuyên chiến với gái, hà hà, rõ ngu...
  6. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Này này thằng nhóc Ku Kon
    Chị lại bóp cho nát chẳng còn
    Có thích sờ ti thì cứ bảo
    Cớ gì lại phải gọi Mion
  7. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Sin nì ối giời Sin nì
    Ngu gì sao lại ngu si thế nài
    Mion chuyên trị thứ giai
    To mồm như gã mắc quai lào xào
    Ai nhắc Sin nì đâu nào
    Có nhắc chỉ bảo chui vào trong chăn
    Nhanh lên theo Bom đi nằm
    bằm bằm bằm bằm bằm bằm.....
    Ku Kon
  8. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    He he, Bom là Bom kết chị Pentax rồi đớ.... Chị mới vào nhưng chắc là chị thuộc loại già khú của huyện rồi... Yêu cái avatar thế không bít nữa..
    Ảnh chị hồng như quả dâu
    Chị dễ thương quá ở đâu mò về?
    Để em thả một quả dê
    Chị Pentax sẽ đê mê tức thì
    Không tin chị thử em đìììììì
    Ku Kon
  9. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Ku con vạch yếm đòi ti
    Gái già được thể fờ-ri vội vàng
    Ku con đẹp với gái già
    Mẹ cha hai họ rào rào vỗ tay!
  10. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cá sấu à.... Mày làm ơn đừng post thơ có được không? Mày chắc là ngoại lệ rồi. Tao lạy mày...mày đừng làm thơ nữa . Thơ của mày ... tao đọc tao phát ốm dek muốn vào đung đưa với mấy chị yêu.. Mày gia ơn hộ tao cho cả bọn được nhờ! Đọc hãi thế không bít nữa .
    Ku Kon

Chia sẻ trang này