1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Nếu như bác chủ topic nói là chỉ bàn với TY chân thật thì theo em cũng chả có gì phải thảo luận vì đã gọi là TY chân chính thì nó cũng giống như với bất kỳ 1 người đàn ông Việt. Tất nhiên phần lớn đàn ông NN thường galant, chiều chuộng phụ nữ, không quản ngại trong việc giúp vợ những công việc gia đình.....nhưng ko phải là ko có những người NN rất xấu, nếu thế thì thật vô phúc cho các nàng ấy. Bên cạnh những ưu thế khi lấy chồng ngoại, em nghĩ người phụ nữ ấy cũng gặp nhiều khó khăn như : bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, quan hệ gia đình.....
    Cá nhân em thì không cho rằng việc này thể hiện sự thành đạt và rất vinh dự. Nó chỉ giống như muôn vàn các tình yêu khi xuất phát từ trái tim. Nó chỉ là niềm mơ ước đối với các cô gái thích tiền, thích hưởng thụ mà ko cần phải lao động.
  2. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đến thời đại này rồi mà còn nói như vậy, bạn đã biết bao nhiêu trường hợp họ lấy tây "chỉ chừng vài năm là li dị", nói cứ như thể Biết Tuốt, buồn cười. Nói thẳng ra tây hay ta cũng vậy, có người tốt người xấu, có người giỏi người kém, có người giàu mà cũng có người nghèo mạt rệp, đừng tưởng cứ lấy tây là đã giàu có hiển đạt, mà thành đạt do mình tạo dựng mới gọi là vinh dự, tự hào, chứ lấy tây chả phản ánh được gì.
    Chị gái mình lấy chồng người nước ngoài, hiện giờ rất hạnh phúc, nếu bác nào bảo lấy chồng tây vênh vang lắm thì các bác nhầm, lấy người nước ngoài ở mình đi đâu cũng bị nhòm, bị đánh giá là gái gú, nghe thế có sướng lỗ tai không? Đã đành rằng mình cưới xin đàng hoàng nhưng liệu có đi thanh minh được hết cho người ta, người ta thích xầm xì thì mình cũng chả làm gì được, ấm ức thì cũng mệt thân mình. Mà chị mình không phải vì ế chồng, xấu gái nên phải đi lấy tây đâu nhá, học hành đàng hoàng, xinh gái, lấy chồng là vì cả hai gặp phải tiếng sét ái tình chứ chả phải vì mưu đồ và động cơ đen tối như bác nào nói đâu (khiếp, người ta lấy chồng mà cứ làm như thể phần tử phá hoại đất nước, sợ thật).
    Hôn nhân với người nước ngoài đúng là phức tạp ở chỗ ngôn ngữ và văn hoá bất đồng nên để chung sống được lâu bền thì cần nhiều cố gắng của cả hai bên, nhưng bù lại quan hệ vợ chồng lại độc lập hơn nhiều cặp việt nam ở chỗ họ tự quyết định đời sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi gia đình (ở ta làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau xem có đụng chạm ai, quan hệ mẹ chồng con dâu hay quan hệ với bên gia đình chồng nói chung cũng phải cẩn thận hơn).
    Túm lại mình ủng hộ mọi cuộc hôn nhân (tây ta, đen đỏ đều được) miễn là hạnh phúc. Ước mơ một gia đình yên ổn là chính đáng phải không (cứ gì tây với ta)?
  3. emmaulamroi

    emmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nói là "chơi bời" thì có lẽ hơi quá,nhưng mà dễ dãi thì chắc là đúng.
    Mình cũng bít 1 chị xinh lém,yêu rất nhìu anh,được vài tháng lại chia tay.Cuối cùng đến khi 30 thì tặc lưỡi lấy 1 anh người Pháp,rồi sang Pháp sống.Cũng chẳng biết sướng hay khổ.
  4. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ thấy thế này:
    Bây giờ tây hay ta ai thành đạt hơn ai cũng khó nói lắm! Cho nên lấy được người chồng tôn trọng và thương yêu mình là quan trọng nhất!
    Tớ cực ghét những người có quan niệm hễ cô nào lấy tây là có vấn đề ko tham tiền thì cũng tiền sử ăn chơi này nọ! Họ vơ đũa cả nắm và nhận xét về người một cách quá ư phiến diện. Bạn học đại học với tớ cũng có vài người kết hôn với người nước ngoài. Thỉnh thoảng vẫn có đứa hỏi tớ: Chồng M chắc lắm tiền lắm nhỉ? Nó thì sướng rồi khỏi lo đi làm vất vả. Trong khi ấy cả hai vợ chồng bạn tớ vẫn đi làm bạc mặt để gom cho đủ tiền mua nhà ở VN.
    Bạn tớ thì ko rơi vào trường hợp bất đồng ngôn ngữ vì mấy bác
    nước ngoài đó giỏi tiếng Việt. Tuy nhiên đúng là văn hóa khác biệt đôi khi cũng làm bạn mình phải phiền lòng. Ví dụ một bác mặc dù rất yêu vợ nhưng chẳng tha thiết gì với việc con cái cả! Bạn mình thèm có con chết đi được trong lúc bác ấy thì bảo: có con mệt lắm, em ko thích thế này à?
  5. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    không post nữa
    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 12/07/2007
  6. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chính xác
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1. Không
    2. Không biết
  8. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    úi trời, lấy chồng (tây -ta gì cũng thế) chứ có gì đâu mà tự với hào.
    Đàn ông sinh ra lấy vợ, đàn bà lấy chồng là lẽ bình thường. Lấy chồng xong, mà giữ cho gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái cho tốt, để đến khi làm ông bà rồi mà cảm thấy nhàn nhã, không phải lo lắng gì cho con cho cháu thì họa may mới dám tự hào đôi chút. Mà tự hào ở đây cũng chỉ nên là cảm giác hài lòng với bản thân vì mình đã sống tốt với cuộc đời của mình thôi.
    chúc moi gia đình đều êm ấm bình an.
  9. beobun

    beobun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Chắc gì Tây nhiều tiền hơn Ta???
    Chắc gì Tây thành đạt hơn Ta???
    hô hô tức cười quá
    [/quote]
    đúng đấy ah ,chắc gì Tây ai cũng giàu,chỉ biết rằng yêu là lấy,và cái đầu tiên thiệt thòi là phải xa gia đình,chắc gì nước ngoài là thiên đường trong mơ...
    Được beobun sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 12/07/2007
  10. happy4ever

    happy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Phải duyên phải nợ mới lấy được nhau.Không duyên không nợ có bác thang lên trời cũng không đến được trái tim người đàn ông đâu ạ!
    Lấy chồng Việt hay Tây,,,Tàu, Âu Á,gì đấy..suy cho cùng cũng la duyên nợ trời định cã, Các bác tranh luận làm chi Duyên ai thì người ấy Phải nhận,vậy thôi

Chia sẻ trang này