1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt - Chồng Đài Loan (thực trạng và giải pháp)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Đúng là minh chưa bao giờ sang ĐL, và những gì mình nói cũng chỉ qua sách báo thôi. Nhưng bạn có đồng ý rằng những điều đó không phải là sai đúng không? Bạn thử nghĩ mà xem, một cô gái, sang một nứơc xa lạ, người quen không, ngôn ngữ không, lại phải sống đời đời kiếp kiếp với 1 người hoàn toàn không có tình cảm gì. Minh không biết là về vật chất thì thế nào, có lẽ tốt hơn so với ở quê cô gái đấy, nhưng liệu nó có đáng để đánh đổi cả một đời hay không? Mình vẫn giữ ý kiến là chỉ những cô gái ít học, đua đòi, ham tiền hoặc vì tiền thì mới lấy chồng ĐL, không nhất thiết là ở đâu, tại ở SG này, tỉ lệ người lấy chồng ĐL ở miền Tây cao quá nên mình lấy ví dụ thôi. Mình chỉ hỏi bạn, nếu bạn là con gái, đọc nhiều, hiểu nhiều, bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ lấy một người nào đấy mà bạn không hề yêu, thậm chi không hề biết người ta nữa. chác là không đúng không? Tại sao có nhiêu cô gái đi lấy chồng ĐL, vì họ chỉ nghĩ đến cuộc sống vật chất sung sướng, những cái mà họ không thể có được nếu cứ sống quanh năm ở quê nhà. Nhưng họ hoàn toàn không hiểu rằng sau cái sung sướng về vật chất đó là những gì? Một cuộc sống không có tình yêu, không có sự thông cảm, không có người thânt hích.
    Mình không biết là bạn đã gặp những người đi lấy chồng ĐL lần nào chưa, và họ nói sao. Nhưng theo mình, họ chẳng bao giờ nói rằng họ khổ thế nào đâu. Một chút sỹ diện còn lại mà. Mục tiêu của họ sang là để sung sướng, bây giờ lại nói là khổ thì e là không hay lắm, phải không? Mình cũng không hoàn toàn nói đến sự ngược đãi về thể xác, mà là nỗi khổ về tâm hồn nữa.
    Mình cũng nghe báo chí, nhưng ý kiến của mình không hoàn toàn dựa vào báo chí, mà chỉ đơn giản là rút ra nhân xét thôi.
    Bạn nói đến việc đào tạo cô dâu VN trước khi kết hôn? Theo bạn là đào tạo cái gì?
    Bạnnói đến thế hệ sau, ok, đó cũng có thể là một lực lượng người đL gốc Việt đông đảo. nhưng xin bạn lưu ý cho rằng, ai sẽ là người hướng những đứa con F1 đó về quê hương VN? Mẹ chúng? Xin thưa rằng một người mẹ bỏ xứ ra đi vì tiền, nhất là học hành cũng ít thôi, thì cái sự giáo dục cho con cái có tình yêu que hương là hơi khó. Thứ 2 là đứa con đó sẽ lớn lên trong nền giáo dục ĐL, tư tường ĐL, liệu có bao nhiêu đứa con trong cái thế hệ mà bạn nói có thể quay về VN????
    Ý quên, lại lạc đề nữa rồi, hic.
    To bác MT: bây giờ thì em đã hiểu, tại sao ĐL lại là Republic of China, thks. Mà em qua LSVH rồi, chả có gì về ĐL cả, trừ việc ĐL & VN đang tranh chấp nhau khu Trường Sa, Hoàng Sa.
  3. Tottochan105

    Tottochan105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào You_know_who_am_I.
    Mình vẫn khẳng định là bạn đã hiểu chưa chính xác (do chưa có được nguồn thông tin chính xác), mình không nói là sai nhưng hoàn toàn chưa chính xác (vì 1 vài trường hợp thì không thể có tính đại diện phải không).
    Vì lý do bảo mật mình chỉ có thể thông tin thêm là Chính phủ Việt Nam đã có 1 dự án điều tra cơ bản về cô dâu Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và kết quả bước đầu của nó thì không đưa ra những kết luận như You_know_who_am_I biết đâu. (Nếu không vì bảo mật thì mình đã post ảnh tư liệu của Dự án lên).
