1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái Việt lấy chồng Tây - Niềm tự hào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 12/07/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chú trình kém lấy vợ xấu là đương nhiên...vậy nên bằng lòng với cái mình có đi...đừng lăn tăn nhiều..lý luận lắm ..cuối cùng chẳng đi đến đâu..cuộc sống là vậy...nhìn thực tế mà sống...với lại ...đây là anh nói ở diện vĩ mô...còn trường hợp đặc biệt như chú...chắc ko nhiều...thôi ví dụ 1 chút cho cụ thể..nhé..thế giả sử như...chú theo đuổi con gái người ta...chắc chắn người ta cũng phải xem chú có tiềm năng về tương lai sự nghiệp ko...nhà cửa ..xe cộ có chưa..hàng họ của chú thế nào?..chứ làm gì có chuyện nước bọt suông...còn tất nhiên khi yêu nhau thì cần phải romantic...pải tăng hoa hoét này nọ...rồi đưa đến những nơi đầy hoa...giống như trong film ấy...túm lại...thực tế là vậy..đừng bay bổng quá..kẻo ngã xuống đất sứt đầu mẻ trán thì toi....he he...
    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 14/07/2007
  2. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Có học vị PhD khi còn trẻ và đi du học ở Úc không thể coi là thành đạt, bây giờ số người như vậy là vô thiên lủng., không thể coi những tiêu chí kiểu đó là thành đạt được.
    [/quote]
    Pác langtubachkhoa ui, em đang sắp sửa lấy mỗi cái MBA quèn nên thấy các chị PhD thì ngưỡng mộ lém ạ. Mà tính ra trong hơn 80M dân mình thì số các chị í cũng đâu phải là nhiều, chí ít cũng thành đạt hơn khối người bình thường cỡ em rùi pác nhể ? Em nói khi không phải, pác bỏ quá cho.
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hỏi thẳng luôn:
    1/ quê bạn ở đâu?
    2/ bạn có thể cho biết mục đích khi đặt câu hỏi này
    Tâm sự:
    Ngạc nhiên quá khi đọc topic này.
  4. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lấy được người chồng yêu thương mình và giỏi giang thì là niềm tự hào của tất cả chị em. Không cứ là chồng Tây hay Ta. Tây hay Ta thì cũng có người này người kia.
    Nhưng theo ý của chủ Topic thì có vẻ thiên về " niềm tự hào - chồng Tây" thì phải.Theo ý kiến cá nhân tui thì có lẽ chủ topic thuộc vào hàng " cuồng Tây " đấy.
    Những mối tình đẹp, những gia đình hạnh phúc của " vợ Việt- chồng Tây" tui mới chỉ được nghe, được thấy qua báo, đài. còn chứng kiến tận mắt thì có mấy chị gái thế này; cũng học hành đàng hoàng, giao tiếp cũng khá.Chơi với bọn Tây nhiều nên phong thái và ăn mặc cũng tây tây. Và mọi ng đánh giá rằng chị gái này " cá tính" "phong cách hiện đại"...
    Hic, nhưng e chứng kiến từ đầu mới hay : chị gái này ngày trước cũng yêu và lấy 1 anh Ta. Sinh đc đứa con chưa đầy tuổi thì chị ấy đã lên giường với thằng ta khác rùi. Bị chồng phát hiện, thế là li dị. Và bây giờ thì đang in love với 1 anh Tây ! Hic, e chẳng biết trong nhưng chị gái có học thức, " cá tinh" hay " phong cách hiện đại" bên mấy anh Tây ấy, chị nào " cá tính" thực sự, chị nào " cá tính, hiện đại rởm" nữa...hic hic. mà ko chỉ có chị gái này, em còn con bạn Đại học, cũng y chang thế này. Cũng cặp kè với mấy anh Tây vì trước đây cũng mây gió quá nhìu rùi....
    Có lẽ.....
    Chỉ có các anh Tây gallant, chiu chuộng phụ nữ giỏi...hic vì ở mấy nước Tây họ tiên tiến hơn ta, họ có nhiều cái lạ hơn ta..mà đàn bà thì luôn bị choáng ngợp bởi những cái mới, cái lạ.
    Chỉ có các anh Tây mới giúp phụ nữ việc nhà...có như thế, những chị gái thích ăn trắng mặc trơn mới khoái chứ!
