1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Lissee

    Lissee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay các em gái nhà ta thi nhau bỏ đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Chưa biết sướng khổ ra sao nhưng nhiều anh trai cày ở nhà ế vợ.
    Mấy năm nữa giai nhiều, gái ít, các anh VN nhà ta bỏ qua lấy vợ Lào và Campuchia.
    Nói chung yêu thì lấy, "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Nếu những khác biệt giữa 2 người, 2 nhà, 2 quốc gia mà người ta cân được thì còn j phải bàn nữa? Nhưng xét về quan điểm cá nhân, mặc dù sử dụng ngoại ngữ và có thể giao tiếp kha khá với dân nước đó, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh mình là người tha hương vật vờ cũng đủ stop ngay cái ý nghĩ rước anh ngoại quốc về làm chồng. Ý kiến cá nhân thôi, chắc ít bác suy nghĩ như vậy.
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hehe, nếu bác nói tây nó chịu xắn tay áo giúp vợ cho dù chỉ trong vài năm chăng nữa cũng còn tốt chán bác ạ . Em ko phải muốn làm các bác nhà ta tự ái nhưng đàn ông VN thông thường em chỉ thấy họ "năng động" khi đi cua mình thôi, chứ chừng cưới đc rồi thì bữa trc bữa sau cái lười đã lộ ra. Nhiều chị cũng đã từng phải than chồng mình đến tắm còn chả màng nữa là .... Suy cho cùng suy nghĩ của người VN là công việc nhà là của vợ nên các ông chồng cũng sợ miệng lưỡi dèm pha nên chả mấy ai dám nhúng tay vào, thôi thì cứ nằm trên sofa xem tivi giết thì giờ vậy . Phụ nữ thì hay cảm động trc những hành động thể hiện tình cảm dù nhỏ nhặt nên những anh nào chịu khó xách đồ hộ vợ, giúp đỡ vợ chút việc nhà thì đc ghi điểm trong mắt các chị .Mỗi tội đàn ông VN thì hay nghĩ đến cách thể hiện vĩ mô cơ chứ ít khi chịu làm những công việc đó , trong khi đàn ông phương Tây nó xem đó là việc bình thường và những điều đó khiến các chị nhà ta cảm động và thấy đc quan tâm hơn. Chuyện, cái gì hiếm mà chả thấy quý
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , đàn bà yêu khác đàn ông bác ạ và sự lựa chọn của họ cũng theo tiêu chí khác . Các bác cứ lấy suy nghĩ của đàn ông mà áp đặt cho phụ nữ thì em e ko đc chính xác đâu. Nếu để chọn một gã đàn ông chỉ để phối giống thì có lẽ phải theo chuẩn mực đó để có thể cho ra đời những em bé khoẻ mạnh và xinh đẹp (Hy vọng các bác trai ko tự nhận mình chỉ là công cụ phối giống như vậy chứ nhỉ ?). Nhưng nếu chọn bạn đời thì phụ nữ lại chọn những người mà họ thấy có cảm giác yêu và đc yêu, và đôi khi sự mù quáng khiến họ chọn lựa phải một người ko có tí gì gọi là nổi bật hết và cũng quyết cưới đến cùng . Mà có những cô gái lấy ta cũng vì money, vì mục đích với âm mưu vậy nhưng sao các bác cứ thích nhắm vào những cô lấy tây làm gì ? Các cô ấy có lẽ chỉ toàn gặp trai ta ko-đc- tốt rồi bây h gặp đc anh tây hơi - bị -tốt nên muốn cưới thôi. Hơn nữa có lẽ tư tưởng của các cô ấy ko phù hợp với những anh chàng ta mà cô ấy từng quen chăng? Nếu là người nói cùng 1 thứ tiếng nhưng cách suy nghĩ khác hẳn nhau thì làm sao hoà hợp và có cuộc hôn nhân hạnh phúc ?