    You_know_who_am_I đừng coi thường các cô dâu Việt lấy chồng Đài loan quá và cũng đừng nghĩ là họ sống chỉ biết có tiền. Có rất nhiều cô sau khi lấy chồng Đài loan đã mai mối cho chính em gái của mình sang (nếu khổ thì họ đã không làm vậy phải không, ai lại đẫn đường chỉ lối cho em gái mình vào chỗ khổ nhỉ).
    Chính vì nghĩ đến F1 nên mình mới nói đến việc đào tạo cô dâu, còn việc đào tạo thế nào để những người mẹ tương lai biết dạy cho con cái họ sau nay có lòng yêu nước thì You_know_who_am_I khỏi phải lo vì Việt Nam mình giỏi về khoản giáo dục tư tưởng lắm (Đảng lãnh đạo mà).
    Trở lại vấn đề chính của topic này, thực ra việc cô gái lấy chồng là ông lão 73 tuổi là không vi phạm luật nhưng xét về mặt đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc thì ..... Trong khi trả lời phỏng vấn, có cô dâu tương tự như trường hợp trên khi được hỏi là có cảm nghĩ gì khi sống với người chồng (khoảng gần 70 tuổi) đã rất thật thà trả lời là cô ta coi như đang chăm sóc ông nội. (Khi nghe trả lời không biết nên cười hay nên mếu). Vì vậy mình rất hy vọng trong tương lai sẽ có 1 văn bản ở tầm Nghị định hay Thông tư hướng dẫn về lĩnh vực này, xếp những cuộc hôn nhân này vào dạng vi phạm thuần phong mỹ tục (liệu có ổn không nhỉ).
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 chuyện chung quanh vấn đề lấy chồng ngoại :
    ==================
    Cảnh sát Singapore khám phá một âm mưu gian lận về hôn nhân.
    VOA - 31 May 2004, 15:08 UTC
    Tin từ Singapore hôm thứ Bảy vừa rồi cho hay cảnh sát đã khám phá ra một âm mưu gian lận về hôn nhân, trong đó phụ nữ Việt thuê đàn ông Singapore làm chồng để có thể ở lại thành phố quốc gia giàu có này.
    Những cuộc hôn nhân vì lý do thuận tiện này đã khiến các phụ nữ Việt muốn ở lại SIngapore phải trả khoảng 2000 đôla Singapore, tức là khoảng gần 1200 đôla Mỹ, cho những người đàn ông Singapore nào chịu giả làm chồng họ trên giấy tờ để họ có thể ở lại làm tiếp viên tại các quán karaoke.
    Những người đàn ông này cũng còn phải ưng thuận không được đòi hỏi chuyện chăn gối với những người vợ giả của họ. Hai người đàn ông Singapore và 7 phụ nữ Việt bị bắt giữ hôm thứ Sáu vì những vụ này.
    Tin nói rằng một trong 7 phụ nữ này đã bị gửi trả về nước, trong khi 6 người kia còn đang giúp cảnh sát điều tra thêm về vụ này.
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 04/06/2004
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    quote-Tottochan105 viết lúc 17:04 ngày 03/06/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin chào You_know_who_am_I.
    Mình vẫn khẳng định là bạn đã hiểu chưa chính xác (do chưa có được nguồn thông tin chính xác), mình không nói là sai nhưng hoàn toàn chưa chính xác (vì 1 vài trường hợp thì không thể có tính đại diện phải không).
    Vì lý do bảo mật mình chỉ có thể thông tin thêm là Chính phủ Việt Nam đã có 1 dự án điều tra cơ bản về cô dâu Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và kết quả bước đầu của nó thì không đưa ra những kết luận như You_know_who_am_I biết đâu. (Nếu không vì bảo mật thì mình đã post ảnh tư liệu của Dự án lên).
    You_know_who_am_I đừng coi thường các cô dâu Việt lấy chồng Đài loan quá và cũng đừng nghĩ là họ sống chỉ biết có tiền. Có rất nhiều cô sau khi lấy chồng Đài loan đã mai mối cho chính em gái của mình sang (nếu khổ thì họ đã không làm vậy phải không, ai lại đẫn đường chỉ lối cho em gái mình vào chỗ khổ nhỉ).
    Chính vì nghĩ đến F1 nên mình mới nói đến việc đào tạo cô dâu, còn việc đào tạo thế nào để những người mẹ tương lai biết dạy cho con cái họ sau nay có lòng yêu nước thì You_know_who_am_I khỏi phải lo vì Việt Nam mình giỏi về khoản giáo dục tư tưởng lắm (Đảng lãnh đạo mà).