    Chỉ có các anh Tây mới suy nghĩ thoáng...và nnư thế, quá khứ của họ mới có thể được chấp nhận......
    Ui, e cũng ko có ý ác miệng nói mấy chị gái Me Tây đâu. Hic, tại mắt thấy, tai nghe mấy chuyện này rùi nên post lên share với mọi người thui.
    Còn quả thật Trai Ta cũng phải thế nào thì gái kia mới " lên giường với thằng khác" mới " bỏ ta theo Tây" thế chứ....hic hic
    Có lẽ em là ng cổ điển, còn yêu nhà nước, yêu chế độ, nên có lẽ chưa thấy trai ta xấu, mà cũng có thể chưa gặp trai ta xấu nên vẫn còn yêu nhà nước, yêu chế độ thế này!!!!
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mẹ cái thằng ku này, chả biết đã là ông nào ngài nào chưa mà ăn nói trịnh thượng thế nhỉ ???
    Mà say hay sao mà nói lung tung, chẳng câu nào vào câu nào thế ...
    Trình kém thì lấy được vợ xấu thôi chứ gì ... Mà vợ đẹp vẫn là tất cả với ku đấy à !!!
    Anh chưa nhìn nhận quan điểm của chú là đúng với anh đâu mà đã bảo anh trình kém !!!
  6. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Giời ôi, lại có người hiểu nhầm mình thế này nữa.
    1.Quê tôi ở một thành phố lớn ngoài Bắc. Hiện tôi đang sống nước ngoài, đã có gia đình và em bé, chồng là người VN.
    2. Mục đích ư? Vì tôi thấy có một số người lấy chồng Tây và coi đó là niềm tự hào của bản thân. Tự hào ở đây mang ý nghĩa là mình lấy được chồng Tây là hạnh phúc, thành đạt hơn những người khác xung quanh. Cái từ "hạnh phúc, thành đạt" ở đây quả thật là mang nhiều ý nghĩa, cả ý nghĩa thuần tuý, và không thuần tuý, chỉ có người nói mới thực sự hiểu nó, nhưng tôi không tiện hỏi, vì vậy mới mang ra để mọi người bàn. Dù sao đó chỉ là một số người tôi gặp thôi, vì vậy tôi muốn hỏi mọi người (lấy chồng Tây, và không lấy chồng Tây) để hiểu được suy nghĩ của mọi người về vấn đề này. Hiểu là để hiểu như một thực trạng xã hội, chứ không hề có thiên kiến gì hết.
    Vậy đã hết ngạc nhiên chưa?
    Được forgeteverything sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 14/07/2007
  7. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    nói cho ku biết..ku có là Ông trời anh cũng ***...sợ cái loại người như ku ..hở ra là văng tục..chửi bới...lung tung..ko xứng đáng đc nói chuyện với anh
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Anh spam 1 nhát cho mọi người xem "ku"
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mình có biết một cô gái ..cô ấy hoc ngoại ngữ ở Trung tâm Tiếng Pháp hồi còn đặt trụ sở tại Yết Kiêu .Cô bạn của mình nhẹ nhàng, dịu dàng đáng yêu .
    Mình là con gái mà còn mê nữa là huống chi con trai , thảo nào thầy giáo dạy Tiếng Pháp trẻ đẹp trai cũng say như điếu đổ vậy .
    Giờ hai người đã có con rồi ....đó là tình yêu thực sự
    Nhưng nếu là một sự tính toán hoặc không thể lấy người Việt Nam trên một khía cạnh nào đó ( ví dụ đã từng làm gái bao, hoặc ...)những cuộc hôn nhân như thế mình không bàn đến
    Hôn nhân phải có tình yêu ..lấy Ta hay Tây không quan trọng ..chủ yếu là tiếng gọi từ con tim mà thôi
  10. OldFisherMan

    OldFisherMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho chủ topic ý kiến của mình
    1. Không
    2. Không
    Đơn giản thế thôi, thấy mọi người cứ tranh cãi mãi mà chẳng giúp chủ topic làm xong cái survey của mình. Mình ví dụ thử nhé. Có một giai làng Việt lấy một thiếu nữ tại một bộ lạc ở Somalie (Châu Phi)
    1. Anh này có xem hành động của mình là thất bại và ô nhục không
    2. Những người khác có coi thường, kinh bỉ anh này không

Chia sẻ trang này