1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1. Tự hào! Em nghĩ là nếu người phụ nữ có thể tìm cho mình một người yêu mình, tôn trọng và hết lòng support mình thì có thể coi đó là một sự thành đạt đáng kể rồi . Lấy Tây hay Ta cũng vậy thôi, miễn là mình tìm thấy hạnh phúc khi sống chung với người đó . EM thấy nhiều bác trai VN có vẻ quy chụp khi nhìn một cô gái lấy tây và cho là cô ta có động cơ, mê tiền hay vì hư hỏng nên ko lấy đc trai VN ....mà tự nhiên thấy các bác ấy thật đáng thương! Các bác ấy ko thể ngờ là bởi chính sự quy chụp, cái nhìn phiến diện và ko trau dồi (chí ít là 1 chút galang) của mình nên khiến những cô gái khác có cái nhìn ko hay về trai VN, đồng thời nghĩ những cô gái lấy tây đã có quyết định sáng suốt và có thể họ sẽ nối gót theo sau! Em rất hâm mộ những chị đã chọn đc 1 người chồng tốt, cho dù anh ta có là tây hay ta. Nếu như một người đàn ông VN có tính cách xấu như hẹp hòi, nhỏ mọn, chả biết chia sẻ giúp đỡ ... thì dù người ta có nói gì em cũng chả lấy anh ta để đc cái tiếng yêu nc đâu. Ngược lại nếu có duyên gặp 1 người đàn ông tốt thì dù là người nc ngoài cũng lấy dù người ta có nghĩ mình mê tiền hay gì gì chăng nữa . Nói tóm lại là chỉ có sự lựa chọn giữa những người đàn ông xem người nào mình yêu hơn, đối với mình tốt hơn và có thể làm một người chồng tốt thì lấy chứ đó ko phải sự lựa chọn giữa tây hay ta .Nếu chỉ vì họ là người nc ngoài nên ko lấy thì có khác gì phân biệt chủng tộc nhỉ ?
    2. Em chả nhìn vào rồi mơ ước làm gì . Nói chung có thể em sẽ hâm mộ họ vì họ đã tìm đc 1 người đàn ông đúng nghĩa để lấy làm chồng và có đc hạnh phúc từ sự lựa chọn của mình . Chả ai nói lấy giai VN thì khổ mà lấy tây thì nhất quyết sẽ sướng cả . Nhưng nói gì thì gì các bác giai nhà mình cũng nên làm gì đó để các cô gái nhìn xung quanh thấy đầy trai tốt mới ko nghĩ đến cần 1 anh tây
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko biết Tây lấy vợ ta nó có coi đó là tự hào và vinh dự ko nhỉ? Nếu có thì ta cũng thế, còn nếu ko thì ta cũng ko!
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    1. Vợ chồng lấy nhau là tình yêu, là tự nguyện, là chia sẻ,...
    Vợ chồng sống với nhau vì tình yêu, tình nghĩa, ....
    Lấy chồng đâu có phải công việc, sự nghiệp gì mà thành đạt, vinh dự?
    2. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ở ngoài nhìn vào đâu biết thế nào?
    Niềm mơ ước chung của chị em phụ nữ là lấy được người chồng làm hài lòng chính mình, vậy thôi.
    Ví dụ: có người thích chồng nhiều tiền, có người thích đẹp trai galant, có người thích trầm tính, chịu khó, có người lại thích cứng rắn mạnh mẽ,...
    Con người ta có ai toàn vẹn đâu. Thế nên không thể hội tụ toàn điểm tốt đẹp ở 1 người nào đấy.
    Thế nên, lấy được người mình thấy hài lòng là được, không hoàn hảo nhưng mình thấy ổn, thấy hạnh phúc là được, phải không các bạn.