    Trở lại vấn đề chính của topic này, thực ra việc cô gái lấy chồng là ông lão 73 tuổi là không vi phạm luật nhưng xét về mặt đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc thì ..... Trong khi trả lời phỏng vấn, có cô dâu tương tự như trường hợp trên khi được hỏi là có cảm nghĩ gì khi sống với người chồng (khoảng gần 70 tuổi) đã rất thật thà trả lời là cô ta coi như đang chăm sóc ông nội. (Khi nghe trả lời không biết nên cười hay nên mếu). Vì vậy mình rất hy vọng trong tương lai sẽ có 1 văn bản ở tầm Nghị định hay Thông tư hướng dẫn về lĩnh vực này, xếp những cuộc hôn nhân này vào dạng vi phạm thuần phong mỹ tục (liệu có ổn không nhỉ).
    --------------------------------------------------------------------------------
    To: Tottochan105
    Những lý luận và suy nghĩ của bạn Tôi thấy cũng chẳng vững chắc mà cũng không ổn .
    Không có chữ RẤT ở đây, và nhiều cô chị rủ cô em qua không phải vì để hưởng hạnh phúc mà vì nhiều lý do :
    1/ Chia xẻ gánh nặng ở nhà , 1 cô nhiều khi làm đầu tắt mặt tối nhưng vẫn không đủ để gửi về cho cha mẹ trả nợ . Điều này, tôi đã hỏi 1 cô , nhà chồng cho ăn, ban ngày bắt làm ruộng cho nhà chồng, không được tiền, cô phải làm thêm vào các buổi tối ở 1 nơi làm salon mây, mỗi tháng được khoảng 600 USD, mua sắm cho bản thân, gửi về cho cha mẹ cũng được 300 USD, nhưng mà cha mẹ lỡ nợ quá nặng , đông em nên rủ em gái qua chia xẻ và lo cho các em trai tiếp tục học .
    2/ Qua cho có chị, có em , có người nói chuyện và bảo vệ lẫn nhau .
    3/ Giữa các chọn lựa : Ra đứng đường kiếm khách ( không phải say sưa nhưng nguy hiểm ) ; vào nhà hàng Karaoke ( An toàn nhưng lại phải uống đủ loại rượu và dễ bệnh ) ; qua Kampuchia ( làm gái ) thì lấy chồng Đài Loan là 1 giải pháp tốt hơn , gia đình cũng ít bị tai tiếng . Mà cái điểm dễ hiểu nhất là các cô qua Đài loan thuộc loại nhan sắc tầm thường, muốn đứng đường ở chỗ kha khá coi bộ cũng ... mỏi chân và có khi về không .
    Về giải pháp giáo dục tư tưởng lại càng không dễ, chẳng có gì có thể giáo dục được khi nhu cầu căn bản là : Ăn no, mặc ấm chưa được thỏa mãn ...mà nếu đã ăn no, mặc ấm thì người ta đã chẳng phải đi lấy 1 ông già ( Chắc chắn rằng ai cũng sẽ đồng ý với tôi là làm quái gì có chuyện yêu đương với 1 anh già chưa 1 lần gặp mặt và cũng chẳng cùng ngôn ngữ để mà nói chuyện thông cảm . Thà là như ông Ra Khơi sắp sửa trốn vợ về VN, có tí tài ăn nói, có tí $ lại kèm cái quốc tịch thì may ra mới dám nhận là có chút đỉnh tình iêu với mấy em mười tám, hai mươi ..
    Thông tư hướng dẫn cũng chẳng ép phê gì đâu như đã dẫn chứng ở trên, Chỉ có ngăn cấm ( lại vi phạm nhân quyền ), cho tự do ( lại xảy ra tai tiếng ) .
    Có 1 cách này đưa ra xem khả thi không nhá :
    Cứ cho qua thoải mái, càng đông càng tốt nhưng văn phòng đại diện VN ở nước ngoài lập ra 1 cái hội : Các bà vợ VN lấy Đài Loan .
    Hội này chỉ cần xúi giục các bà lấy Đ L vùng lên đòi quyền lợi, vạch ra cho họ biết là họ bi lợi dụng để đòi hỏi bình đẳng và các quyền lợi đúng mức ....; dạy cho họ biết luật, biết đòi hỏi khi cần .
