1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Văn & những chân dung box Văn khác (Mod không được xóa)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi carriage, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bồ cứ quảng cáo thế này thảo nào chả hót bờ nốc gơ...
    NGười quen...
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ai chế, tớ nà người cũ ở đây, sao fải quảng cáo, hót bờ nốc gơ vào đây để làm gì, hâm đâu mà....
    Bực quá, sáng ra đã bị...ấy, ai thế :|
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ thế đấy. Chị cứ pót lun cái ảnh của chị cho thành hot gỉl boc văn
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Uiui ..Hoa vàng ơi ..có cái nick anhhamchoihn
    Hâm mộ nàng hoa vàng box mình quá lấy ảnh làm avatar ....em đi kiện nó đi đòi trả bản quyền đi
    [​IMG]
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    có mỗi cái ảnh xấu mù mà cứ gào toáng hết cả lên, càng ngắm càng thấy xấu hì hì
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Hết rùi à. Đọc tên topic đang mơ. Xem xong vỡ mộng
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Chị Mion ơi! Nhớ chị ghia!
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tiếp sức cho gái Box Văn nè!
    Đây nà iem Nã Bất Nương nhà tớ, ảnh nài do chú Ling Lang chụp, hơi xấu tí ti, dưng mà cũng post lên tạm nhề!
    [​IMG]
  9. hangha9999

    hangha9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang blog, đọc được bài chân dung này của bạn Mèo Crimsom Still, chép ra đây chơi.
    Về 3 nàng thơ của tôi
    Tôi đứng bên cửa sổ nhà Lili, kéo rèm nhìn ra ngoài. Trông bộ dạng cũng kha kha giống các nàng "tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì". Thực ra thì cũng chả đào ra vấn đề tró gì để nghĩ ngợi, nhưng có lẽ bất kể lúc nào đứng tựa cửa người ta đều mang cái dáng vẻ (y như đang) suy tư. Nhỡ nhằm hôm xấu trời phía xeo xéo bên kia 1 anh đẹp trai thượng lâu ngắm cảnh mà vô tình ánh mắt đi lạc sang dám cũng đẻ ra dăm ba điều tơ tưởng. Điều kiện cộng thêm: hoặc gác tía đủ xa,hoặc mắt chàng kém, vì chỉ cần nhìn rõ mặt nhau thì sự thật sẽ cứ lại phũ phàng ngay. Cứ mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm lại hóa hay. Khi đang đứng bên cửa sổ, tự dưng nghĩ giá mình cũng được trời cho 1 cái bản mặt xinh xinh như Lili. Mà nàng thơ này có hay đứng đây nhìn xa không nhỉ? Chắc có, nhưng theo tôi biết thì đến giờ nàng vẫn chẳng săn được con nai nào ở khu lân cận. Suy ra con nai không tồn tại. Ờ, nếu thế thì đứng bên cửa sổ thật phí cả công.
    Đúng là không có anh đẹp trai nào trên các tầng lầu xanh vàng tía lục, hồng hồng tuyết tuyết chung quanh thật.
    (Nhân vụ này, nghĩ về những tên ở trên lầu nhìn xuống và dưới lầu nhìn lên. Từ Hải hẳn cũng mắt kém, hay mù màu? Rõ ràng Kiều ở lầu xanh, vậy mà cứ nhắm mắt "thiếp danh đưa tới lầu hồng",hay cái là ko bị lạc địa chỉ sang địa bàn của các giai nhân đàn đàn đúm trong nhà bác Tào Tuyết Cần)
    Thế thì nhìn xuống hẻm. Hẻm chán ngắt. Đã từ lâu chẳng ai đi guốc, nên đừng mong nghe tiếng guốc đi về, dưới đường xa đường gần gì cũng thế. Thôi dẹp trò tựa cửa nhìn xa. À mà mắt tôi bị cận, nên cái câu "tựa cửa nhìn xa" cũng thật là láo toét.
    Nằm. Đọc sách của Lili. Trong tủ sách của 3 nàng, có vẻ Lili hợp gu với tôi hơn cả. Và thánh thần tha thứ cho tôi, khi trong số sách đó, tôi mê Ngàn lẻ một đêm nhất. Từ bé đã đọc đi đọc lại ko thấy chán, đương nhiên dù có thuộc 1 số chuyện kể rồi thì suy nghĩ và cảm giác khi đọc vẫn khác nhau. Nhớ hồi ở quán Vắng, honey bảo đọc 1001 đêm tự nhiên muốn qua Ba Tư Ả Rập jì đó mà sống quá. Ừ đàn ông con trai xứ đó sướng vãi đạn, cứ toàn gặp những cô nàng xinh đẹp như tiên, răng trắng đều như ngọc, chân dài như mùa thu, ngực tròn trĩnh, da trắng như mặt trăng, hơi thở thơm mùi xạ hương, thông thạo thi ca nhạc họa và cứ thích ai là chiều hết mình . Ừ uhm ... quả nếu thế thì sướng thật. Nhưng những cô nàng ấy có sung sướng không? Hẳn cũng có chứ (...............). Nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ ra sao nếu đi rong suốt tháng ngày, có 1 cuộc sống phóng túng và bữa bãi, với những mối giao du linh tinh. Cũng có thể thú vị? Chả biết. Chỉ là giả dụ thế. Trước mắt thì rượu bia không uống được, khó chịu với đa phần con người. Còn cuộc sống thì đúng là bừa bãi, và đi rong đã thành 1 thứ nhu cầu. Giang hồ á à ah? Chắc phải trích câu này "giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà". Ừ kiểu gì nằm trên gác vắng nhà Lili lại nhớ những buổi trưa oi ả ở SG với tiếng người ầm ĩ, và âm thanh buồn tan nát của Damation hay Kveld làm tâm trạng cứ não nề như sắp chết đến nơi.