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Khổ thân bạn vớ được anh chồng lười ... Tây nó cũng thế ấy mà, nhưng ko phải nó lười mà cách suy nghĩ của nó độc lập, việc vợ vợ cứ làm, ăn gì cứ ăn, ... việc nó nó làm, nó cũng chả nhờ đến vợ ...
    Chứ chồng Việt nam gia trưởng là chuyện xưa, bây giờ ko chịu giúp vợ gọi là lười, chứ bình thường đưa đón vợ đi làm, xách nước cho vợ tắm,... hay làm các việc nặng trong nhà, và đặc biệt đảm đang lúc vợ bầu bí con nhỏ ... là chuyện thường thấy của đàn ông Việt Nam binh thường thời bây giờ, anh nào lười nhất định là cá biệt, cần phải nói cho các anh ấy biết "anh là đồ lười "
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Yup, thành công thì mang nhiều nghĩa lắm . Nhưng với cuộc đời của 1 người phụ nữ thì nếu chọn đc 1 người đàn ông tốt, yêu thương và phù hợp với mình cũng đc xem là 1 thành công đấy vì sự lựa chọn đó sẽ theo người phụ nữ đó suốt đời và hạnh phúc của cô ta, của con cái cô ta cũng chịu sự lựa chọn của cô ta thao túng . Các bác cứ nghĩ lấy đc chồng là chả có gì nhưng thật ra có hạnh phúc hay ko thì ngoài sự may mắn còn đòi hỏi phụ nữ phải biết lựa chọn . Chẳng hạn nếu 1 cô gái vốn có nhiều hoài bão và yêu nghề nhưng lấy phải ông chồng gia trưởng, ko cho đi làm, ko muốn cô ta tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài ...thì dù cho cô ta đc ăn ngon mặc ấm chăng nữa thì liệu tâm hồn có thực sự hiểu rõ 2 chữ hạnh phúc ? Vì cô ấy đã ko biết chọn nên cuộc đời đã vẽ ra cho cô ta 1 con đường để đi hoàn toàn khác . Hôn nhân nên là một bước ngoặt mới với nhiều niềm vui xen với thử thách chứ ko nên vì nó mà mình phải hy sinh đi một phần cuộc sống của mình .
    Những chị nào có lấy Tây thì nếu họ hạnh phúc thì chúng ta có lý do gì nói họ vì cái này cái nọ . Nếu họ ưng 1 anh VN thì chắc ko có gì bàn cãi, nhưng nếu họ ko thấy hạnh phúc thì liệu có ai biết đc để mà bên cạnh họ, chia sẻ và giúp đỡ ? Vậy thì tai sao họ phải theo sự lựa chọn mà biết rõ chỉ thoả mãn con mắt thiên hạ trong khi bản thân mình ko hề hài lòng vì điều đó ? Ở những nc khác có lấy người nc ngoài thì cũng coi đó là bình thường thôi nhưng sao VN mình cứ hay thích suy diễn ra những điều đen tối để gán vào ko biết .
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hehe, cũng khổ thân bác là em chưa có vinh dự để cưới đc một anh chồng lười cơ mà nghe các chị (mới kết hôn đây thôi, lâu lắm là 1 năm) thì nghe than như bọng là có con rồi mà chồng thì cứ như là người dưng nc lã , từ nói ngọt đến nặng cũng chả mó tay vào việc gì thì quả thật ...pó tay luôn bác ạ . Mà có phải khi yêu thế đâu, khi yêu thì cái gì cũng điểm 10 nhưng cưới vào thì thôi rồi, đc vài tháng là trở mặt
    Nếu xu hướng đàn ông galang đã hiện hữu bây h rồi thì tốt bác nhỉ ? Đc thế thì chị em cũng ko quá bí bách để tìm sự chia sẻ nơi những người đàn ông tây làm gì . Em hy vọng sẽ gặp đc một người đàn ông VN như bác đã giới thiệu . Gì chứ em sợ nhất là đàn ông lười, đã thế còn bày đặt đòi hỏi nhiều
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhiều đô lấy được vợ đẹp, nhưng vợ đẹp có phải là tất cả không ạ !!!
