1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tây biết quan tâm, tôn trọng sở thích của mình thì mình cũng phải biết uan tâm, tôn trọng sở thích của Tây
    Tớ làm việc với Tây rồi, (Châu Âu, Châu Á...), chứng kiến cảnh Tây - Việt cũng nhiều ròai. Tớ đươc chứng kiến 3 trong số các cặp (làm cùng công ty):
    - 1 cặp, đứng tuổi, rổ rá cạp lại. Không phong độ và tươi trẻ lắm nhưng khá tình cảm và lãng mạn. Tớ nghĩ OK - vì họ đến với nhau thực sự vì chia sẻ CS
    - 1 cặp tuổi trung bình, sống chung với nhau nhưng chưa kết hôn. Ồn ào, cuồng nhiệt lắm, đúng kiểu châu Âu - vô tư thỏai mái. Nhìn hình thể thì cả 2 cao lớn, không già nhưng mà trông cứ tơi tả. Goi điện hoặc nói chuyên chửi mắng nhau sa sả, bơp tai nhau rồi lai ôm eo nhau đi. Bảy, tám năm ròai nàng giuc cưới nhưng chưa cưới vì "cứ sống cho thỏai mái đi". Nàng đã ngòai băm, vài năm nữa sang đầu 4x.
    - 1 cặp trai có vợ, gái chưa chồng. Sau môt hồi thì trai Tây (ngoài 40 một tý) bỏ vợ và con (chê vơ già và không hợp vì vợ bằng tuổi) lấy em VN trẻ (ngòai 20 môt chút), thuê nhà sống luôn ở Vn. Từ ngày lấy vơ thấy rất phấn khởi, vui vẻ. Nhưng bình thường thì tính hơi bi nóng và thô lỗ. Kết quả thế nào không biết vì tớ chuyển công ty trước khi chứng kiến đoạn kết.
    Tớ có biết mấy trường hợp ca sĩ, diễn viên lấy Tây. Được yêu chiều thì thích nhưng lại không thể hiểu được nỗi niềm của các nàng nên rốt cuộc càng nàng cũng đi lại với người tình hoặc từ bỏ. Chả biết nên thương cho Tây hay cho Ta.
    Nói chung Tây hay Ta cũng năm bảy loại người. Ta mà chưa hiểu thì không biết có hiểu nổi Tây không? Âu cũng là duyên. Thôi thì cân nhắc: "dám quyết định phải dám tự chịu trách nhiệm", đừng có đổ lỗi cho người ta là Tây mà tội nghiệp.
  2. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, quan trọng là sau 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm.... cuộc sống sẽ thế nào, sợ sau vài tháng là biết sướng khổ rồi
  3. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cò cài quài gì? mà? tự hà?o. ChĂ?ng ơ? TĂy thì? mì?nh phà?i sang TĂy, xa quĂ hương xa gia 'ì?nh, khĂ? bò? xư? chứ sung sướng gì?. ChĂ?ng ơ? VN thì? cùfng chì? là? lẮy chĂ?ng, chf?ng qua khàc chĂ?ng người cài nước da mà?u tòc. Mà? càc anh TĂy ơ? VN 'ược mẮy anh gòi là? già?u (già?u thì? 'àf chà? ơ? VN). NĂn chà? cò cài gì? 'Ă? tự hà?o cà?. Xin lĂfi cà? nhà? chứ, 'òc tĂn topic 'àf thẮy buĂ?n cươ?i
  4. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chủ topic cho thêm dấu chấm hỏi vào tên topic ... không nhìn cứ như câu khẳng định ý . Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào ????? -----> thế này có vẻ đúng hơn
    Ý kiến của em cũng giống như mọi người , Tây hay Ta cũng tốt quan trọng là chị cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với chồng. Chứ có một vài người Tây cũng có ra gì đâu, ích kỉ , bần tiện đã thế lại còn chẳng quan tâm đến vợ, nói gì đến bố mẹ vợ . Em nghĩ cái này cũng quan trọng lắm. Vì nếu chồng mình có mối quan hệ tình cảm tốt với bố mẹ mình , thì hạnh phúc gia đình cũng tăng lên rất nhiều
    Em vẫn thích Ta hơn
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn thì các cặp Tây - Ta nhan nhản. Nhưng nhìn họ chẳng tóat lên cái gì gọi là tình yêu hay hạnh phúc.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ai tự hào mới được ý chứ. Nếu là cô vợ tự hào vì có chồng Tây thì tớ cũng tự hào kiếm được anh chồng ta yêu thương vợ!