    Như thế là thuận lợi nhé, sẽ có 1 lô các anh già âm mưu đành bỏ cuộc, các chị đưọc người ta xúi đấu tranh đòi quyền lợi ( nhớ đừng hạch sách cửa quyền, đừng nhũng nhiễu họ nhá ) sẽ ào ào chạy đến và thành phong trào " đòi quyền sống " ( Chi chứ cái khoản " vùng lên " này thì các mợ bên Mỹ học rất nhanh ) .
    Chắc là chỉ sau 1 thời gian, Các trự Đài Loan sẽ lãnh đủ như các cụ VK bên Mỹ cho mà xem . Mà VK bên Mỹ như anh chàng Ra Khơi còn cơ hội ly dị về VN kiếm cô khác chứ Đài Loan mỗi lần lấy tốn kém đủ thứ tiền dịch vụ , cò mồi ...thì đào đâu ra ...
    PS : Nghe đồn là ông Ra Khơi cũng đang định bắt chước chị Tân kiện tớ về tội xúc phạm danh dự đấy nhỉ ?
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 04/06/2004
  6. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Xin chào.
    Điều 35 Bộ luật dân sự quy định về quyền tự do kết hôn : nam nữ đủ điều kiện theo quy định của phap luật có quyền tự do kết hôn, ko ai được vin vào bất kỳ lý do nào mà luật ko quy định để cản trở.
    Hơn nữa, "đăng ký kết hôn" chứ ko phải là " xin được kết hôn " và "giấy chứng nhận đăng ký kết hôn " chứ ko là chấp thuận cho kết hôn.
    Vậy thì ko ai được cản trở các cô gái Việt Nam kết hôn với người Đài Loan nhé. Tuy nhiên, cũng có một lý do luật VN tạo ra là giấy chứng nhận sức khoẻ đấy.
    Tuy nhiên,
    Ặc ặc .... nhưng đã ai thấy quyết định từ chối cấp chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Chủ tịch YB ấy đâu, để biết được lý do và căn cứ từ chối cấp chứng nhận.
    Ah,
    Còn về chuyện bị ngược đãi hay .... đấy một phần là do cô dâu VN ko hiểu biết, cam chịu, hai là cơ quan ngoại giao hay lãnh sự của chúng ta ko làm tròn nghĩa vụ khi ko bảo vệ được quuyền và lợi ích hợp pháp của công dân VN tại nước ngoài.
    Hì hì ....
    Các bác này. Fsai gnhe các vị tranh cãi về chuyện hạn chế người VN kết hôn với người ĐL, sao thấy mệt wá .....
    HI hi ....

  7. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Nóng hổi đê.....kết cục cuối cùng đây:
    Chấp thuận cho cô gái 22 tuổi kết hôn với ông già 73 tuổi

    Cô Xương một mực đòi về làm dâu xứ Đài vì rất yêu ông Kuang.
    Cuối cùng, nguyện vọng được kết tóc xe duyên cùng người chồng Đài Loan của Nguyễn Thị Hồng Xương cũng thành hiện thực. Sau vụ cô gửi đơn kiện lên Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh đã làm thủ tục cho Xương kết hôn với người đáng tuổi ông của mình, hơn bố của Xương gần 2 con giáp.
    Phó giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Long Nguyễn Hùng Dũng giải thích, đứng về mặt pháp luật, việc cô Xương kết hôn cùng ông Hsieh Ping Kuang là không có gì sai. Vấn đề ở chỗ, do tuổi tác hai người quá chênh lệch. Nhận thấy cuộc hôn nhân này trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, nên Sở mới tuyên truyền vận động cô Xương từ hôn và không chấp nhận cho hai người đăng ký kết hôn. "Việc này cũng là để bảo vệ quyền lợi cho cô Xương", ông Hùng nói.
    Tuy nhiên trước việc cô gái 22 tuổi một mực đòi được làm vợ ông Kuang, Sở Tư pháp Vĩnh Long cũng đành "chịu thua". "Chúng tôi đang tiến hành làm thủ tục niêm yết hồ sơ, giấy tờ để cô Xương có thể kết hôn theo nguyện vọng trong thời gian sớm nhất", Phó giám đốc Sở Tư pháp Dũng cho biết.
    Trước việc con gái muốn kết tóc xe duyên cùng người chồng hơn 51 tuổi, bố mẹ của Xương cũng ủng hộ với lý do "nó ưng ai thì gả cho người đó". Ông Nguyễn Văn Chuột (bố Xương) tâm sự: "Cũng vì cái vụ kết hôn của con Xương mà vợ chồng tôi đau đầu quá. Nó về nói sẽ lấy ông già 73 tuổi, gia đình cũng thấy kỳ cục. Nhưng con nó buồn thì bố mẹ cũng đành chịu thôi. Sau này hạnh phúc hay không, nó phải chịu".