    Chỉ có mấy chú ngựa non mới nghĩ vợ đẹp là nhất rồi !!!
    Có chuyện thế này nhé, có mấy thằng bạn người Tàu, hỏi nó lấy vợ chưa nó bảo "còn đang gom tiền", có ngần này tiền thì được vợ như thế này, muốn vợ đẹp hơn thì phải thêm ngần này tiền nữa ... Thằng khác ( đã lấy vợ Việt Nam ) nó nức nở "bằng chừng ấy tiền, ở Trung Quốc ko lấy được vợ xinh thế đâu, mà vợ Tq nó lại ko chăm chồng bằng vợ Việt Nam"( Khổ nỗi, chẳng ai đi cạnh tranh với thằng TQ các con **** về vườn mở tiệm may đấy đâu )
    Người đẹp Việt Nam mua được bằng tiền, bất quá hơn con **** tý ..
    Xin lỗi các bro, vợ em xấu, nhưng em thích là thích cái khác cơ, em cũng sẵn sàng hy sinh mọi thú vui với em đẹp, em chỉ cần vợ xấu xí nhà em thôi
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái chỗ bôi đỏ kia, theo anh thì e rằng không đúng. Nếu Việt Kiều Pháp thì còn có người này ngưòi nọ, còn Việt Kiều ở Mỹ hay Úc thì...hic hic, có khi còn ngược lại, còn cổ lỗ hơn cả đàn ông Viêt ấy chứ. Tất nhiên dó chỉ là cái nhìn cá nhân, bạn nào có cách nhìn khác?
    Còn giới văn nghệ sỹ kết hôn với người nưóc ngoài, có lẽ ta không nên bàn.
    Thẩm mỹ của đàn ông Tây khác Việt, có những cô mà đàn ông Việt mình thấy bình thường, thậm chí rất xấu thì đàn ông Tây lại thích.
    NHững người phụ nữ lấy chồng Tây cũng có đa dạng, có người thành đạt có người không, cho nên việc lấy chồng Tây không thể coi là biểu hiện của sự thành đạt được. Có học vị PhD khi còn trẻ và đi du học ở Úc không thể coi là thành đạt, bây giờ số người như vậy là vô thiên lủng. Ngày trước đọc 1 bài báo ở VN có nói về cô Phan Thị Hà Dương, đỗ tiến sỹ Toán ở Pháp với bàng danh dự, và được Phó Giáo Sư, thục ra, nếu nguwòi nào đã từng ở Pháp thì đều biết, bằng tiến sỹ très honorable mà VN dịch là danh dự đó, ở Pháp số người đạt đuợc là vô số, còn cái mà VN dịch là Phó GS, thực ra là Maitre de conference chỉ là 1 chức giảng viên, và việc đạt được nó sau khi có bằng TS, cũng chả có gì là lạ ở Pháp. Nói lạc đề 1 chút để thấy rằng, không thể coi những tiêu chí kiểu đó là thành đạt được
    Những người đàn ông Tây lấy phụ nữ VIệt cũng không thể coi là đại diện cho đàn ông Tây và cũng không thể qua họ để đánh giá về đàn ông Tây nói chung được bởi vì đó chỉ là 1 bộ phận quá nhỏ bé của đàn ông Tây.
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 13/07/2007
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Sắp có cuốn "Hậu Kỹ nghệ lấy Tây", bà con đón mua nhé
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ công nhận. Thấy mấy bà chị bảo mấy tên tây thích mấy bà đen đen vì nó cho rằng thế mới là châu á thuần chủng thế mới khoẻ đẹp, còn trắng trắng như mấy chị em nhà mình nó ko thích vì là trắng bủng beo (ở trong nhà nhiều nên mới trắng kiểu đó)

Chia sẻ trang này