    Buổi tối nằm cạnh Amie, nghe Amie kể chuyện và tâm sự các kiểu, bỗng nhiên nghĩ sao trên đời này còn sót lại vài cô nàng "kiểu cũ" thế nhỉ. Tôi thích nắm tay Amie,cảm nhận sự mong manh rất thực của cô bạn này, chứ không phải kiểu hư hao xanh xao rất ư màu mè của nhiều cô tâm hồn tá điền mà cứ thích tỏ ra ta đây đào liễu. Tôi thích nghe Amie hát, giọng hát trong vắt không buồn bã. Giọng hát của Amie như một phần tách biệt với con người,khác xa 1 trời 1 vực với đôi mắt có những tia nhìn buồn chới với và mang vẻ hoài nghi, lạc lõng, cả chút sợ hãi của một con nai bị thương. Có thể do tôi vẽ rắn thêm chân, nhưng ở Amie có 1 điều gì đó rất mong manh, yếu đuối và dễ tổn thương khiến người ta muốn nắm tay, muốn che chở. Cả khi Amie hốt hoảng vì đã sai hẹn với ai đó nhìn cũng thấy ...thương thương. Và cả sách Amie đọc, nhạc Amie nghe, tất cả đều .....cũ cũ . Nhân lúc đang kiếm 1 định nghĩa về "nữ tính" và xây dựng 1 nhân vật trong tiểu thuyết, bỗng nhiên nghĩ chắc mình sẽ đặt tên nhân vật đó là Amie.
    Ngồi trong quán, rất thích ngắm đôi mắt to và hàng mi cong của Thythy. Đi ngoài phố thì thích ngắm lưng trần da trắng nàng khoe ra, đúng là "may mà có em đời còn dễ thương", bạn này quả là biết cách ăn mặc. Thích giọng Thythy dễ thương ngọt ngào, hẳn giai chết la liệt ngoài phố xa cho tới trong ngõ gần. Tôi nghe Thythy nói về gia đình,và tình yêu, và bỗng nhiên nghĩ đến những nàng công chúa. Ngọt ngào, trong trẻo và quyến rũ. Rồi nhìn lên đống sách của Thythy trong cái đêm tôi ở nhà nàng vừa type lạch cạch vừa quay ngang quay ngửa tán dóc, tự hỏi ko hiểu sách ảnh hưởng đến nàng hay vì nàng như thế nên thích những sách ấy? Thật tình thì tôi ko gặm nổi những thứ Thythy đọc (đa phần) nhưng nếu giá tôi là con trai, chắc tôi sẽ yêu Thythy.
    Gía tôi là con trai?
    Chà, giá tôi là con trai, tôi sẽ lấy Lili làm vợ. Sự khéo léo trong cư xử, cách nói năng chừng mực, gương mặt xinh tươi và một tâm hồn phong phú, sẽ rất lý tưởng để sẻ chia 1 cuộc sống dài lâu mà ko rơi vào chán ngán. Nhưng còn Amie,khó xử nhỉ? Thôi thì lấy Amie làm vợ, để che chở và bảo vệ Amie, để nằm bên cạnh Amie mỗi buổi tối, nắm đôi tay gầy gầy kia, cùng đọc 1 đoạn sách hay cùng nghe 1 albumnhạc, thỉnh thoảng Amie sẽ hát theo. Rồi dăm bữa nửa tháng lại đi ngoại tình với Lili, cùng nhau chèo thuyền hái sen ở hồ Tây hay du sơn ngoạn thủy. Và rồi lại thường xuyên gọi điện cho Thythy để nghe giọng dễ thương, thường xuyên cafe để ngắm đôi mắt đẹp, ngắm vai trần, da trắng, hoặc nằm cạnh trong bóng tối nghe Thy tâm sự, tự hỏi làm sao có thể không yêu một nàng thơ yêu kiều thế, tràn đầy tình cảm thế. Và rồi khi khuya khuya rồi thì lại về với Amie .
    Mà xếp lịch như thế thì cũng mệt. Gía tôi là con trai, sẽ theo đạo Hồi rồi mang theo cả 3 nàng sang Ba Tư, Ả Rập vui thú. Sẽ uống rượu cùng Lili, nghe Amie hát và ôm Thythy ***y trong tay . Và biết đâu lại chẳng viết nên thứ jì hấp dẫn hơn cả 1001 đêm, quyển sách tôi đang đọc giải sầu trên căn gác nóng nực nhà Lili (......)

Chia sẻ trang này