    Nguyễn Thị Hồng Xương sinh năm 1982. Năm ngoái, cô rời gia đình lên làm việc ở tại công ty của ông Hsieh Ko Hung ở Bình Dương, con trai ông Kuang. Tại đây, ông chủ đã mai mối cô cho bố của mình.
    Hiện ở Vĩnh Long có nhiều cô gái vẫn ao ước được lấy chồng Đài Loan để vừa được đổi đời và có tiền báo hiếu cha mẹ. Tuy nhiên, gia đình cô Xương không đến nỗi nghèo khó mà thuộc dạng khá giả trong ở xã Long An, Long Hồ, Vĩnh Long. Ngoài nghề nông, bố và anh trai của Xương còn làm thêm nghề mộc.
    (Theo Công An Nhân Dân)
  8. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    có vài ý kiến,Thoả thuận hôn nhân là đưa những nội dung của luật hôn nhân gia đình và luật dân sự vào từng trường hợp cụ thể , cho nên nó sẽ không có giá trị nếu không dựa trên những qui định của bộ luật
    Hình như trong luật hôn nhân gia đình có nói mục đích của hôn nhân là xây dựng 1 gia đình tốt đẹp . Em được biết có 1 dịch vụ đang phổ biến hiện nay là thuê chồng , thuê vợ để được định cư ở nước ngoài , 1 người sẽ trả cho người khác 1 số tiền để người khác làm vợ làm chồng của mình (dĩ nhiên là với những điều kiện nhất định). Trong trường hợp này 2 người đều có đủ năng lực hành vi, đều tự nguyện , đủ độ tuổi , không mắc bệnh....nghĩa là đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật qui định, thế nhưng mục đích của hôn nhân không đạt được, không đưa được nội dung luật hôn nhân gia đình vào trong 1 quan hệ hôn nhân
    Với trường hợp này , toà vẫn có thể hủy hôn nhân bằng một bản án
    (em lí luận là thế, còn thực sự thì thế nào mong được học hỏi)
  9. Tottochan105

    Tottochan105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ==============
    Hội này đã được thành lập từ lâu rồi và hoạt động rất có hiệu quả (trực thuộc Hội đồng hương Việt Nam ở Đài Loan do Bà Ái Lệ cùng phu quân thành lập, kiêm thêm cả trung tâm tư vấn hỗ trợ cô dâu Việt Nam).
    PS. tất nhiên Những kẻ "trí thức" như bọn mình luôn nghĩ rằng lấy chồng không vì tình yêu như các cô dâu VN lấy chồng Đài Loan thì cũng chẳng thể gọi là hạnh phúc. Nhưng thử hỏi đặt vào địa vị các cô gái suy nghĩ đơn giản (trong cuộc sống thường những người suy nghĩ đơn giản dễ cảm thấy sung sướng hạnh phúc hơn những người đòi hỏi cao, suy nghĩa phức tạp), thì họ sẽ thấy sung sướng hạnh phúc hơn chán vạn lần lấy mấy thằng nát rượu ở quê, làm quần quật mà khi xỉn nó vẫn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, có khi còn lôi cả ông bà ông vải nhà cô dâu ra chửi cho đã NHỈ
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 07/06/2004
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Phạt như thế này có đúng luật ? đúng tội ?
    =====================================
    Cưới 2 cô gái trong... 3 ngày!

    Đám cưới của Lin Ming Wei với cô Nh. vào ngày 4/4.
    Lin Ming Wei, sinh năm 1969, quốc tịch Đài Loan, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích đi du lịch, nhưng sau đó đã tiến hành tổ chức lễ cưới với 2 cô gái tại Cà Mau chỉ trong vòng... 3 ngày.