    Nói chung là Tây Ta gì cứ yêu thương nhau, tự nguyện đến với nhau thì đều hạnh phúc cả!
  7. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tây hay ta thì cũng vậy thôi. Cái chính là trên thế giới này vẫn tồn tại chung một thứ đó là tình yêu. Còn về tự hào hay không thì không thể nói chung được mà phải xét trong từng hoàn cảnh cụ thể.
    Anh trai tôi cũng lấy vợ nước ngoài và hai vợ chồng hiện tại sống ở hà nôi và cũng hạnh phúc. Tuy nhiên là không giàu có gì nếu so với người Việt nam. Phong cách sống họ cũng khác mình. Minh làm 10 đồng tiêu 8 giữ 2 họ làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Và nhiều cái khác nữa khó có thể so sánh về cách nghĩ, hành động. Chị Dâu tôi người Cezch và chị nói rằng cuộc sống tại hà nội cũng chẳng thua gì Praha cả.
    Tôi nhận thấy rằng xã hội nào cũng vậy. Có người tốt kẻ xấu, kẻ hèn người tài. Người chung thuỷ ke lẳng lơ. Bây giờ là năm nào rồi ????????????? nên cái khái niệm tự hào khi lấy được một ông chồng hay cô vợ tây nó nghe nó hơi to tát. Cái này phải xét trong từng trường hợp cụ thể. Tôi có gặp một số gia đình tại Tây ninh con gái lấy chồng đài loan mà thấy đau xót quá. Cho bố mẹ vợ 500 USD để sửa nhà mua vài đôi bông tai vòng vàng sau đó đưa vợ về đài loan bắt đầu hành hạ và đủ thứ trên đời mà không thể tượng tượng ra. Vợ à thực ra là nô lệ TD và ....Xót xa lắm đau lòng lắm thay. Ôi cuộc sống mơ lấy chồng tây. Châu á. Đài loan, Hàn quốc, Lào, Campuchi cũng là tây hỡi ơi.
    Tôi cũng chứng kiến rất nhiều bạn gái việt nam lấy chồng tây. Nhưng thú thật tôi chỉ nhìn thấy 30 % trong số đó là hạnh phúc. Còn số khác thì chẳng nói các bạn cũng biết.
    Về chuyện thời gian vừa rồi có nhiều em gái hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhà mình mở mồm ra là chê con trai Việt nam kém ga lăng, không chiều vợ con, gia trưởng. Rồi thì đủ thứ trên đời. Xin trả lời rằng thử hỏi các bé ấy trình độ đến đâu hay học hết cấp 3 trường làng sau ra phố thì choáng ngợp trước cuộc sống kim tiền không còn phân biệt được phải trái trước sau trên dưới. Cứ tưởng ta là mẹ thiên hạ. Hỡi ơi Chân Dài ÓC ngắn.
    Tôi một người con trai Việt nam cảm thấy nhục khi mà cái bọn **** hạng sang không hơn không kém, thiếu hiểu biết, vô học phát ngôn về số đông đàn ông việt nam như vậy. Nếu là đơn lẻ thì ok vì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu mà.
    Phụ nữ việt nam dù xấu hay đẹp thì đó cũng là người nước tôi. Người bà, người mẹ, người chị, người em và những người bạn của tôi. Tôi trân trọng họ và luôn kính trọng họ. Dù có những người làm tôi tổn thương nhưng đó chỉ là một cá thể chứ không phải cộng đồng.
  8. leuyvu

    leuyvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Tây thì súng dài hơn ta,mình thấy mấy đứa con gái VN rất chuộng súng của Tây đen.Súng dài bắn xa rất phê chăng các bạn gái?

Chia sẻ trang này