    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 13/07/2007
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lấy vợ lấy chồng, Tây hay Ta khác gì nhau mấy, là con người cả mà ...
    Có người thế này có người thế kia ...
    Có điều lấy chồng / vợ Tây phải chấp nhận nhiều sự khác biệt về cách suy nghĩ, lối sống, chịu di chuyển, ...
    Bác nào lấy chồng TQ / việt Nam thì hẵng nói chuyện chia sẻ việc nhà với vợ ...
    đa số chồng Tây ko chịu xắn tay giúp vợ mấy đâu, nếu có là vài năm đầu mặn nồng thôi .. đến chồng việt vốn dĩ chịu thương chịu khó mà mấy năm nay đã có người kêu là lười rồi ...
    Với lại Tây suy nghĩ thoáng, chán là bye ngay ...
  5. lon3lychick

    lon3lychick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngoại trừ những người có động cơ đen tối ...ý đồ xấu xa ..thì chồng ta hay chồng Tây ..không quan trọng miễn sao đó là một cuộc hôn nhân từ tình cảm thật và họ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình , thì ai mà ko ủng hộ, ...ai mà chẳng mong có được một tấm chồng tốt và gia đình hạnh phúc ...vậy thôi ..tây hay ta ..đâu quan trọng ....mong các bác đừng vơ đũa cả nắm thế..
  6. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi các bác Trai việt Nam à...Vì tây "Hàng" nó to lên chị em Thích hơn...Theo nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu thế giời...thì phụ nữ bao giờ cũng có thiên hướng chọn chồng..hay ********..to cao...vì họ cho rằng các anh chàng to cao..có khả năng ******** ..cũng như khả năng cạnh tranh trong xã hội...hơn những anh chàng tầm vóc nhỏ hơn...
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Em ủng hộ ý kiến của bác, em nghĩ chủ đề này có bàn đi bàn lại, bàn tới bàn lui cũng chỉ đến thế thôi, mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, một lối sống, một quan niệm, không thể có một đánh giá hay kết luận chung được. Bàn luận thêm chỉ mất thì giờ (Em nói thật, bác chủ topic bỏ quá cho em)
  8. baotructuyen

    baotructuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nói chung vấn đề này cũng có nhiều mặt ... thành công là j ?? tiền bạc, danh vọng, tình yêu, hạnh phúc .. mỗi người một qua điểm,một lý do..
    Thành công là khi người đó đạt đượcmục tiêu của họ ..
    1 người giỏi giang, xinh đẹp lấy 1 người chồng Tây, giầu có nhưng vài năm sau ly dị thì ko là thành công nhưng 1 cô gái nông thôn , lấy chồng Đài Loan để giúp bố mẹ, anh em có thêm điều kiện có thể cô ta không hạnh phúc nhưng cũng có thể coi là thành công .
  9. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bạn mất thời gian tranh luận quá..túm lại tôi các bạn cần phải nhìn nhận mọi sự việc 1 cách thực tế..thì xã hội Viet Nam mới có thể tiến bộ đc...Trên thực tế là... ví dụ..Nếu Bạn là 1 chàng đẹp Trai..làm ra nhiều $$..dĩ nhiên bạn có thể lấy vợ đẹp..điều này là đương nhiên...1 cô nàng xinh đẹp chân dài==>dĩ nhiên cô ta sẽ luôn đòi hỏi chồng mình phải thế này thế kia..như mấy tay đài loan ..hàn quốc đó..họ thích lấy vợ..là bay luôn sang VN ta..tha hồ mà chọn...các bạn nên nhớ..thu nhập của cả nước ta ko bằng 1/3 thu nhập của Samsung...xứ củ sâm...đó là thực tế..cuộc sống là vậy...luôn phải cạnh tranh mới tồn tại đc..Thôi đừng bàn cãi nhiều nữa
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 13/07/2007
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/07/2007
  10. baotructuyen

    baotructuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đồng ý , những topic tranh luận mà người mở ra cũng biết ko bao h có câu trả lời roài thì mở làm j??
    Phàm việc j cũng thế, thời gia khác nhau, địa điểm khác nhau, con người khác nhau hoàn cảnh khác nhau ... thì đã rất khác nhau roài ,...

Chia sẻ trang này