    Đến xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) vào sáng 10/4, phóng viên Người Lao Động nghe khá nhiều lời bàn tán sôi nổi chuyện một người đàn ông Đài Loan đã tổ chức đám cưới linh đình với một cô gái trong xã, nhưng sau đó thì ?ohô biến?. Tên cô gái là V.T.H.Nh (1983), ngụ tại xã Giai Xuân. Tiếp xúc với chúng tôi, bà N.T.Th (mẹ của Nh.) cho biết: "Sau một thời gian nhờ cô Thảo, con bà Huỳnh Thị Nga, ngụ tại ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền gửi hình Nh. sang Đài Loan để ?ogiới thiệu? tìm chồng. Đầu tháng 4/2004, cô Thảo và người chồng Đài Loan đã về Việt Nam và dẫn theo ông Lin Ming Wei đến nhà để ?ocoi mắt? Nh. Khi hai bên chấp nhận, bà Nga xin phép làm... đại diện đàng trai và trao cho gia đình cô Nh. ?olễ vật?gồm 5 triệu đồng, 30 con vịt và một con heo quay. Ba ngày sau (4/4), đám cưới của Lin và Nh. được diễn ra trong sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm và cũng không đăng ký kết hôn. Trưa hôm đó, sau khi quan khách ra về, bà Nga đã vội vàng lột sạch hết tất cả số nữ trang trên người cô Nh. (tương đương 2 lượng vàng), với lý do: ?oTheo tập tục của người Đài Loan, những món đồ trang sức trong ngày cưới của cô dâu đều phải do đàng trai... giữ hộ, đến khi nào về nhà chồng thì cô dâu mới được đeo vào?. Sau đó, bà Nga bắt buộc cô Nh. phải theo chân ông Lin về ?ođộng phòng hoa chúc? tại một khu vườn du lịch nổi tiếng ở TP Cần Thơ.
    Chiều hôm đó, cô Nh. khóc lóc đòi về với gia đình. ?oChú rể? Lin cho rằng: ?oTrong ngày cưới mà khóc thì suốt đời sẽ gặp toàn chuyện xui xẻo, phải tổ chức đám cưới lại sau 3 ngày nữa?. Tin lời Lin, gia đình cô Nh. đã rước cô về nhà và trông đợi đến 3 ngày sau sẽ cho con gái mình ?oxuất giá theo chồng?. Nhưng sau đó lại nhận được tin ông Lin đã ?ohủy hôn? vì cho rằng cô Nh. không phù hợp với mình.

    Sau đó vào ngày 6-4, Lin Ming Wei lại tổ chức đám cưới với cô Th.
    Khi được hỏi ?oSao chưa biết gì về lai lịch của chú rể mà gia đình đã tổ chức đám cưới??, bà Th. than: ?oVì vợ chồng tui đang thiếu nợ, nên hy vọng gả con gái cho Đài Loan để trả bớt phần nào và mong nó sẽ được sống sung sướng bên ấy?. Theo nhận xét của những người dân ở ấp Thới Thạnh, cô Nh. là một trong những cô gái xinh đẹp, lại ngoan hiền, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà lo chuyện bếp núc. Cách đây khoảng 8 tháng, cha mẹ Nh. thiếu nợ nhiều người nên bỏ nhà đi, để lại cô Nh. và 4 người anh trai tự lo cuộc sống.
    Trong lúc gia đình cô Nh. đang... mỏi mòn chờ ?ochàng rể? quay lại, thì cũng trong thời gian này, bà Nga đã tiếp tục ?omai mối? cho ông Lin với chính cô cháu ruột ở cạnh nhà mình: cô T.T.T.Th (1983). Ngày 6/4, gia đình bà Nga đứng ra tổ chức đám cưới cho ông Lin và cô Th. tại nhà mình. Nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an huyện Phong Điền và Công an TP Cần Thơ đã đến nhà bà Nga để điều tra vụ việc.
    Trái ngược với hoàn cảnh gia đình cô Nh., gia đình cô Th. thuộc diện khá giả, có đến mấy cửa hàng bán vật liệu xây dựng tại xã. Nhưng sau khi nghe lời cô Thảo thuật lại rằng gia đình ông Lin ở gần khu công nghiệp đồ sộ ở... Đài Bắc, thì họ đã bằng lòng gả con gái mình dù biết rằng trước đó 3 ngày ông Lin đã từng đám cưới với cô Nh. Thậm chí, chị ruột của cô Th. còn bảo rằng: ?oTại con nhỏ Nh. bỏ chồng, nên ông Lin có quyền cưới thêm vợ khác?. Trả lời câu ?oNhưng dù sao cô Th. cũng mang tiếng có chồng??, cô chị của Th. trả lời: ?oBây giờ con gái có chồng rồi thôi thiếu gì, huống chi em gái tui... chưa ?ocó gì? với cậu Lin?.
    Phòng Cảnh sát Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ xử phạt hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với ông Lin, về hành vi ?ocó hành động không đúng với mục đích xin nhập cảnh?.

Chia sẻ trang này